12 Lời Hứa Nguyện Hôn Nhân Đầy Lẽ Thật Mà Bạn Sẽ không Nghe Được Trong Hôn Lễ

Share

Đã sáu năm trôi qua từ khi Tiffani và tôi trao đổi những lời hứa nguyện hôn nhân. Giống như mọi cặp đôi sắp sửa và chắc chắn sẽ kết hôn, chúng tôi có một ý tưởng về hôn nhân là như thế nào. Chúng tôi xem những phim “chuyên cho các phụ nữ trẻ,” đọc một vài sách về hôn nhân và bỏ thời gian tâm tình với những cặp vợ chồng lớn tuổi hơn.

Nhìn lại, tôi nhận ra là tôi đã không biết nhiều về hôn nhân. Những lời tôi hứa nguyện với Tiffani trong hôn lễ thì quá lý tưởng và lãng mạn. Chuyện này cũng chẳng khác biệt nhiều lắm so với những lời hứa nguyện hôn nhân truyền thống mà các bạn nghe trong hầu hết các hôn lễ. “Bên nhau, dù tốt hơn hay xấu hơn, trong lúc bệnh hoạn hay khỏe mạnh, cho đến khi cái chết tách chúng ta ra khỏi nhau.”

Không có gì sai với những lời hứa nguyện hôn nhân này. Nhưng, một cách nghiêm túc. Những ai hiểu được chúng có ý nghĩa gì?

Tôi biết điều bạn đang nghĩ. Tại sao những lời hứa nguyện hôn nhân là vấn đề?

Đây là lý do tại sao. Những hứa nguyện hôn nhân là những lời hứa. Nhưng không như mọi lời hứa khác. Những lời hứa nguyện là những dấu tô màu chỉ dẫn hôn nhân của bạn. Thế nên, trong khi tôi không chống lại chuyện viết những lời hứa mà Casanova (một người Ý nổi tiếng về tán tỉnh phụ nữ trong thế kỷ 18 – LND) sẽ phải tán thưởng, tôi chống lại những lời hứa nguyện hôn nhân nặng về lãng mạn và cảm xúc mà nhẹ về thực hành và chân thật.

Trong một xã hội tôn sùng tình yêu lãng mạn, chúng ta không cần có thêm những lời hứa nguyện đầy kịch tính Shakespearean. Chúng ta cần những lời hứa nguyện hôn nhân mà chúng tạo hình nên và tác động lên hôn nhân.

Những Lời Hứa Nguyện Hôn Nhân Đầy Tình Yêu Chân Thật.

Sau đây là 12 lời hứa nguyện hôn nhân đầy tình yêu chân thật mà bạn không nghe trong một hôn lễ.

1) Tôi hứa sẽ không bao giờ ve vãn, tham muốn hay thèm khát sự chú ý của một người khác phái. 

Khi bạn kết hôn, bạn hứa nguyện trung tín với người phối ngẫu của bạn. Bạn hứa sẽ không bao giờ ve vãn, tham muốn hay tìm sự chú tâm của một người khác phái. Bạn hứa sẽ giữ gìn tâm trí của mình tránh khỏi mọi hình ảnh không phải là vợ hay chồng của bạn.

Bạn không nghe những loại nhạc hạ thấp con người. Không cho phép con mắt của bạn nhìn những hình ảnh hay xem những chương trình làm con người như là những đối tượng và quan hệ không thể thiếu được. Những điều này là hiển nhiên phải không?

Nhưng khi bạn hứa nguyện chỉ riêng cho người phối ngẫu, bạn hứa nguyện cao hơn mức trong sạch bề ngoài. Bạn hứa nguyện sự trong sạch của cảm xúc. Bạn hứa nguyện không bao giờ thân mật ra ngoài giới hạn với người thư ký ở chỗ làm việc hay muốn được người khác phái làm bạn thích thú.

Sự trong sạch cảm xúc ít thấy được như là sự trong sạch thể lý, nhưng nó cũng hủy hoại y như vậy. Bạn phải chiến đấu với mọi cảm xúc, ước muốn ây gấn tượng, được chú ý, tranh chiến, đau thương và mọi sự mà chúng có thể xen vào giữa bạn và người phối ngẫu của bạn. Những điều này không thuộc về ai khác hơn. Hãy chiến đấu cho sự trong sạch cả về thể lý lẫn cảm xúc.

2) Tôi hứa không bao giờ mong muốn một cuộc hôn nhân ở mức 50/50. 

Không có cái gọi là cuộc hôn nhân ở mức 50/50.

Bạn không thể giữ thang điểm trong hôn nhân. Không có quan hệ nào là 50/50. Đó là một hợp đồng.

Hãy tận hiến 100% của bạn trong mỗi ngày. Trong một số ngày, 100% không phải là nhiều. Nhưng trong những ngày thế đó, hãy tin cậy là người phối ngẫu của bạn sẽ chọn lấy bạn. Dù có ra sao đi nửa, hãy bỏ đi ý tưởng cho để lấy lại.

Hãy ban cho. Ban cho là tinh túy của tình yêu và tấm lòng của Đấng tạo ra hôn nhân, Đức Chúa Trời.

3) Tôi hứa làm cho tin lành thành sứ mạng của hôn nhân của đôi ta.

Hầu hết các cuộc hôn nhân phải tranh chiến vì quan hệ là mục tiêu tận cùng. Sứ mạng của tất cả các hôn nhân là đem lại sự ổn định cho đời sống của bạn, có một gia đình, có bạn đồng hành. Có ý tưởng?

Nhưng Đức Chúa Trời dựng nên hôn nhân, và bởi vì Ngài dựng nên nó, mục tiêu của nó lớn hơn là những tham muốn ích kỷ. Mục tiêu là làm vinh hiển Ngài. Ngay trong vòng các nhóm Cơ đốc nhân, một số cặp vợ chồng làm tin lành trở thành sứ mạng của họ trong hôn nhân. Và điều này giải thích tại sao Phao-lô bảo rằng tốt hơn là KHÔNG kết hôn (1 Cô-rinh-tô 7). Sự chú tâm của bạn sẽ bị chia ra giữa người phối ngẫu của bạn và Chúa.

Sứ mạng của bạn trên đất này là phục vụ Chúa. Mỗi ngày. Sứ mạng này không thay đổi khi bạn kết hôn. Nhưng nếu bạn không chú tâm, việc làm vui lòng người phối ngẫu của bạn sẽ đi trước việc phục vụ Chúa.

4) Tôi hứa nguyện yêu anh/em là con người của hôm nay, không phải là con người tôi muốn anh/em phải là.

Vì cớ sự thánh và hôn nhân của bạn, xin hãy lắng nghe tôi. Bạn không thể thay đổi người phối ngẫu của mình. Bạn không có thứ quyền năng đó.

Nếu đó là mục tiêu của bạn, hai điều quái ác này sẽ cắn nuốt quan hệ của bạn: sự cay đắng và oán giận. Trong nhiều năm, Tiffany và tôi đã cố làm thay đổi lẫn nhau. Mãi cho tới khi chúng tôi chấm dứt chuyện đó và bắt đầu tận hưởng lẫn nhau thì chúng tôi mới trãi nghiệm được sự thân mật.

Một trong những huyền nhiệm sâu xa của hôn nhân là hai con người với hai tiêu chuẩn về giá trị khác nhau học biết yêu nhau, phát triển và vui đón lẫn nhau. Không dễ đâu, nhưng đó là lý do tại sao bạn phải dựa vào Chúa và đón lấy những giá trị có một không hai mà Ngài đặt vào trong mỗi một người chúng ta, trong đó có người phối ngẫu của bạn.

Nghe có vẻ đơn giản quá bởi vì nó… chỉ là yêu người đối diện với bạn. Đừng tìm cho được một phiên bản theo ý bạn về người phối ngẫu. Đừng hy vọng về một ngày mà người phối ngẫu của bạn thay đổi. Hãy cứ yêu phiên bản hiện tại của người phối ngẫu. Làm như vậy sẽ biến đổi hôn nhân của bạn. 

5) Tôi hứa là anh/em sẽ không bao giờ bị trách nhiệm về hạnh phúc của tôi.

Hôn nhân không phải là một hành trình đi tìm hạnh phúc hay làm cho hoàn toàn. Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn toàn vẹn. Bạn phải học yêu chính mình trước khi cố gắng nhận lấy hay mở rộng ra tình yêu.

Khi một người khác phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn, bạn tôn thờ người đó. Bạn bị ám ảnh về mọi sự. Bạn kiểm tra Facebook, tin nhắn và những cú gọi lỡ. Đó là một cách sống thê thảm. Đó là một công thức tệ hại cho một mối quan hệ có phẩm chất.

Hãy tin vào người nam hay người nữ mà Đức Chúa Trời dựng nên thành bạn. Để rồi bạn sẽ được tự do để yêu người phối ngẫu của bạn theo cách mà Chúa đã định.

6) Tôi hứa sẽ làm rõ ràng những mong ước của mình rõ ràng.

Đây có lẽ là rào cản lớn nhất trong mấy năm đầu hôn nhân của tôi. Tiffani và tôi có những mong muốn làm ảnh hưởng đến những quyết định và tạo ra những hiểu biết của chúng tôi về hôn nhân. Mong muốn của Tiffani bị ảnh hưởng bởi cha của nàng. Ông là một người cha tuyệt với. Tôi kính trọng ông. Tôi học được rất nhiều từ ông. Nhưng tôi không phải là cha của Tiffani. Cũng giống như vậy, mong muốn của tôi là từ ảnh hưởng của mẹ tôi. Tôi có một người mẹ tuyệt vời. Nhưng thật không công bằng để mong muốn Tiffani đáp ứng như là mẹ tôi đáp ứng. Và những mong muốn không thực tế này đã tạo ra rất nhiều sự thất vọng.

Người phối ngẫu của bạn không phải chịu đựng những sự thất vọng do sự thiếu hiểu biết như trên. Hãy kể ra những mong muốn của bạn một cách rõ ràng. Tất cả chúng. Thật đầy đủ. Bạn mong muốn những gì từ người vợ? Người chồng? Hôn nhân là gì với bạn? Tình dục là gì với bạn?

Nếu không thể nói ra những mong muốn của bạn, hoặc là vì bạn không biết chúng là gì, hoặc là vì bạn quá mắc cở không nói được, đó là lá cờ màu đỏ nói rằng bạn chưa sẵn sàng cho hôn nhân.

7) Tôi hứa không bao giờ nói “tha thứ” trừ khi tôi thật lòng có ý đó.

Người phối ngẫu của bạn sẽ làm tổn thương bạn và ngược lại. Khi chuyện này xảy ra, tra xét lòng bạn, tìm kiếm Chúa và tha thứ cho chàng/nàng như Chúa tha thứ bạn.

Đừng tha thứ có điều kiện. Đừng nói “Anh/em tha thứ em/anh” khi bạn đang thật sự chứa đựng những lỗi lầm của người phối ngẫu để dùng làm kho vũ khí cho những cuộc tranh cãi trong tương lai.

Trừ khi tha thứ như Chúa tha thứ bạn, một cách hoàn toàn và vô điều kiện, một bức tường sẽ mọc lên càng ngày càng to lớn trong quan hệ của bạn. Để rồi sự cay đắng và buồn giận sẽ làm cho sự mật thiết trở thành không thể được, và hôn nhân của bạn sẽ không hơn là hai người chia phòng dưới cùng một mái nhà. 

8) Tôi hứa sẽ là sống CHO anh/em, khích lệ những ước mơ của anh/em, để giúp anh/em trở thành người nam hay người nữ mà Chúa muốn anh/em trở thành. 

Có nhiều ngày mà bạn sẽ không muốn là cho người phối ngẫu của bạn. Nhưng bạn phải là nếu bạn muốn cuộc hôn nhân phát triển. Chuyện này giống như điều gì? Đây là một ít thí dụ:

  1. Bạn cầu nguyện cho người phối ngẫu của bạn.
  2. Bạn xác định những điểm mạnh và các ân tứ của chàng/nàng.
  3. Bạn tập chú nhiều hơn vào những phần tích cực của nhân cách và hành động của chàng/nàng hơn là những phần tiêu cực.
  4. Bạn giúp chàng/nàng theo đuổi những ước mơ và những kỹ năng của chàng/nàng.
  5. Bạn làm cho quan hệ giữa đôi bạn trở nên một nơi an toàn cho những câu hỏi khó và sự chia sẻ sâu xa.

Khi bạn sống cho người phối ngẫu của bạn, chàng/nàng sẽ mở ra như một đóa hoa, bước vào mối quan hệ với bạn, nơi làm việc vv với sự mạnh dạn và can đảm. Người phối ngẫu

9) Tôi hứa không bao giờ than trách với người khác về hôn nhân của chúng ta, nói chung, hay về anh/em, nói riêng.

Đức Chúa Trời dựng nên hôn nhân là một mối quan hệ riêng tư giữa người nam và người nữ. Trong thời đại mạng xã hội, hầu như là mọi sự đều trở nên bày ra chỗ công cộng. Sự riêng tư bị coi như là keo kiết, hầu như là 6 tỷ người đáng có quyền biết mọi sự trong đời sống của bạn.

Đừng nghe theo lời dối trá.

Hôn nhân của bạn là riêng tư. Khi bạn có chuyện tranh cãi, các bạn gái của bạn không cần nghe rằng chồng của bạn là một người ngu xuẩn. Các bạn trai thân thiết của bạn không cần nghe rằng vợ của bạn là vô lý và kỳ cục. Không ai, ngoại trừ người phối ngẫu của bạn có thể biết những chi tiết sâu kín về đời sống tình dục của bạn

Đừng làm công khai một quan hệ mà Đức Chúa Trời hoạch định là riêng tư.

10) Tôi hứa là tin rằng dù cho hôm nay có tốt hay xấu như thế nào đi nửa thì điều tốt nhất vẫn chưa xảy đến.

Bất kể những hoàn cảnh trong hôn nhân của bạn là gì, đừng bao giờ bỏ nhiều thời giờ để nhìn vào kiếng chiếu hậu hơn là nhìn vào kiếng chắn gió phía trước. Bạn phải tin rằng điều tốt nhất chưa đến. Tại sao? Đức Chúa Trời là Đấng ban cho tương lai.

Ngài luôn luôn đưa con người đến tương lai, đến chỗ chưa từng biết đến. Sự vận hành tới phía trước này được châm rể trong sự hy vọng. Hy vọng là điều chưa biết đến tốt hơn điều đã biết vì Đức Chúa Trời đúc nên con đường.

Nhưng đây là lời nói dối mà thế giới của chúng ta nói: Những hoàn cảnh tương lai bị ràng buộc với những hành động hiện tại. Cho nên nếu hôn nhân của bạn hiện nay là thảm hại, nó sẽ không trở nên tốt hơn trong tương lai. Nhưng tương lai không tùy thuộc vào những hành động bên ngoài. Nó dựa vào những tình trạng bên trong.

Nói một cách khác, bạn phải chọn tin là ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nếu bạn chọn điều này, nó sẽ là thật, bất kể những hành động của người phối ngẫu của bạn.

11) Tôi hứa bảo vệ hôn nhân của tôi trước những ảnh hưởng từ bên ngoài, kể cả con cái, công việc và gia đình vợ/chồng.

Hôn nhân là về sự mật thiết, và sự mật thiết đòi hỏi thời gian và sự biệt riêng. Bạn phải học nói không. Hãy làm điều đó và làm ngay bây giờ.

Tiến sĩ Henry Cloud, trong cuốn sách của ông Những Ranh Giới Trong Hôn Nhân, nói, “Một hôn nhân chỉ mạnh mẽ ở cái mức phải trả giá để bảo vệ nó.”

Nói vâng với những ảnh hưởng bên ngoài có nghĩa nói không với hôn nhân của bạn. Bạn sẽ làm tổn thương cảm xúc của người ta. Cha mẹ của bạn sẽ không hiểu. Họ có thể nói bạn là ích kỷ. Các bạn của bạn sẽ gửi cho bạn những tin nhắn tiêu cực và khiêu khích vì bạn không bỏ ra thời gian với họ. Những bạn làm việc có thể nghĩ là bạn không tha thiết vì bạn chọn một đêm với vợ hay chồng thay vì làm việc trễ cho dự án.

Không may thay, ngay cả hội thánh của bạn cũng có thể có lời bình phẩm không suy xét.

Nhưng tôi thì khen ngợi bạn vì những điều như vậy là cái giá bạn phải gánh lấy để bảo vệ hôn nhân của bạn. Nếu bạn không làm điều này, hôn nhân của bạn sẽ thất bại. Và, hãy tin tôi, dễ hơn cho bạn để làm lời hứa nguyện này trong ngày đầu tiên kết hôn hơn là để vài năm sau đó mới làm.

12) Tôi hứa nguyện sẽ làm phủ quanh hôn nhân của chúng ta với một cộng đồng Cơ đốc nhân khích lệ và hỗ trợ chúng ta.

Tôi đang nói điều thực tế. Vào một số thời điểm nào đó, bạn sẽ muốn bỏ cuộc. Tôi biết điều bạn đang suy nghĩ. “Không phải là tôi đâu. Tôi không bao giờ muốn rời khỏi chàng/nàng.”

Thật là ngọt ngào, nhưng bạn thật ngây thơ.

Hôn nhân là một cái gì khó kinh khủng. Rồi sẽ đến lúc chàng/nàng làm bạn bị tổn thương thật sâu, bạn sẽ mất ý chí để đầu tư vào quan hệ hôn nhân, hay bạn sẽ đến một nhận thức rằng hôn nhân không còn được như lúc bạn ký hôn thú.

Khi thời mùa đó đến, làn ranh giữa bỏ cuộc và tiến đến phía trước sẽ được vạch ra bởi cộng đồng của bạn. Nếu cộng đồng của bạn chăm lo cho cái tôi của bạn và nuôi dưỡng cái “tôi đáng ghét” của bạn, rất dễ bước qua làn ranh đó. Nếu bạn không được đóng nút vào một hội thánh địa phương, sống với một nhóm Cơ đốc nhân, càng dễ hơn nửa để bước qua. Tuy nhiên, nếu bạn để cho chung quanh mình là một cộng đồng Cơ đốc nhân, là những người đứng “cho” bạn, làn ranh sẽ rất khó mà vượt qua được.

Sự hiện diện của một cộng đồng Cơ đốc nhân hết sức quan trọng đến nổi tôi hỏi những người dự hôn lễ hãy làm lời hứa nguyện với đôi bạn hôn nhân. Sau lời hứa nguyện của cô dâu và chú rể, hội chúng sẽ đứng lên. Rồi tôi hỏi họ 2 câu hỏi.

1/ (Đôi bạn kết hôn) … đã yêu cầu sự cầu nguyện và hỗ trợ của quý vị khi họ bắt đầu sống trong hôn nhân. Quý vị có cam kết sẽ cầu nguyện cho họ khi họ xây dựng một tình yêu ràng buộc và sâu nhiệm không?

2/ (Đôi bạn kết hôn) … sẽ cần sự kiên quyết và kiên nhẫn để vun trồng tình yêu của họ cho nhau. Quý vị có cam kết sẽ hỗ trợ họ trong mọi cách có thể được khi họ xây dựng một 

Sau mỗi câu hỏi, hội chúng sẽ trả lời “Chúng tôi sẽ.” Thật là mạnh mẽ khi thấy hội chúng nhìn vào đôi bạn, hứa nguyện cầu nguyện cho họ và hỗ trợ họ.


Đã lâu rồi, những lời hứa nguyện hôn nhân đặt trọng tâm vào tình yêu lãng mạn và cảm xúc nhưng không thực tế, không cột trụ vững chắc. Có lẽ bạn sẽ không nghe những lời hứa nguyện mà tôi nói đến trong những đám cưới mà bạn tham dự. Nhưng chúng là trọng yếu cho sự xây dựng một hôn nhân vững bền.

Sáu năm hôn nhân đã dạy tôi một điều. Hôn nhân là một hành trình khó nhất nhưng ban thưởng nhất, đau đớn nhưng vui mừng – mà bạn sẽ khởi hành. Và khi những cơn bão của cuộc đời xảy đến, một vài câu được viết khéo léo và cảm xúc chằng làm được gì cho bạn. Bạn cần thứ thực tế hơn. Bạn cần tay vịn để giúp bạn không chạy ra khỏi đường đi.

Với vợ của tôi: Anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em đã thách thức anh trở nên một người đàn ông, một người chồng tốt hơn, và là một người đi theo Chúa Giê-xu. Anh yêu mỗi một ngày với em. Anh yêu mỗi một giây phút bên em.

Bây giờ đến phiên các bạn. Những lời hứa nguyện thực tế nào mà bạn ước muốn là bạn sẽ nói lên trong ngày hôn lễ của bạn?

Tôi yêu quý tất cả các bạn. Mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Amen.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: churchleaders.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan