10 LÝ DO ĐỂ THẬT CẢM TẠ CHÚA HÔM NAY

12

Tôi giữ sẵn danh sách này (thực tế là tôi đã đăng nó trên trang mạng này trước đây) để tôi luôn luôn có thể dùng nó để giải tỏa mọi mặc cảm tội lỗi tiêu cực của mình.  Danh sách này cũng nói lên một phần của những lý do tôi cảm tạ Chúa trong Ngày Lễ Tạ Ơn!

  1. Đức Chúa Trời đã tách tội lỗi của tôi ra khỏi tôi một khoảng cách xa vô cùng tận:

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, 

Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu

(Thi Thiên 103:12, BTTHĐ).

  1. Ngài đã ném tội lỗi của tôi xuống đáy đại dương:

… ném tất cả  tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển” (Mi-chê 7:19b).

  1. Ngài đã xóa bỏ tội lỗi của tôi:

Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình,  Mà xóa các sự vi phạm của con.” (Ê-sai 43:25b).

  1. Ngài không còn nhớ đến tội lỗi của tôi nữa:

Vì Ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi chúng nữa.” (Giê-rê-mi 31:34b).

  1. Ngài đã tẩy sạch tội lỗi tôi:

Đức Giê-hô-va phán:

“Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau:

Dù tội các ngươi đỏ như son,

Sẽ trở nên trắng như tuyết;

Dù đỏ thắm như vải điều,

Sẽ trở nên trắng như lông chiên.” (Ê-sai 1:18).

  1. Ngài đã ném tội lỗi của tôi ra sau lưng Ngài:

Vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi, 

Ra sau lưng Ngài.” (Ê-sai 38:17).

  1. Ngài đã tha thứ và che đậy tội lỗi của tôi:

Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha,

Tội lỗi được khỏa lấp.” !” (Rô-ma 4:7).

  1. Ngài không lấy tội lỗi của tôi để nghịch với tôi:

‘Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải.” (2 Cô-rinh-tô 5:19).

  1. Ngài đổ hết tội lỗi của tôi lên Con Ngài:

Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc,

Ai theo đường nấy;

Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta

Đều chất trên Người.” (Ê-sai 53:6).

  1. Ngài xóa chuộc tội cho tôi:

‘Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!’” (Giăng 1:29).

Năm đã qua là một năm thật quay cuồng, nhưng tôi cảm tạ Chúa vì tình yêu kiên định, luôn tìm kiếm, tràn ngập và tha thứ của Chúa!

Các bạn đọc ơi, tôi cũng rất biết ơn các bạn.

Chúc mừng Lễ tạ ơn từ Pam và tôi!

Lược dịch:  Ngọc Nga

Nguồn:  https://chucklawless.com