Tạ Ơn Chữa Lành

Share

Cảm tạ Chúa dạy con biết cầu nguyện.

Chúa dạy con biết dâng hiến phần mười.

Cha dạy con phải kính Chúa yêu người.

Không tham vọng của ngòai đời dễ kiếm.

Chúa thương con không cần ra điều kiện.

Được làm con là ân điển Chúa ban.

Hôm nay đây con vui sướng ngập tràn,

Chúa chữa lành – con tiêu tan hết bệnh.

Hai chân gẫy con bước đi tập tễnh,

Chúa ráp liền, con bước lẹ như không.

Bệnh mòn xương – lưng con đã bị còng,

Chúa đã nắn xương cong thành thẳng.

Bao tử con giống như bầu rượu đắng,

Sáu năm trời đằng đẵng con đã mang,

Tay mặt con gân lại bị rách màng,

Đứt một nữa – nữa kia càng khó giữ.

Chúa chữa con được khỏi ngay bao tử,

Tay con làm được mọi thứ – không đau.

Chúa thương con lấy hết gánh u sầu.

Kính sợ Chúa, con cúi đầu vâng phục,

Chúa dạy con biết thương yêu nhẫn nhục;

Con gần Ngài và mỗi lúc gần hơn.

Cúi xin Ngài thương xót các con con,

Chúng khỏe mạnh, có trí khôn từ Chúa.

Đời con chẳng còn gì vui hơn nữa.

Nước Thiên Đàng – nơi chất chứa tình thương.

Xếp hành trang, chờ Chúa gọi lên đường.

Về nước Chúa hưởng tình thương vĩnh cửu.

 

PHẠM THỊ THUYẾT

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan