Bạn Bè Xấu Làm Hư Tánh Nết Tốt

Share

“Chớ để bị lừa dối. Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” (1Cô-rinh-tô 15:33)

Cuộc đời chúng ta trở nên tốt hơn hay xấu hơn tùy nơi môi trường sống của mình. Trong đó có bạn bè. Có người bị ảnh hưởng bạn bè xấu, dù họ có thông minh và nhiều tài năng, sau này trở thành người nghiện cờ bạc, rượu chè, ma tuý, tham gia băng đảng, phạm pháp và có người ở tù hoặc chết.

Sam-sôn người có sự kêu gọi lớn để trở thành thẩm phán của dân Y-sa-ra-ên, ông có sức mạnh không ai bằng chỉ với hàm lừa có thể giết chết ngàn người. Ông có thể nắm hai cánh cổng thành, cùng với hai trụ cổng, mà giựt tung nó ra, luôn cả then cài; rồi ông vác chúng trên vai, đem lên đỉnh đồi đoạn đường đi khoảng 32 km.

Tuy Sam-sôn là người Na-xi-rê được biệt riêng cho Chúa bề ngoài như ông không cắt tóc, ăn đồ không thanh sạch…, nhưng ông chơi bạn xấu, lấy vợ ngoại bang, ngủ với gái điếm. Cuối cùng ông không chết nơi tay đạo binh hay những dũng sĩ người Phi-li-tin, nhưng ông chết vì cô gái điếm yếu đuối. Vì Đa-li-la dùng mọi thủ đoạn để biết được bí mật của sức mạnh Sam-sôn ở nơi mái tóc dài. Cô cắt tóc Sam-sôn, ông bị bắt, bị đâm mù mắt và sau đó chết chung với kẻ thù mình. Sam-sôn tuy biệt riêng bên ngoài cho Chúa, nhưng tấm lòng, đời sống và mối quan hệ ông không biệt riêng cho Ngài. Đây là điều dẫn đến thảm họa cho cuộc đời của ông. Những mối quan hệ mà ông coi trọng đã giết chết ông.

Phao-lô dạy: “Chúng ta hãy giữ mình cho thánh sạch—khỏi những điều làm thân thể và linh hồn chúng ta dơ bẩn. Chúng ta hãy cố gắng trở nên thánh thiện trong nếp sống vì chúng ta kính sợ Thượng Đế” (2Cô-rinh-tô 7:1). Có những người Đức Thánh Linh bảo chúng ta hãy lìa xa họ, gồm những người chúng ta dự định sẽ cưới họ. Điều này không có nghiã là chúng ta phải từ bỏ tất cả bạn bè, chúng ta chỉ từ bỏ những mối quan hệ có thể ảnh hưởng đời sống tâm linh chúng ta mà thôi – Đây là sự sinh tồn thuộc linh. Họ như rắn độc giết chết cuộc đời, thiên mệnh và gia đình mình, đặc biệt là mối quan hệ chúng ta với Chúa. Hãy lìa xa họ ngay. Nếu bạn nghĩ, “xa họ tôi sẽ không có bạn!” Câu trả lời là Đức Chúa Trời không bao giờ kêu bạn từ bỏ điều gì mà Ngài không chuẩn bị đem đến bạn điều mới hơn và tốt hơn cả. Hãy tin cậy Chúa Ngài sẽ đem đúng người vào cuộc đời bạn. Bí quyết là nếu chúng ta không bỏ những người xấu và điều xấu thì người tốt và điều tốt sẽ không đến. Vâng lời bởi đức tin sẽ dẫn đến phước hạnh và đặc ân của Chúa, nó giúp chúng ta khôn ngoan và trưởng thành hơn trong tương lai.

Khoảng bốn trăm người cùng khốn, nợ nần, bất mãn tụ họp theo Đa-vít (1Sa-mu-ên 22:12), họ chịu ảnh hưởng bởi Đa-vít sau đó trở thành những dũng sĩ, tướng lĩnh tài ba và những người cột trụ trong vương quốc của Vua Đa-vít sau này. Tương tự như thế, những người đánh cá, thu thuế đi theo Chúa Giê-su được Ngài ảnh hưởng trở thành những sứ đồ vĩ đại. Ai chúng ta để ảnh hưởng cuộc sống mình, thì những người đó họ sẽ quyết định tương lai chúng ta tốt hoặc xấu.

Hãy ghi nhớ: “Chớ để bị lừa dối. Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” Đừng tiếp tục sống trong sự lừa dối nữa và đừng tự lừa dối mình là không sao cả. Hãy dứt khoát những mối quan hệ mà Chúa không đẹp lòng. Hãy gần gủi những người kính sợ Chúa, đầy dẫy sự xức dầu, dấn thân và nhiệt thành cho nhà Chúa; hãy đi nhà thờ đều dặn, tham gia các buổi nhóm trong tuần, cuộc đời của bạn sẽ vươn cao hơn và tiến tới phía trước cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

 

Mục sư Trương Hoài Phong

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan