8 Lý Do Tôi Muốn Hội Thánh Có Chương Trình “Thánh Kinh Hè”

Share

Trong tuần này, Hội thánh nơi tôi là Quản Nhiệm Tạm Thời có chương trình “Thánh Kinh Hè”. Thực tình mà nói đã mấy năm trước đây, trước khi tôi đến, hội thánh này không có chương trình này, và tôi không chắc là lần này nó sẽ tiến triển tốt đến mức nào…. Tôi thật phấn khởi vì nó diễn tiến thật là tốt đẹp. Đây là những lý do:

  1. Chúng tôi gặp được nhiều thiếu niên trong cộng đồng mà trước đây dù rất muốn nhưng không có cơ hội để gặp. Một số em có đi nhà thờ ở các hội thánh bạn, nhưng một số khác đến từ những gia đình không có quan hệ với hội thánh. Dù là thế nào đi nửa thì thật là vui mừng khi có cơ hội chào đón, yêu thương và dạy dỗ các em.
  1. Các cháu đến “dạy” chúng tôi biết về cộng đồng của chúng tôi. Thực tế là các cháu phản chiếu hình của cộng đồng của chúng tôi nhiều hơn là hội chúng của chúng tôi phản ảnh. Các cháu giúp chúng tôi thấy rõ cộng đồng mà chúng tôi muốn vươn đến
  1. Sức sống sinh động mà các cháu đem vào cơ sở của chúng tôi làm nó sống động lên. Thật tình mà nói, chương trình này cũng làm chúng tôi kiệt sức – nhưng nó đáng để cho chúng tôi kiệt sức. Đám trẻ là những sự nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm vươn đến mọi thế hệ khác nhau ở trong và ngoài hội thánh.
  1. Tôi yêu thích nhìn thấy những người tình nguyện của hội thánh phục vụ các trẻ em. Hội thánh và tôi được khích lệ đặc biệt khi thấy các con em học sinh và sinh viên của hội thánh cùng đứng chung với những người lớn để phục vụ các lớp học. Và tôi thấy ra những ân tứ trong các giáo viên để tôi sẽ xây dựng tiếp những ân tứ đó trong những ngày tới.
  1. Các cháu khiến chúng tôi phải kể chuyện Kinh Thánh trong một cách đơn sơ, rõ ràng. Chúng tôi muốn chúng biết và hiểu những câu chuyện này nên chúng tôi, những người lớn, phải dạy chúng theo mức của chúng. Tôi tin chắc là những người lớn học làm điều này sẽ là những giáo viên tốt hơn cho dù họ dạy lứa tuổi nào.
  1. Có các cháu ở chung quanh làm cho chúng tôi “trở lại như con trẻ.” Tôi thích quỳ xuống để đánh tay “high-five” với các cháu thiếu nhi. Những người lớn giám thị các sinh hoạt và trò chơi cũng vui thích như các cháu. Sau hơn một năm bị phong tỏa vì Covid, thật là vui khi mọi người có thể chơi chung với nhau.
  1. Một số cháu mời bạn của chúng đến tham dự. Các cháu không biết từ “vươn đến” nhưng các cháu đang làm điều đó. Thật ra các cháu làm còn tốt hơn người lớn chúng ta nửa.
  1. Chúng tôi có cơ hội trong tuần này để giới thiệu một số cháu – và cả cha mẹ của các cháu này – về Chúa Giê-xu. Chúng tôi dạy Lời Chúa, và tôi tin rằng Chúa dùng Lời của Ngài để thay đổi những tấm lòng. Có thể là chúng tôi không thấy hết những thay đổi đó trong tuần này. Nhưng chúng tôi biết chắc là chúng tôi đang gieo những hạt giống

Tôi biết là chương trình “Thánh Kinh Hè” có thể khác nhau tùy theo mỗi hội thánh, nhưng điểm mà tôi muốn nói là khi chú tâm tìm, vươn đến và dạy các cháu thì chúng ta có thể làm nên sự khác biệt trong hội thánh của mình. Quý vị nghĩ sao?

 

Nguyễn Trọng

(Lược dịch theo: chucklawless.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan