5 Lẽ Thật Ngạc Nhiên Về Lòng Nhân Từ

Share

Tôi không chắc là đã từng gặp một người không muốn nhận sự nhân từ. Trong xã hội ngày nay, người ta cùng đồng ý là sự nhân từ tốt hơn sẽ làm cho thế giới tốt hơn. Nhưng nó chính xác là gì? Đến từ đâu? Nó vận hành những gì?

Những định nghĩa của từ này thường liên hệ nó với sự thân thiện, rộng rãi và tốt bụng. Trong lúc định nghĩa này giúp ích, ba điều này có thể không diễn tả được trọn bản chất của sự nhân từ là như thế nào. Ở đây có 5 điều Kinh Thánh bày tỏ về sự nhân từ có gốc rể trong Đấng Christ, giúp cho từ này có được những chất liệu cần phải có:

1. Sự Nhân Từ Có Đầy Quyền Năng

3 Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau. 4 Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta …

Tít 3:3-4 (BTTHĐ 2010)

Hãy xem xét điều Phao-lô loan báo:

Ông nói rằng chúng ta là những kẻ ngu muội. Chúng ta không vâng phục. Chúng ta theo những người dẩn chúng ta vào sự sai lạc.

Không chỉ như vậy thôi đâu, chúng ta dùng tất cả thời giờ của mình để cầu xin có được những gì những người khác có, và giận dữ với họ vì họ có chúng. Và khi người ta ghét chúng ta thì chúng ta rút lại việc làm ơn cho họ. Nếu tôi gặp một người như vậy hôm nay, chắc là tôi sẽ nói, “Những điều này thật quá đáng! Không có điều gì có thể đem họ trở lại với sự tốt lành.”

Thế rồi tất cả thay đổi như Phao-lô viết. “Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ.” Chỉ như thế thôi thì những điều tà ác trước đây bị chôn vùi đi bởi sự thương xót vĩ đại của Chúa và Cứu Chúa Giê-xu Christ.

Sự nhân từ, cũng như sự khiêm nhu, dễ bị hiểu lầm là thụ động và không hiệu quả. Nhưng Kinh Thánh nói ngược lại – nó là dụng cụ của sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ thật là quyền năng, mạnh hơn cả sự chết!

2. Sự Nhân Từ Mạnh Hơn Sự Chết.

Na-ô-mi nói với con dâu mình rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bô-ô vì Ngài không ngớt làm ơn cho người sống và kẻ chết!”

Ru-tơ 2:20

Trong khi bàn chuyện về người đàn ông mà Ru-tơ vừa gặp (Bô-ô), Na-ô-mi hy vọng điều tốt nhất. Bà nói, “Nguyện người được Chúa ban phước,” và sau đó bà diễn tả Chúa bằng những lời kỳ diệu này: “Sự nhân từ của Ngài không bỏ mất người sống hay kẻ chết!”

Người đàn bà này đã chứng kiến nhiều thảm kịch trong đời của bà. Trước tiên, một nạn đói ở quê nhà khiến Na-ô-mi và cả nhà phải ra đi. Sau đó chồng của bà chết. Rồi đến hai con trai cũng chết. Tất cả những gì còn lại của bà là hai người con dâu, nhưng ngay sau đó chỉ còn một con dâu vì người con dâu kia trở về quê của nó.

Người đàn bà này quá quen thuộc với sự chết. Chúng ta có thể nghĩ là bà không tin cậy Chúa hay là bà nghĩ rằng Ngài chẳng quan tâm đến bà hay gia đình bà. Nhưng sự thực là bà tin vào sự tốt lành của Chúa và biết Ngài có lòng nhân từ lớn lạ cho cả bà và những người trong gia đình đã chết.

Sự chết không đủ làm cho Na-ô-mi nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa. Nó cũng không đủ ngăn cách bà khỏi chồng và các con trai.

Lời của bà nghe rất giống điều Phao-lô viết trong thư Rô-ma: “38 Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, 39 chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời mạnh hơn sự chết! Điều này là thật trong thời của Na-ô-mi, trong thời của Phao-lô, và cũng trong thời của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta sẽ luôn luôn thấy được quyền năng của lòng nhân từ yêu thương của Đức Chúa Trời.

3. Sự Nhân Từ Chuẩn Bị Cho Lòng Ăn Năn.

Hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài? Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn sao?

Rô-ma 2:4

Thế nên, lòng nhân từ có quyền năng đặc biệt, và nó là quyền năng không phải đơn giản làm chúng ta cảm biết tốt hơn về chính mình. Quyền năng của lòng nhân từ được thấy trong cách nó dẫn người đến sự ăn năn.

Hãy nhớ điều này trong lần sắp tới khi có ai đó làm bạn giận dữ. Bạn muốn họ biết họ làm tổn thương bạn ra sao, và bạn muốn họ đừng bao giờ làm lần nửa. Khi tôi ở trong hoàn cảnh này, tôi luôn luôn dùng một dụng cụ khác hơn lòng nhân từ. Tôi có thể dùng sự thù oán, tin đồn, hay lạnh lùng, với ý nghĩa là lòng nhân từ chỉ khích lệ cho thái độ của họ.

Phần trái thánh linh này kéo theo sự kiên trì, nhưng Kinh Thánh cũng bảo cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dùng sự nhân từ để đưa chúng ta vào sự ăn năn. Tại sao tôi dùng một dụng cụ khác hơn cái mà Đức Chúa Trời chọn dùng (là nhân từ).

4. Sự Nhân Từ Có Thể Gây Ra Đau Thương.

Nguyện người công chính đánh con vì lòng nhân từ. Và sự sửa dạy của họ là dầu tốt nhất xức cho con

Thi Thiên 141:5

Khi tôi nghĩ đến những hành động đi kèm với lòng nhân từ, tôi nghĩ đến “cái ôm ấp,” “sự lắng nghe,” hay “mĩm cười.” Tôi thật không nghĩ đến chữ “đánh.” Nhưng Thi Thiên 141 đem hai chữ này lại với nhau.

Khi ai đó nói một sự thật đau lòng vào đời sống của bạn, điều đó có thể làm tổn thương. Đôi khi nó giống như là họ phản lại bạn, như là họ không còn hiểu bạn nửa, hay giống như là họ coi khinh bạn. Trong cùng lúc đó, bạn không thể thấy tại sao họ phải làm điều họ làm – và đó như là một sự tấn công vô cớ trong lúc bạn không gây ra điều gì hết.

Nhưng, điều mới nhìn tưởng như là một sự tấn công vô cớ có thể thật sự là một hành động đầy thương xót. Đẩy bạn trở lại với sự chăm xem Đấng Christ. Một khi mắt của bạn dán vào Ngài, bạn có thể nhìn lại và nói rằng: “Tôi đã ở trong một chỗ xấu, và cảm ơn về cú đánh nhân từ của bạn của tôi. Tôi mới nhận lại được sự bình an đến từ Cứu Chúa Giê-xu.

5. Sự Nhân Từ Đem Lại Sự Tôn Trọng

Người nào đeo đuổi sự công chính và nhân từ. Sẽ tìm được sự sống, sự công chính và tôn trọng.

Châm ngôn 21:21

Một lần nửa, lòng nhân từ đôi khi đem theo một nghĩa rộng của sự tầm thường và thất bại. Sự nhân từ có lẽ như là một điều giải quyết tốt đẹp với một người, nhưng nếu họ thật muốn “làm sự khác biệt’’ hay “một người quan trọng,” thì họ không thể nào nhân từ trong mọi lúc.

Trước hết, điều này không là thật. Như chúng ta đã chứng tỏ, sự nhân từ có quyền năng, và nó có thể thay đổi một người mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể được biến đổi. Thứ hai, nó cũng có một chút là thật. Thế giới của chúng ta hứa hẹn một số loại tôn trọng nhất định mà người luôn nhân từ có thể bị mất. Nhưng, là những Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi phấn đấu cho một sự tôn trọng vĩ đại hơn. Chúng ta được kêu gọi hãy bắt chước Chúa Giê-su, để kết quả là một sự tôn trọng không thể bị hư mất. 

Có sự tôn trọng rất lớn đang chờ những người theo đuổi lòng nhân từ – vì họ là những người ganh đua cho những việc lành vì danh Chúa Giê-su Christ.

Đừng để lỡ mất sự tôn trọng vĩ đại như vậy bằng cách sống theo thế gian.

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: unlockingthebible.org)

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan