Những Lời Sâu Kín

Share

Con đau khổ mang nỗi niềm tuyệt vọng

Bao năm dài trằn trọc suốt đêm thâu

Nỗi đắng cay bao u ám tủi sầu

Đành gói trọn hằn sâu trong tiềm thức.

 

Đời tối tăm tìm đâu ra lẽ thật?

Tội ô này rạn vỡ cả buồng tim

Ngẩng đầu lên mà sóng cứ nhận chìm

Bao mong ước dập dồi trong biển cả.

 

Nghe đâu đây vang vọng khúc thần ca

Thiên sứ hát đóng mừng Con Thánh đến

Ngài cao sang hạ giáng xuống ô trần

Chịu thương khó cho đời thêm ánh sáng.

 

Hỡi những kẻ cuộc đời đang trĩu nặng

Đến cùng ta đón nhận phước bình an

Cảm ơn Cha ban tặng món quà vàng

Con xin nhận ghi sâu vào tâm khảm….

 

Khi Ngài đến sự vinh quang bừng sáng

Với muôn người lẽ thật đã bày ra

Vầng ánh dương bao phủ cả chiều ta

Ngay đêm ấy trần gian đầy phước hạnh.

 

Chúa đã đến cho đời con thêm tươi mới

Lời Ngài ban sáng tựa ngọn hải đăng

Dìu con đi như bước giữa vầng trăng

Đời tối tăm lùi xa trong dĩ vãng.

 

Nay Xuân đến làm chồi non nẩy lộc

Cành sum suê cho búp nhụy đơm bông

Trái Thánh Linh nở rộ giữa dòng sông

Đem tưới mát cho cuộc đời khô hạn.

 

Con viết lên đây những lời sâu kín

Nguyện ơn Ngài tha thứ một tội nhân

Bao năm qua vướng bận giữa hồng trần

Toan đánh mất linh hồn cho quỷ dữ.

 

Cám ơn Cha tình yêu Ngài tha thứ

Từ tội nhân Chúa ban tặng thánh nhân

Quyết từ đây con hối cải muôn phần

Xin dâng trọn tùy ơn Cha sử dụng.

 

Hùng Tín

(Hạt Muối Số 04/ tháng 12/ 2009)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan