7 Đề Tài Mạnh Mẽ Cần Được Giảng Dạy Thường Xuyên

Share

Những đề tài giảng dạy mạnh mẽ trong bài viết này là những đề tài đến từ những lời Kinh Thánh như sau:

“Vì vậy, ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh … ” (I Ti-mô-thê 1:6, BTTHĐ 2010).“Hãy nhắc nhở họ những điều nầy,… ” (II Ti-mô-thê 2:14).

Một số bài học phải được nhắc đi nhắc lại không ngừng.

“Ta nhắc con hãy…” là một nhóm chữ thường xuất hiện trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô. Những lẽ thật thuộc linh quan trọng nhất cần được nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại để người nghe thật sự học biết và nhận sự ích lợi từ chúng.

Dưới đây là 7 đề tài sứ điệp mạnh mẽ cần luôn luôn được lập lại.

(Danh sách này không đầy đủ. Quý vị sẽ nghĩ đến những lẽ thật thiết yếu khác cần phải được công bố thường xuyên).

Đề Tài #1: Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế duy nhất của thế gian.

Đây là chủ đề của Kinh Thánh phải không? Làm thế nào mà chúng ta lại không tập chú và Chúa Giê-xu – Lai lịch, đời sống và mục vụ, sự giảng dạy của Ngài; sự làm đầu Hội Thánh của Ngài, chỗ của Ngài trong đời sống của chúng ta – nếu chúng ta trung thực với Lời Chúa.

Quý mục sư và lãnh đạo, hãy luôn kể về những đề tài này – hãy giảng dạy đi giảng dạy lại’ chủ đề không bao giờ cũ.

“Tại sao chúng ta nói hết sức nhiều về Chúa Giê-xu.” Mới tối hôm qua, một người ở đây, nơi tôi đang giảng phục hưng kể lại là quốc hội của một tiểu bang nọ đã bỏ phiếu mời một mục sư làm tuyên úy quốc hội nhưng ngay sau đó phải chấm dứt ông ta vì ông từ chối dùng nhóm chữ “trong Danh Chúa Giê-xu.” 

Chúa Giê-xu Christ là Chúa đời đời, và không có ai khác ngoài Ngài.

Hãy luôn luôn tập chú vào Chúa Giê-xu.

Đề Tài #2: Hội Thánh là một phần thiết yếu trong chương trình đời đời của Chúa.

Chắc chắn là tất cả chúng ta không chỉ nói đến hội thánh địa phương. Điều này thật là quan trọng. Nó sẽ là một sự ngạc nhiên cho nhiều mục sư và lãnh đạo “cận thị.” Vương Quốc của Chúa lớn hơn là hội thánh địa phương của quý vị.

Khi Chúa Giê-xu cứu quý vị, Ngài biết một số điều quý vị sẽ khám phá ra: “Quý vị không thể cô lập trong sự sống mới này. Quý vị cần một gia đình của Đức Chúa Trời.” Họ bám vào quý vị, quý vị bám lấy họ. Họ dạy dỗ và nuôi dưỡng quý vị và quý vị làm như vậy cho người chung quanh. Sự cộng sinh đó đã sẵn có trong chương trình của Chúa.

“Ta sẽ xây hội thánh Ta,” Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 16:8. Nó thuộc về Ngài và Ngài xây dựng nó. Người xưng rằng mình theo Đấng Christ nhưng nói rằng tôi có thể sống cho Đấng Christ tốt hơn mà không cần hội thánh – đang sĩ nhục Chúa của mình. Người lãnh đạo hội thánh quản trị hội thánh thay “cho Ngài” là đang kêu gọi những vấn nạn lớn hãy đến nhanh cho mình.

Đề tài #3: Sự Cứu Rỗi là tất cả là về thập giá.

Sự cứu rỗi không bởi việc làm công chính, nhưng bởi sự hạ mình, ăn năn và đức tin trong Chúa Giê-xu Christ và những gì Ngài đã làm trên thập giá.

Mối đe dọa biến sự cứu rỗi trở thành vấn đề việc làm công đức sẽ không bao giờ biến đi. Nó ăn sâu trong cách suy nghĩ của con người, tính lý luận (tập chú vào cái tôi) của con người. Với những gì tôi hiểu biết, tất cả các tôn giáo của thế gian dạy những kiểu “làm điều này và quý vị sẽ được cứu” hay “đừng làm điều này và bạn được cứu.” Chỉ một (tôn giáo) công bố rằng mọi sự cần thiết đã được làm sẵn rồi và phần việc của chúng ta là ăn năn và tiếp nhận (Ngài).

Khi người ta bảo tôi họ tin rằng việc làm lành của họ sẽ đưa họ đến Thiên Đàng, tôi hỏi, “Thế thì thập giá có ý nghĩa gì? Nếu tất cả những gì Đức Chúa Trời phải làm chỉ là bảo tôi “Con đã làm lành?” thì Ngài chắc là sẽ có đủ mọi rắc rối vì đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian để chết trên thập giá cho tội lỗi của chúng ta để không đạt được điều gì hết.” (Họ không có câu trả lời vì ngay từ đầu họ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nếu quý vị cần thêm chứng cớ về lòng tội lỗi của con người, thì đây là nó đấy).

Hãy chào đón ân sủng của Chúa, hỡi các vị giảng dạy, với dân sự của quý vị. Hãy giữ họ đến với thập tự giá.

Đề tài #4: Chúng ta không được cứu bởi việc làm, nhưng được cứu vào trong Chúa để làm việc (Ê-phê-sô 2:10).

Những việc làm lành có một chỗ quan trọng trong chương trình của Chúa cho dân sự của Ngài. Nhưng chúng là những kết quả – những trái, chứng cớ – về sự chúng ta được cứu. Chúng không phải là những phương cách (để được cứu). Người ta mong trở nên một thành viên trong quân đội không phải bằng cách mặc đồng phục lính và dơ tay chào các sĩ quan. Nhưng một khi được chính thức chấp nhận vào quân ngũ, người đó phải mặc đồng phục, vâng phục các mệnh lệnh và chào kính các sĩ quan.

Những việc làm lành nào Chúa muốn thấy trong đời sống của chúng ta? Kinh thánh trả lời từ lúc này đến lúc khác trong Mi-chê 6:8; Giê-rê-mi 22:16 và, dĩ nhiên, Ma-thi-ơ 25:35-36. Tôi thích kể lại câu chuyện của Harold Bales vào thời hội thánh của ông ở Charlotte, N.C., đem những người vô gia cư ngoài công viên phía bên kia đường và cho họ ăn sáng trước giờ thờ phượng. Một bà đã nhóm với hội thánh đó trong nhiều thế hệ và bực dọc về chuyện có những người dơ bẩn không tắm trong giờ thờ phượng, đến gặp Mục sư Harold vào một Chúa Nhật và nói, “Mục sư, tại sao chúng ta phải có những người này trong hội thánh của chúng ta?” Ông trả lời, “Bởi vì tôi không muốn thấy bất cứ ai vào hỏa ngục.” Bà nói, “Thì tôi cũng không muốn họ vào hỏa ngục.” Ông nói, “Tôi không muốn nói về họ. Tôi nói về bà đấy.”

Đề tài #5: Nếu quý vị có đức tin, quý vị sẽ cầu nguyện.

Một cách thực tế, không có điều gì kể về đức tin của quý vị bằng đời sống cầu nguyện của quý vị. Không điều gì.

Hãy xét xem khi quý vị cầu nguyện với một Chúa mà quý vị chưa từng thấy và không thể chứng minh. Quý vị nói những điều với Ngài mà quý vị không nói được với ai và quý vị tin Ngài lắng nghe. Hơn nữa – và đây là điều chắc chắn – quý vị không biết chắc là Ngài có trả lời 90% những điều cầu xin của quý vị vì Ngài có thể chọn đáp lời nhưng trong cách quý vị không rõ và không phải vào lúc quý vị muốn. Thế mà quý vị vẫn đến cầu nguyện với Ngài hết ngày này đến ngày nọ, cứ như là Ngài đang ngồi trên cái ghế kế quý vị và mọi chuyện quý vị làm hôm nay phải dựa vào sự hiện diện và chỉ dẩn của Ngài.

Đó là đức tin.

Các mục sư và lãnh đạo ơi hãy giữ gìn sự cầu nguyện trước dân sự bằng cách khích lệ họ cầu nguyện đáp ứng trong giờ nhóm, có phòng cầu nguyện trong nhà thờ, và khích lệ cầu nguyện cho những người, nhu cầu, sự kiện và những quan tâm đặc biệt.

Đề tài #6: Một Hội thánh hiện hữu bởi làm chứng và sứ mạng khẩn thiết như là thoát ra lối cứu hỏa trong lúc hỏa hoạn.

Chia sẻ đức tin của chúng ta không phải là một chọn lựa tùy ý, không phải chỉ là công vụ của những người được ơn (dù phải nhìn nhận là có một số người hữu hiệu và kết quả hơn những người khác trong việc này), và không phải là làm một cách rời rác. “Hãy đi, làm họ trở nên các môn đồ” là mạng lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ 28:18…

Một ngày kia, tôi đứng trong sảnh của một nhà thờ của một hệ phái, đọc những bích chương về làm chứng, “Hãy loan truyền ra. Hãy nói cho mọi người biết về (tên của người lập nên hệ phái.” Tôi nghĩ, “ Ông A (tên của người này)? Nói cho người ta biết về ông A? Cái này không phải là làm chứng!” Nó là một loại hướng dẫn cho người ta vào một hệ phái. Nhưng không thể nào làm như vậy để vươn đến những người không có hội thánh, không cam kết hay không qua tâm.

Hội thánh phải sáng tạo tìm ra những cách để huy động dân Chúa loan truyền đức tin, phải mạnh mẽ hỗ trợ những người đang làm chứng đúng cách và kết quả, và phải coi chừng những thứ đánh lạc hướng mà chúng đẩy việc làm chứng xuống thấp trong những ưu tiên mục vụ của hội thánh.

Đề tài #7: Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời được cảm ứng bởi Thánh Linh và là thức nuôi dưỡng người tin.

Nếu quý vị nghĩ những chương trình khác sẽ chèn ép khiến sự làm chứng bị đẩy ra khỏi nghị trình của hội thánh, hãy biết là đời sống có một cách đẩy Lời Chúa ra khỏi tâm trí của người tin. Lập trình đó có vẻ giống nhau đối với mỗi người, và những công việc như thế này…

Quý vị không đọc Kinh thánh trong một ít ngày, rất mau chóng, quý vị thấy mình chống lại tiếng gọi bên trong hãy trở lại với nó. Càng chịu phục sự lười biếng chống lại việc cầm lấy và đọc Lời Chúa, quý vị càng thấy mình đang nói hay nghĩ (hay cả hai): “Tôi đã đọc Kinh thánh. Tôi đã biết rồi. Không có gì mới. Chán lắm.”

Đó là những lời dối trá của hỏa ngục. Quý vị không biết Kinh Thánh. Quý vị chưa đọc (Có lẽ quý vị có đọc, những có một thế giới nội dung ở đó mà quý vị chưa đào lên được). Kinh thánh không nhàm chán. Quý vị là nhàm chán, không phải Lời.

Gióp nói, “Tôi quý trọng lời Ngài hơn thức ăn nhu yếu.” Chúa Giê-xu phán, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.” Đa-vít nói người của Đức Chúa Trời “vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.”

Hãy luôn nói cho dân Chúa, hỡi các Mục sư và lãnh đạo. Hãy cứ giảng dạy những điều sâu nhiệm và sự vui thích trong kho báu để rồi họ sẽ nhận được những điều đó. Đây là những đề tài giảng dạy đơn giản nhưng quan trọng.

Nhắc lại là một thầy dạy vĩ đại. Thực tế, đó là thầy dạy tốt nhất trên trái đất.

 

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo:: foreverymom.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan