3 Điều Phải Làm Để Gặp Mặt Chúa

Share

Khi chúng ta lớn lên trong đời sống cầu nguyện của mình, chúng ta phát triển một sự thúc đẩy mạnh mẽ vào bên trong để tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Ngài trở thành nỗi ám ảnh của chúng ta. Càng hiểu biết nhiều về Ngài, chúng ta càng muốn ở bên Ngài, và chúng ta càng muốn trải nghiệm nhiều hơn. Muốn nhiều hơn nữa về Đức Chúa Trời là điều tự nhiên đối với mọi tín đồ. Kinh thánh cho biết, như loài nai khao khát suối nước, linh hồn chúng ta khao khát Đức Chúa Trời (Thi-thiên 42: 1). Ngài là đích đến mà chúng ta luôn theo đuổi.

Với ý nghĩ đó, tôi muốn đến chỗ thực hành sâu nhiệm hôm nay. Một trong những bài viết được truy cập nhiều nhất trên trang web này là “Tầm quan trọng của việc tìm kiếm mặt Chúa.” Khi đang suy nghĩ về điều này, tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu nói thêm về cách gặp Chúa mặt đối mặt.

1. Biết rằng Đức Chúa Trời muốn bạn gặp mặt Ngài

Việc theo đuổi để gặp mặt Đức Chúa Trời là vô nghĩa nếu Ngài không muốn điều này. Đây là lý do tại sao tôi đã dành tuần trước để đi qua điểm Chúa muốn chúng ta nhìn thấy mặt Ngài. Tôi khuyến khích bạn xem lại bài đăng nếu bạn nghi ngờ, nhưng chỉ cần biết rằng không chỉ Đức Chúa Trời muốn điều đó mà Ngài còn khao khát điều đó. “nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta… (2 Sử-ký 7:14)”. Đức Chúa Trời muốn dân Ngài tìm kiếm Ngài. Ngài khao khát sự thân thiết của chúng ta. Chúa Giê-xu đến để mang lại sự hòa giải giữa Đức Chúa Trời và con người, để không có gì cản trở chúng ta đến với Ngài.

Việc theo đuổi để gặp măt Đức Chúa Trời là vô nghĩa nếu Ngài không muốn điều này cho bạn. Đây là lý do tại sao tôi đã dành tuần trước để đi qua Chúa muốn chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Ngài. Tôi khuyến khích bạn xem lại bài đăng nếu bạn nghi ngờ, nhưng chỉ cần biết rằng không chỉ Đức Chúa Trời muốn điều đó mà Ngài còn khao khát điều đó. “Nếu dân sự của tôi, những người được gọi bằng tên tôi, sẽ hạ mình và tìm kiếm mặt tôi… (2 Sử-ký 7:14)”. Đức Chúa Trời muốn dân Ngài theo đuổi Ngài. Anh ấy khao khát sự thân thiết của chúng ta. Chúa Giê-xu đến để mang lại sự hòa giải giữa Đức Chúa Trời và con người, để không có gì cản trở chúng ta đến với Ngài.

2. Biết rằng chúng ta có thể gặp mặt Đức Chúa Trời

Tôi nghĩ đây có lẽ là trở ngại lớn nhất để gặp mặt Chúa; chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thể. Chúng ta có thể thấy mình không quan trọng hoặc nghĩ rằng Đức Chúa Trời quá thánh khiết, nhưng đó chỉ là những lời nói dối của kẻ thù để giữ kho báu của Đức Chúa Trời cách xa Ngài. Bạn có biết phần thưởng của Chúa Giê-xu dành cho sự đau khổ của Ngài là gì không? Đó là đưa bạn và tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 3:18). Khi bạn từ chối khả năng bạn có thể gặp mặt Đức Chúa Trời thì bạn đã thể hiện sự thiếu đức tin của bạn vào sự chuộc tội của Chúa Giê-xu dành cho bạn hoặc là bạn coi thường công năng của thập tự giá giải quyết được tình trạng bạn ở trong chỗ xa lánh Đức Chúa Trời.

19 Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, 20 bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài; 21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa.

— Hê-bơ-rơ 10: 19-22

Hãy xem nghiên cứu của Randy Alcorn, Mặt Đối Mặt Với Chúa Jêsus để suy ngẫm về Chúa Giê-su là ai và cách tìm kiếm mặt Ngài.

3. Tìm kiếm mặt Ngài

Chúng ta có thể đưa ra giả thuyết về việc Đức Chúa Trời có muốn chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Ngài hay liệu chúng ta có khả năng không, nhưng chắc chắn nhất là điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng ta không tìm kiếm Ngài. Hãy thực hiện một nỗ lực dứt khoát để tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời (Thi-thiên 27: 8). Điều này sẽ làm mất nhiều thời của những việc khác. Nó là một động thái tích cực tĩnh lặng và tập trung tâm trí của bạn (Thi thiên 46:10). Dưới đây là một số mẹo hữu ích khác:

a. Sổ Nhật Ký Không Có Sự Xét Đoán

Ngay cả khi chúng ta đồng ý rằng chúng ta có thể gặp mặt Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi liệu những gì chúng ta thấy có phải là từ Ngài hay không. Chúng ta sợ bị lạc lối hoặc tự lừa dối bản thân. Tôi không khuyên bạn là sẽ nảy sinh ra những tín lý mới phải làm những quyết định thay đổi cuộc sống, chỉ cần tin tưởng vào Chúa. Không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu không có đức tin (Hê-bơ-rơ 11: 6), vì vậy tại một số thời điểm trong cuộc sống, chúng ta cần phải chịu rủi ro trong việc đồng hành “vào chỗ không biết trước” với Ngài.

Viết nhật ký là một mạng lưới an toàn tuyệt vời. Hãy cầu xin Chúa dẫn dắt thời gian của bạn, và sau đó bằng đức tin, bạn chỉ cần viết những gì trong tâm trí của mình. Sau đó, bạn có thể viết trong bao lâu cũng được miễn là Chúa ban cho bạn một cái gì đó để viết mà không cần dừng lại để suy nghĩ xem nó có phải từ Chúa hay không. Hãy tận hưởng trải nghiệm và sau đó bạn có thể quay lại sau để cầu nguyện qua những gì bạn đã viết để xem nó có phải đến từ Chúa hay không. Bạn có thể hỏi, điều tôi viết có mâu thuẫn với Kinh thánh không, hay điều đó đã khiến tôi xa rời tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời hay những người khác. Nếu bạn trả lời có, hãy đánh dấu phần đó ra. Nếu bạn có quá nhiều phần bị đánh dấu, hãy chuyển sang phần tiếp theo.

b. Cầu nguyện với một người bạn đáng tin cậy

Chúa Giê-su nói: “Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20). Thực sự có một cái gì đó cho điều này. Sự hiện diện của một tín hữu khác đang cầu nguyện với bạn sẽ mở ra cánh cửa thiên đàng rộng hơn một chút. Chia sẻ với người này những gì bạn đang cảm nhận mà không phán xét nó. Nếu đó là người bạn tin tưởng, họ sẽ không đánh giá bạn mà muốn bạn có được sự đột phá mà bạn đang tìm kiếm.

Chỉ cần nói với người bạn này hãy lắng nghe và đặt câu hỏi nếu bạn bị khựng lại. Nói chung, các điểm mấu chốt gắn liền với điều gì đó mà Đức Chúa Trời muốn làm mà chúng ta không cảm thấy như Ngài sẽ làm, hoặc gắn liền với điều gì đó mà chúng ta cảm thấy không quan trọng. Cứ làm đi và sau đó bạn có thể xử lý nó với bạn bè của bạn sau đó.

Thông thường, bất cứ khi nào vợ tôi hoặc tôi gặp khó khăn trong việc cầu nguyện, chúng tôi sẽ cầu nguyện với nhau và tìm ra bước đột phá mà chúng tôi cần. Điểm thú vị của nó là, người kia có thể không cần nói gì. Sự hiện diện của họ cầu nguyện với chúng tôi dường như mang lại cho chúng tôi sự nâng đỡ mà chúng tôi cần.

Mới tuần trước, tôi đã ở với một nhóm các ông và chúng tôi đã nói về những lĩnh vực trong cuộc sống của chúng tôi là nơi gây ra sự trì trệ và dường như ngăn giữ chúng tôi khỏi những gì Chúa kêu gọi chúng tôi hướng tới. Sau khi hoàn toàn nhận thức được nỗi đau của sự thất vọng này, mỗi người chúng tôi đều cầu nguyện và xin Chúa Giê-su bày tỏ mặt Ngài cho chúng tôi. Trong số 12 người, 11 người đã nhìn thấy Chúa Giê-xu và người còn lại cảm nhận được Ngài. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã không gỡ bỏ những tình huống dẫn đến sự thất vọng của chúng tôi, nhưng Chúa Giê-su đã xuất hiện và sự bình an đến trong tâm hồn chúng tôi.

Chúng ta có thể có sự tin chắc để đến gần ngai của Đức Chúa Trời. Đó không phải là vì bất cứ điều gì chúng ta đã làm; chúng ta vẫn cần sự hạ mình trong cách tiếp cận của chúng ta, nhưng việc cung cấp và tiếp cận là đã có sẵn. Đức Chúa Trời là Đấng làm cho chúng ta ngẫng đầu (Thi thiên 3: 3). Điều này có nghĩa là Ngài muốn nâng đầu chúng ta lên. Ngài muốn chúng ta nhìn vào Ngài. Chúng ta hãy tìm kiếm khuôn mặt của Ngài để chúng ta có thể biết tấm lòng của Ngài và đời sống của chúng ta được chữa lành.

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: prayer-coach.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan