4 Cách “Nạp” Lại Linh Năng Cho Linh Hồn

Share

Bạn có từng bị cạn kiệt? Giống như là bạn cần phải “nạp” lại linh năng cho linh hồn của bạn? Là một mục sư tôi đã từng bị như vậy.

Vào một lúc trước đây, tôi đã nghe Rick Reed, chủ tịch thần học viện Di Sản (Heritage College and Seminary) ở gần Torronto, Canada, nói chuyện thật khích lệ về cách bạn có thể nạp linh năng cho linh hồn của bạn. Ông nói chuyện tại một buổi nhóm hàng tháng của các mục sư và lãnh đạo doanh nghiệp Cơ đốc ở London, Ontario, là nơi tôi phục vụ. Với sự cho phép của ông, tôi chia sẻ lại những cái nhìn sâu sắc dưới đây của ông.

Rick dùng Mác 1:35-39 nói về chính Chúa Giê-xu đã lánh khỏi đám đông để làm nền tảng cho những ý tưởng của ông về việc nạp lại linh năng cho linh hồn.

35 Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn cùng các bạn đi tìm Ngài. 37 Khi đã gặp được Ngài, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.” 38 Nhưng Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để Ta còn giảng dạy ở đó nữa; vì đây chính là lý do mà Ta đã đến.” 39 Ngài đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. (BTTHĐ 2010)

1. Tách Mình Ra Khỏi Sự Đòi Hỏi Của Mục Vụ.

    • Phân đoạn này nói rằng đúng là Chúa Giê-xu đã làm như vậy. Dù hoàn toàn là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu cũng hoàn toàn là con người và cũng bị mệt mỏi như bạn và tôi bị vậy. Nói một cách khác, Ngài tách mình ra khỏi sự chung đụng với và sự náo nhiệt của đoàn dân đông. Kinh thánh nói rằng Chúa Giê-xu đến một nơi thanh vắng. Ngài phân rẻ chính Ngài ra khỏi đoàn dân đông.
    • Câu hỏi để suy gẫm: Bạn có thường lấy một ngày nghĩ mà bạn thật sự tách mình ra? Hay bạn cứ để cho bạn bị trói buộc với cái điện thoại di động hay điện thư “để phòng khi” có ai đó cần đến bạn?

2. Tìm Cầu Mối Giao Thông Với Đức Chúa Trời.

    • Chú ý là Chúa Giê-xu không chỉ ra khỏi chuyện làm việc nhưng Ngài tách ra khỏi để cho Ngài có thể nối kết toàn vẹn hơn vơi Cha của Ngài. Chúng ta không chỉ cần cho thân thể được nghĩ ngơi khỏi những đòi hỏi của những mục vụ, nhưng chúng ta cũng cần đổ đầy linh hồn của chúng ta với những chất dinh dưỡng thuộc linh.
    • Câu hỏi để suy gẫm: Bạn có thường xuyên tương giao với Lời của Chúa với một ý định đơn giản là để Lời Chúa đầy dẫy linh hồn của bạn? Hay, đọc Kinh Thánh, suy gẫm, chiêm nghiệm hay chỉ làm như vậy để tìm tư liệu cho bài giảng hay bài chia sẻ của bạn?

3. Xây Dựng Những Quan Hệ Bạn Hỗ Trợ.

    • Rick ghi nhận là trong những chỗ khác trong các sách Tin Lành, Chúa Giê-xu thường đem các môn đồ theo khi Ngài lánh khỏi đoàn dân đông. Tách mình ra không có nghĩa là dùng một ngày trong sự đơn độc. Đôi khi đó là một ý tưởng tốt. Nhưng Đức Chúa Trời cũng dùng những người bạn để đổ đầy vào linh hồn của chúng ta. Trong một bài viết khác tôi có kể ra một số phẩm chất mà một người bạn như vậy cần có.
    • Câu hỏi để suy gẫm: Bạn có bao nhiêu người bạn thân là những người mà bạn cảm thấy an toàn để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn sâu xa của bạn?

4. Tập Chú Vào Sự Kêu Gọi Của Chúa

    • Đôi khi chúng ta, những mục sư hay lãnh đạo nhân sự, gặp phải những tuần lễ hay những ngày thật là xấu. Người ta phê phán chúng ta. Những biến cố xảy ra khiến làm cản trở giờ nghiên cứu của chúng ta. Tiền dâng xuống thấp quá. Khi những điều như vậy xảy ra cho tôi, tôi tìm được sự an ủi, phục sức lớn khi tôi nhớ lại sự kêu gọi của Chúa về mục vụ của tôi. Tôi nhắc chính mình là khi Chúa kêu gọi thì Ngài chu cấp mọi sự tôi cần. Một thực hành đơn giản giúp tôi làm được điều này là hai hay ba lần mỗi tháng tôi duyệt lại bản tuyên xưng sứ vụ và giá trị sứ vụ của tôi. Nó nhắc lại cho tôi hãy nhớ đến sự kêu gọi của mình khi mình gặp một tuần lễ xấu. Trong bài viết này tôi có giải thích một tiến trình giúp bạn tinh luyện những giá trị cá nhân và sứ vụ của bạn.
    • Câu hỏi để suy gẫm: Khi nào là lần chót mà bạn hồi tưởng lại lời Chúa kêu gọi bạn bước vào mục vụ?

Rick kết luận lời chia sẻ của ông về cách nạp linh năng cho linh hồn bằng ghi chú rằng dù chúng ta, một cách trực giác, hiểu cách đổ đầy cho chính mình, rất thường là chúng ta không làm điều đó. Ông thách thức chúng ta hãy hỏi chính mình tại sao chúng ta không làm. Ông đưa ra năm vấn đề thường cầm giữ chúng ta khỏi sự thường xuyên nạp lại cho linh hồn của mình.

  1. Chúng ta quá cần được người khác cần đến.
  2. Chúng ta đánh giá thấp mối thông công với Chúa.
  3. Chúng ta đánh giá quá cao những gì chúng ta có thể hoàn tất.
  4. Chúng ta bị rối loạn giữa việc có nhiều mối quan hệ với việc có nhiều mối quan hệ sâu đậm.
  5. Chúng ta không dám làm người khác không vui (khi từ chối họ để có thời gian biệt riêng ra cho nhu cầu nạp linh năng cho linh hồn).

Buổi nói chuyện đơn sơ ngày hôm đó làm cho cam kết của tôi, là thường xuyên nạp linh năng cho linh hồn của mình, càng thêm mạnh mẽ.

Còn có những điều khác để thêm vào phải không?

 

Văn Bình

(Lược dịch theo: charlesstone.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan