7 Điều Cần Hỏi Chính Mình Nếu Bạn Nghĩ Buổi Thờ Phượng Chúa Nhật Tuần Rồi Không Tốt

Share

Tôi yêu hội thánh của mình và Chúa Nhật hôm qua là một ngày thờ phượng thật là được ơn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra với mỗi hội thánh vào mỗi ngày thờ phượng. Trên thực tế, tôi đã viết nhiều về cách quyết định khi nào là lúc rời khỏi hội thánh.

Dù vậy, điều tôi muốn làm trong bài viết này là khuyến khích bạn xem xét lại các sự kiện của hội thánh vào cuối tuần vừa qua và tìm thấy niềm vui cũng như phước hạnh trong tất cả những gì đã diễn ra—ngay cả khi tình hình hội thánh không được tốt lắm. Dưới đây là một số câu hỏi cần xem xét:

  1. Bạn đã cầu nguyện để nghe tiếng Chúa trước buổi thờ phượng không? Nếu bạn đã làm như vậy, hãy chắc chắn là bạn đã suy ngẫm về những gì Chúa đã dạy bạn (dù bạn phải cố gắng ép mình ghi nhớ chúng). Đừng để điều tiêu cực xua tan đi việc Chúa đã đáp lời cầu nguyện của bạn. Nếu bạn chưa cầu nguyện, hãy cam kết thực hiện điều đó trong tuần này.
  2. Bạn có cơ hội thờ phượng Chúa mà không bị đe dọa đến mạng sống không? Nếu có được điều này thì bạn đã có được một phước hạnh mà nhiều người trên thế giới không có được. Một số người có thể đã bị bỏ tù hoặc bị giết ngày hôm qua vì họ đã cùng với những người khác nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đừng quên thực tế đó.  
  3. Có thể có điều gì đó xảy ra trong cuộc sống của bạn đã làm cản trở cách bạn trải nghiệm sự thờ phượng của hội thánh vào cuối tuần vừa qua không? Đó có thể là tội lỗi. Đó có thể là sự lo lắng. Đó có thể là sự tức giận hoặc thiếu kiên nhẫn. Đó có thể là sự bực dọc vì lời cầu nguyện không được Chúa trả lời. Dù đó là gì đi nữa, chúng luôn luôn có thể kéo chúng ta ra khỏi việc nhìn thấy Chúa khi tham dự buổi thờ phượng. Hãy thành thật với chính mình nếu đó là trường hợp của bạn vào cuối tuần vừa qua.
  4. Những người hướng dẫn thờ phượng của bạn (kể cả người điều khiển âm nhạc và mục sư) có tìm cách tôn vinh Chúa không? Ngay cả khi bạn nghĩ rằng họ đã không làm tốt mọi việc, bạn vẫn cần phải tin tưởng vào tấm lòng của họ—và cầu nguyện cho bạn cũng như cho họ sẽ tiếp tục phát triển trong những ngày tới.
  5. Bạn có gặp được tín hữu nào yêu mến Chúa một cách chân thành và khiêm nhường không? Ngay cả trong những hội thánh lộn xộn nhất, Chúa vẫn có dân sự của Ngài. Đừng quên mất họ—và đừng coi sự hiện diện của họ là điều tự nhiên mà có. Hãy cảm tạ Chúa vì họ đang ở đó vào lúc này.
  6. Phần nào trong ngày là quan trọng nhất đối với bạn? Tôi tin rằng nếu bạn đến với hội thánh với một linh thần thờ phượng phải lẽ —tức là bạn không đi soi mói tìm điều mà bạn không thích — thì vào một thời điểm nào đó bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Hãy giữ lại điều này trong tâm trí bạn.
  7. Cuối tuần vừa qua bạn có tìm nghe Lời Chúa không? Có thể bạn mong muốn Lời Chúa được trình bày một cách rõ ràng hơn hoặc nhiệt huyết hơn, nhưng đó là một đặc ân khi bạn có thể nghe bất kỳ điều gì trong Lời đó. Ngày nay, có đến 4,6 tỷ người,” và hơn 3.000 nhóm dân tộc trên khắp thế giới chưa được kết nối và chưa được tiếp cậnđể biết về Chúa Giê-xu. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới giúp bạn và tôi có thể đến và nghe được Lời Chúa.

 

 

 

Lược dịch: Nguyễn Trọng (BBT)

Nguồn: https://chucklawless.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan