Cách nuôi dạy con của một bà mẹ Mỹ: 5 điều trẻ phải biết làm trước khi được sử dụng điện thoại di động.

90

Cô Nelson cùng chồng Clint Nelson (trái, phía trước) và 5 người con: 4 trai và 1 gái. (Ảnh: Caroline Ruth Nelson)

Một bà mẹ năm con ở Texas không tin vào việc nuôi dạy con một cách mù quáng hay làm theo một điều gì đó chỉ vì người khác nghĩ rằng điều đó là bình thường. Cô tin rằng các bậc cha mẹ nên giải quyết vấn đề từ gốc rễ: rèn luyện trái tim và khối óc của chúng ta, đó mới là điều duy nhất quan trọng.

Một trong những quy tắc nuôi dạy con của cô là những đứa con ở tuổi vị thành niên không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến khi chúng thành thạo một số kỹ năng cơ bản nhưng quan trọng.

“Điện thoại di động không phải là vấn đề. Cốt lõi của vấn đề là hậu quả mà điện thoại di động có thể gây ra… ví dụ như chứng nghiện và có thái độ ác ý đối với người khác” – Caroline Ruth Nelson, 44 tuổi, nói với The Epoch Times.

Cô Nelson cho biết điện thoại thông minh, phương tiện truyền thông xã hội và một số ứng dụng nhất định có thể mang lại cho trẻ em “những cú đánh lớn về dopamine” có thể gây tổn hại đến não bộ và sự phát triển của chúng, khiến chúng không thể đối mặt với “bất cứ điều gì khó chịu”.

Cô tin rằng điều này không nên được phóng đại.

Cô nói: “Tôi không thể tưởng tượng được cảnh cháu trai tôi (2 tuổi rưỡi) được đưa cho một chiếc điện thoại chỉ để cháu giữ im lặng ở cửa hàng tạp hóa. Tại sao không nói chuyện với con bạn? Nói cho chúng biết bạn đang làm gì; bạn đang mua gì; tương tác với chúng”.

“Đôi khi, tốt hơn là nuôi dạy con theo cách khó khăn và làm mọi thứ khác đi một chút để con bạn có thể tốt hơn. Tôi cho rằng toàn bộ phong trào thức tỉnh của cánh tả … thậm chí cân nhắc rằng trẻ em nên có quyền lựa chọn giới tính của mình, đối với tôi nó cực kỳ vô lý. Chúng ta không thể để con mình lựa chọn một số thứ nhất định. Chúng là trẻ em. Chúng ta cần hướng dẫn chúng và không chỉ nói rằng, ‘Ồ, nếu con cảm thấy tốt thì hãy làm như vậy’”.

“Học tại nhà là một phong cách sống”

Chồng của cô Nelson, Clint Nelson, là một thợ đóng tủ và đồ nội thất theo yêu cầu. Họ sống ở San Antonio với các con của họ. Họ lớn lên trong một trang trại và quen với công việc khó khăn, và cuộc sống không hề dễ dàng đối với họ.

Cô Nelson đến từ Colorado, nơi tất cả các con của cô được sinh ra, và người chồng đầu tiên của cô đã rời bỏ cô sau 20 năm. Sau đó, cô kết hôn với anh Nelson, đến nay đã được 6 năm. Cặp đôi cùng nhau chăm sóc các loài động vật và khu vườn rau rộng lớn của họ, đồng thời truyền cho con cái họ đạo đức về đức tin và sự chăm chỉ.

Cô nói: “Tôi muốn các em trở thành những công dân kính sợ Chúa, yêu thương và tử tế với cộng đồng”.

Khi con trai lớn của cô vào lớp năm, cô quyết định sẽ không để cháu tiếp tục học trường công. Mặc dù cô đã nghe nói về ý tưởng dạy học tại nhà nhưng cô không biết chính xác nên thực hiện nó như thế nào. Tuy nhiên, sau khi thấy tác động của trường công đối với con trai mình, cô cảm thấy mình phải nghiên cứu thêm về lựa chọn này.

Cô biết một số bà mẹ đang dạy con tại nhà và cô muốn biết một số chi tiết cụ thể.

Cô nói: “Tôi đã đến nhà họ và dành một ngày với họ để xem giáo dục tại nhà là như thế nào và hỏi họ rất nhiều câu hỏi. Một trong những bà mẹ đã nói với tôi rằng… giáo dục tại nhà là một phong cách sống. Đó là cách mà bạn sống với các con của bạn”.

Lời khuyên này đã gây được tiếng vang với cô Nelson và cô bắt đầu tự học cách điều hành

một trường học tại nhà. Cô đã tìm hiểu về các triết lý giáo dục khác nhau và cuối cùng đã áp dụng cách tiếp cận của Charlotte Mason, khuyến khích trẻ em đọc những cuốn sách hay và khám phá thế giới tự nhiên.

Cô Nelson nói: “Khi chúng còn nhỏ, tôi đã để chúng được là những đứa trẻ và cho phép chúng khám phá thế giới. Đến thăm nhiều viện bảo tàng, tham gia nhiều chuyến đi ngoài trời, đi thực địa và tìm hiểu về thế giới xung quanh”.

Chỉ có một thứ mà các con cô không được phép sử dụng: điện thoại thông minh.

Quy định về điện thoại di động

Cô Nelson hy vọng có thể truyền đạt ý tưởng về lòng tốt cho con cái của mình thông qua các quy tắc và hướng dẫn để giữ cho chúng có nền tảng vững chắc. Cô cho biết họ thậm chí còn không nói đến việc cho phép trẻ em sử dụng điện thoại di động cho đến khi các con 13 tuổi, nhưng cô cũng thừa nhận rằng mỗi đứa trẻ đều khác nhau.

Cô cho biết có 5 việc một đứa trẻ cần phải biết làm để có được điện thoại di động và đó là lúc cô và chồng quyết định thời điểm thích hợp. Cô ấy cũng liệt kê những lý do này trong một video trên trang Instagram @LifeWithCarolineRuth của mình.

(Năm điều đó là) Trước hết phải biết nhóm lửa. Thứ hai, chúng cần có khả năng tự nấu ăn. Thứ ba, chúng cần biết cách hỏi đường. Thứ tư, chúng cần có khả năng tự giặt quần áo. Cuối cùng, chúng cần có khả năng lắng nghe, vâng lời và giao tiếp trực tiếp với cha mẹ.

Cô Nelson tin rằng những kỹ năng này là bằng chứng cho thấy các em đang học cách chịu trách nhiệm, những kỹ năng các em sẽ cần nếu muốn sở hữu điện thoại thông minh.

Cô nói: “Nếu con biết giặt giũ và nấu ăn, con đang thể hiện một số (trách nhiệm)”.

Cô cho biết các con cô có thể thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách sử dụng điện thoại một cách khôn ngoan và đưa ra những lựa chọn sáng suốt về những vấn đề nghiêm trọng trong việc sử dụng điện thoại, chẳng hạn như nội dung khiêu dâm.

Cô Nelson tin rằng đó cũng là bằng chứng về sự tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái. Vợ chồng cô rất chân thành với con cái và tin tưởng chúng sẽ có những lựa chọn đúng đắn. Các con của cô cũng học cách tin tưởng rằng cô và chồng đã đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho chúng.

“Chúng ta không nên nuôi dạy con một cách mù quáng”

Nói về phản ứng đối với video của mình, cô Nelson cho biết: Một số người yêu thích những

nguyên tắc mà cô đặt ra, trong khi những người khác lại đầy cay nghiệt và nói rằng các con cô sẽ ghét cô vì những quy tắc của cô quá nghiêm ngặt.

Cô biết ơn những nhận xét tích cực từ các phụ huynh khác, những người đã được truyền cảm hứng để làm điều tương tự.

Dù nhận xét thế nào đi nữa, lập trường của cô Nelson vẫn kiên định hơn bao giờ hết: “Ngay từ đầu chúng ta không bao giờ nên nuôi dạy con cái một cách mù quáng chứ đừng nói đến việc cho con cái điện thoại di động”.

Đối với cô Nelson, việc giúp các con trưởng thành như cô mong muốn không chỉ là việc kiểm soát thời gian và cách thức chúng sử dụng điện thoại. Điều quan trọng nhất với cô ấy là được ở bên nhau như một gia đình và phát triển thành những con người toàn diện.

Cô nói: “Chúng tôi rất khỏe mạnh. Tất cả các con tôi đều chạy rất tốt”.

Cô cho biết, ngoài chạy việt dã và điền kinh, họ còn chơi trò chơi điện tử, cắm trại và câu cá cùng nhiều hoạt động ngoài trời khác. Chồng cô dạy bọn trẻ cách sử dụng các công cụ để chúng có thể giúp anh tu sửa và sửa chữa đơn giản tại nơi làm việc và xung quanh nhà.

Trong việc xây dựng sự tin cậy và giao tiếp lẫn nhau, trên hết, cô Nelson dạy các con về đức tin.

Thông qua các video của mình, cô muốn truyền đạt ý tưởng rằng những người có đức tin là những người yêu thương và nhân ái.

Cô nói: “Tôi muốn mọi người thấy rằng chúng ta có thể là một gia đình yêu thương và tin vào Chúa, ngay cả khi một số người không đồng ý, nhưng không cần phải có sự căm ghét và thù địch, đặc biệt là chống lại… những cách sống khác nhau của mọi người”.

 

 

Nguồn:  https://www.ntdvn.net