7 Cách Giúp Người Cao Tuổi Dự Phần Với Hội Thánh

Share

Tôi không đến nổi già như thế – Tôi chỉ 54 – nhưng tôi càng nhận ra là tôi cũng không còn trẻ. Đôi khi tôi cũng mong muốn những điều mà tôi nghĩ là “thời xưa còn trẻ.” Trong cùng lúc đó, tôi nhận thức sự quan trọng của việc dự phần trong một hội thánh địa phương ngày nay. Tôi không nói thay cho những người lớn tuổi hơn, nhưng đây là cách quý vị có thể đem tôi vào chỗ dự phần nhiều hơn với mục vụ của hội thánh của quý vị:

1. Hãy hiểu rằng tôi không chống lại sự thay đổi. Tôi thật sự không. Tôi có thể không thích thay đổi, nhưng đó nhiều phần hơn là vì dường như mọi thứ đều thay đổi hơn là vì tôi đối nghịch với sự thay đổi của hội thánh. Xin giúp tôi hiểu về sự thay đổi, và tôi sẽ đứng cùng quý vị. Điều tôi chống là thay đổi mà không có suy xét cho kỹ.

2. Hãy kêu gọi tôi phục vụ. Đôi khi thật dễ cho tôi nghĩ là tôi không được cần đến như trước kia tôi thường được cần đến. Tôi ý thức là hội thánh cần phải trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo vào một lúc nào đó, và tôi không muốn ngăn trở sự chuyển tiếp đó. Tôi sẽ giúp bằng mọi cách tôi có thể, nhưng quý vị cần nói trực tiếp với tôi.

3. Hãy ủy thác cho tôi một số điều quý vị quan tâm cầu nguyện. Một số người trong chúng tôi đã có hàng chục năm cố gắng hiểu biết thế nào là cầu nguyện, và nhiều người trong chúng tôi có nhiều thời giờ để cầu nguyện hơn những người khác. Tôi muốn cầu nguyện những điều cụ thể và với ý thức cho quý vị như là những người lãnh đạo thuộc linh của chúng tôi. Hãy chia sẻ một ít về tấm lòng của quý vị cho chúng tôi, và tôi sẽ hiệp lòng với quý vị.

4. Hãy mời tôi tham gia với quý vị trong một chuyến đi thăm mục vụ. Tôi biết rằng sẽ làm mất thêm thời giờ của quý vị, nhưng tôi sẽ được thật sự tôn trọng để hỗ trợ cho quý vị. Nếu có thể, tôi sẽ dọn sạch lịch của tôi để giúp quy vị. Tôi đã sinh hoạt lâu đủ đến mức không coi nhẹ lời mời dự phần của quý vị.

5 Xin luôn nhắc tôi rằng quý vị muốn vươn đến các con và cháu của tôi. Tôi muốn chúng trung tín với Chúa, nhưng tôi không phải lúc nào cũng có những câu trả lời để hướng dẫn chúng. Chúng thật là một thế hệ khác. Nếu quý vị có thể giúp tôi biết ra cách giúp chúng đồng hành với Chúa, tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua những chuyện nhỏ thường làm khó chịu cho tôi

6. Xin giúp tôi hiểu giới trẻ thật sự muốn giới già như chúng tôi làm gì trong cuộc sống của chúng. Tôi học biết rằng những người trẻ hiểu sự quan trọng của những mối quan hệ vượt thế hệ hơn là thế hệ chúng tôi hiểu. Họ thích cả chuyện lắng nghe những câu chuyện của tôi về thời TV trắng đen, máy in xưa cũ dùng các chấm đen để in ra, và bộ điều giải (moderm) máy vi tính có tiếng kêu như là máy bay. Hãy kết nối chủng tôi với những người trẻ thích bỏ ra thời giờ đến với chúng tôi, và tôi sẽ có một đời sống mới trong hội thánh.

7. Nếu quý vị là một người mở hội thánh, hãy tuyển mộ tôi. Tôi muốn quý vị nói chuyện với mục sư của tôi, quý vị sẽ thấy là tôi đang cầu nguyện và tìm kiếm một cuộc thám hiểm mới. Càng già tôi càng muốn chắc chắn là tôi tận dụng tối đa những ân tứ của mình cho vương quốc. Tôi có thể bảo quý vị một cách chắc chắn là tôi sẽ là người bạn của quý vị nếu chúng ta đồng hàng với nhau cho sự vinh hiển của Chúa.

Các bạn già khác, có điều gì mà mấy người muốn thêm vào? Các bạn đọc trẻ, các bạn nghĩ gì? Cho chúng tôi nghe được từ quý vị.

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: mychristiandaily.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan