Hãy Cầu Nguyện Cho Hôn Nhân Của Bạn Với 40 Lời Chúc Phước Hôn Nhân Đầy Quyền Năng

Share

Những lời chúc phước cho hôn nhân là một cách tuyệt vời để cầu nguyện cho hôn nhân của bạn vì hôn nhân là một món quà – một trong những phước lành tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những món quà lớn nhất trong cuộc sống thường không phải lúc nào cũng luôn luôn được trân trọng theo cách mà chúng nên có. Có thể vì cuộc sống bận rộn, hoặc chúng ta vội vã và mất tập trung. Có lẽ vì chúng ta bắt đầu coi nhau là điều hiển nhiên. Hoặc chúng ta bất đồng và để cho sự oán giận tồn tại lâu hơn mức chúng tồn tại.

Cuộc sống trở nên khó khăn.

Hành trang mà chúng ta mang theo từ quá khứ cũng không giúp được gì nhiều. Điều gì đã mang lại kết quả cho chúng ta với tư cách là hai cá nhân, đối phó với những căng thẳng hàng ngày của cuộc sống, có thể không hiệu quả khi hai chúng ta được kết hợp với tư cách là “một”. Chúng ta cứ quanh đi quẩn lại so sánh cuộc hôn nhân của chúng ta với cuộc hôn nhân khác, phàn nàn về các vấn đề; suy nghĩ sai lầm rằng nó có thể thúc đẩy người kia hành động. Chúng ta khao khát những ngày mai tươi sáng hơn, nhưng thay vào đó lại gặp khó khăn, hối tiếc và tổn thương. Chúng ta bắt đầu bị trôi đi xa ra khỏi nhau. Và đáng buồn thay, nhiều lần, chúng ta bắt đầu tìm kiếm cánh cửa gần nhất được đánh dấu là “Lối Ra”.

Ngày nay có một cuộc chiến về hôn nhân, và kẻ thù không muốn gì hơn là Đem.Bạn.Đi Xuống. Mục đích của nó – là tiêu diệt. Mục đích của Chúa – là xây dựng; để cung cấp các phước lành hôn nhân trên mọi phần kết hợp của đôi bạn.

Nhưng trong tất cả các cuộc nói chuyện về hôn nhân, trước khi bảo vệ quan điểm của mình hoặc chỉ ra sự khác biệt, chúng ta phải tự hỏi mình – chúng ta đã cầu nguyện chưa? Ý tôi là, đã thực sự cầu nguyện, nhất quán, trong nhiều thời gian, về các phước lành của Chúa cho cuộc hôn nhân của chúng ta? Và nếu chúng tôi không làm, thì ai làm?

Đức Chúa Trời hứa trong Ê-sai 55:11 rằng lời của Ngài sẽ không trở lại trống rỗng, nếu không đạt được những điều lớn lao.

Không có công thức kỳ lạ nào trong các câu và lời cầu nguyện, nhưng có quyền năng nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và có quyền năng trong Lẽ thật của Ngài để mang lại sự tha thứ, chữa lành, làm mới lại và phục hồi – bất kể những điều tồi tệ có thể trông như thế nào. Tầm với của Ngài rất lớn. Tình yêu của Ngài rất lớn. Ân sủng của Ngài bao trùm tất cả.

Cầu Nguyện + Lời Chúa = Quyền Năng, lộ trình để Ngài làm những điều kỳ diệu.

40 lời chúc phước mạnh mẽ cho hôn nhân để cầu nguyện cho hôn nhân của bạn

Chúa ơi,

Chúng con ca ngợi bạn vì tình yêu và sự thành tín của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì ân sủng lớn lạ của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con sức mạnh để yêu thương. Cảm ơn Ngài về người bạn đời của con. Cảm ơn Ngài vì món quà hôn nhân. Cảm ơn Ngài vì Ngài là cho chúng con. Ngài đã chiến đấu cho chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc, và Ngài có vật tốt trong kho. Chúng con xưng nhận rằng, trong một số ngày, hôn nhân trở nên khó khăn, và chúng con lại làm nó bay đi. Chúng con xin Ngài làm cho chúng con trở nên giống Ngài hơn. Xin hãy lấp đầy cuộc hôn nhân và cuộc sống của chúng con bằng lẽ thật và bao trùm chúng bằng những lời chúc phước hôn nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho…

Chiêm Ngưỡng – “Người yêu dấu thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng.” Nhã Ca 2:16 (nếu không có ghi chú thì các câu Kinh Thánh được lấy từ BTTHĐ 2010).

Niềm Tin – “Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” Công Vụ 16:31

Chúc Phước – “Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính.” Châm Ngôn. 3:33

Kết Ước – “nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, Nhưng hai người thì có thể chống cự lại; Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt.” Truyền Đạo. 4:12

Can Đảm– “Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.” Giô-suê 1:9

Phân Biện – “9 Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, 10 giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách.” Phi-líp. 1:9-10

Khích Lệ – “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe.” Ê-phê-sô 4:29

Chịu Đựng – “ 7Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. 8Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt.” 1 Cô-rinh-tô. 13:7-8

Trung Tín – “3 Chớ quên tình yêu thương và lòng trung tín, Hãy đeo chúng trên cổ con,

Hãy ghi chúng vào lòng con. 4Nhờ đó con sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt. Trước mắt Đức Chúa Trời lẫn người ta.” Châm Ngôn.3:3-4 (BDM 2002)

Ân Huệ – “Nguyện xin ân huệ của Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên chúng tôi.

Xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi..” Thi Thiên. 90:17 (BDM 2002)

Tha Thứ – “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” Ê-phê-sô. 4:32

Tình Bạn – “9 Hai người hơn một,… 10Nếu người này ngã. Thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên.” Truyền Đạo 4:9-10

Sinh Bông Trái – “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ..” Ga-la-ti. 5:22-23

Rộng Rãi – “Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.” Châm Ngôn. 11:25

Khiêm Nhu – “1 Vậy, là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. 2 Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. 3Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình.” Ê-phê-sô. 4:1-3

Ân Hậu – “Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.” Cô-lô-se. 4:6

Sức Khỏe – “Lời nói ân hậu giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt.” Châm Ngôn. 16:24

Hy Vọng – “Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” Giê-rê-mi 29:11

Khiêm Nhường – “3Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. 4Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” Phi-líp. 2:3-4

Liêm Chính – “Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, Còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần.” Châm Ngôn. 10:9

Mật Thiết – “Đừng từ chối nhau, trừ phi hai bên thỏa thuận tạm thời, để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Sa-tan thừa lúc anh em thiếu tiết chế mà cám dỗ anh em chăng.” 1 Cô-rinh-tô 7:5

Vui Mừng – “Nguyện nguồn mạch con được phước. Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân.” Châm Ngôn 5:18

Nhân Ái – “Miệng nàng nói năng khôn ngoan, Lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái.” Châm Ngôn 31:26

Tình Yêu Thương – “Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người…” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12

Nên Một Thân – “Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!” Ma-thi-ơ 19:6

Bình An – “Nguyện hòa bình ở trong tường thành ngươi…” Thi Thiên 122:7

Bảo Vệ – “húa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác.” 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3

Cung Ứng – “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.” Phi-líp 4:19

Trong Sạch – “Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con, Nguyện lời nói của miệng con, Và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!” Thi Thiên 19:14

Mục Đích – “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” Rô-ma 8:28

Respect – “Let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.” Eph. 5:33

Tự Chủ – “vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.” 2 Ti-mô-thê. 1:7

Lòng Hầu Việc – “Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.” Giô-suê 24:15

Sức Mạnh – “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài! Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài.” Thi Thiên 29:11

Thuận Phục – “Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.” Ê-phê-sô 5:21

Tạ Ơn – “17 cầu nguyện không thôi; 18 hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18

Phó Thác – “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi.” 1 Giăng 4:18

Hiểu Biết – “Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình …” 1 Phi-e-rơ 3:7

Giá Trị – “Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.” Châm Ngôn 31:10

Khôn Ngoan – “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Châm Ngôn 4:23

Nguyện ân huệ của Ngài chiếu sáng trên chúng con khi chúng con tìm kiếm Ngài.

Trong Danh của Chúa Giê-xu. Amen.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: thrivingmarriages.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan