Em Tôi

Share

Em còn nhớ?

Những ngày ấy anh em mình hãy còn thơ.

Anh cõng em đi nhà thờ.

Vừa nghịch phá vừa ước mơ!

Em thích làm dũng sĩ Ghi-đê-ôn!

Nữa đêm khiến quân giặc kinh hồn!

Anh chỉ muốn là Sa-lô-môn!

Thật là khôn!

 

…  Rồi ngày tháng trôi qua.

Mỗi người một phương xa.

Nhưng bây giờ sao em thấy lạ!

Vẫn khuôn mặt, vẫn dáng người, vẫn cuộc sống giữa phong ba.

Sao em đã mất lòng tin?

Sao không thấy em khao khát mời Chúa đến với mình?

Còn đâu lời cầu nguyện nài xin!

Còn đâu lời mời Chúa Thánh Linh!

 

… Rồi anh em tạm biệt.

Anh nặng lòng thương tiếc.

Có những nữa đêm vợ anh trách: “Sao anh kỳ thiệt!”

“Nằm bên em mà lại mơ và khóc miết?”

Anh với nàng luôn nhớ đứa em trai.

Luôn cầu nguyện cho em một ngày mai.

Những dòng sông đen tối triết lý thế gian nguy hại.

Những ánh sáng vinh quang giả tạo dẫn đường sai.

Bị quét sạch đi bởi sự sáng của Ngôi Lời.

Bị phá đi để được tuôn dòng tình yêu Đức Chúa Trời.

Để hồng ân và hạnh phúc cho đời người.

Ngập tràn, bao phủ và biến đổi sáng tươi.

 

…  Hôm nay ta lại gặp nhau.

Điểm sương mái tóc nỗi đau chẳng còn.

Đời em trở lại lửa hồng.

Yêu người, yêu Chúa tận trong linh hồn.

Ai ơi cầu nguyện hết lòng.

Chúa làm biến đổi, Chúa không phụ lòng.

 

Trương Phương Chi

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan