Bốn Lời Năng Quyền

Share

Một cách mà ma quỷ có thể cố giam giữ bạn trong cái bẫy đau đớn trong tâm hồn là khiến bạn nghĩ rằng bạn đang bỏ lỡ điều gì đó tốt đẹp mà lẽ ra bạn có thể vui hưởng nếu bạn đã không chịu đau đớn như cách mà bạn đã làm. Nó có thể cố gắng thuyết phục bạn rằng đời sống của bạn đã được định sẵn là tuyệt vời trước khi những sự kiện đau đớn đó xảy ra, nhưng giờ đây khi bạn đã bị tổn thương rồi, thì mọi sự sẽ không thể tốt đẹp được như trước nữa.

Mưu kế này của kẻ thù thường bắt đầu với hai từ: Nếu như, Tôi phải học cách kháng cự lại lối suy nghĩ và nói “Nếu như”, ngay cả sau khi tôi đã trở thành một Cơ đốc nhân. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian suy nghĩ rằng, “bây giờ mọi thứ tốt hơn đối với tôi, nhưng chúng sẽ tuyệt vời hơn nếu như tôi không bị lạm dụng. Tôi sẽ không gặp phải một số vấn đề như bây giờ nếu như có tuổi thơ bình thường với ba mẹ yêu thương tôi đúng cách.

Bạn có thể đang nghĩ những suy nghĩ tương tự, có thể bao gồm: Nếu như người thân yêu của tôi không bị bệnh và qua đời, thì tôi sẽ được hạnh phúc. Hoặc, tôi sẽ dễ dàng bước vào những mối quan hệ mới hơn rất nhiều nếu như người này và người nọ không phản bội lòng tin của tôi và bỏ rơi tôi. Có lẽ ngay cả khi bạn đang đọc điều này, bạn có thể nhận ra một suy nghĩ “Nếu như” cụ thể cho hoàn cảnh của mình hoặc nhớ lại thời điểm bạn đã nói, “Nếu như”…

“Nếu như” gợi lên những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực và nó dẫn đến những lời xưng nhận tiêu cực, vì vậy tôi muốn đề nghị một giải pháp thay thế. Thay vì “Nếu như”, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nghĩ và nói hai từ tích cực “nhưng Chúa’? Hãy suy nghĩ một chút về cách mà điều đó thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân và cách bạn nhìn thấy đời sống của bạn.

Tôi khích lệ bạn hôm nay tìm lấy một lời nói có từ “nhưng Chúa” để suy nghĩ và nói ra. Có thể là tôi đã có một thời ấu thơ rất đau đớn, nhưng Chúa đang chữa lành cho tôi hoàn toàn và phục hồi linh hồn tôi, hoặc tôi đã trãi qua nhiều năm sợ hãi, lo lắng và bồn chồn, nhưng Chúa đã ban cho tôi sự bình an, năng quyền, tình yêu, và một tin thần mạnh mẽ (2 Ti mô thê 1:7). Cũng có thể là một lời tương tự, vì quá khứ của tôi, tôi chưa bao giờ có thể hướng đến tương lai, nhưng Chúa phán Ngài có một chương trình tốt lành cho tôi, và Ngài ban cho tôi hy vọng (Giê rê mi 29:11)

Châm ngôn 18:21 dạy dỗ chúng ta rằng cái lưỡi có năng quyền. Những gì chúng ta nói có thể dẫn đến sự sống hoặc sự chết. Và tất cả lời nói chúng ta bắt đầu bằng những tư tưởng của chúng ta. Tôi khích lệ bạn hãy canh chừng những suy nghĩ và tuyên ngôn tiêu cực bao gồm từ “Nếu như”, và thay vào đó hãy suy nghĩ và nói lên những lời xưng nhận tích cực bao gồm “nhưng Chúa”. Khi bạn tập trung tư tưởng và lời nói của mình vào điều Chúa có thể làm, quyền năng của Ngài sẽ tuôn tràn vào trong đời sống của bạn theo những cách chưa từng thấy trước đây.

Lời cầu nguyện cho trong Ngày: Cảm ơn Đức Chúa Trời Là Cha, rằng qua quyền năng của Đức Thánh Linh, con có thể chọn thay đổi lời nói của mình và nói một cách tích cực hơn, Amen.

 

An Nhiên

(Lược dịch theo: joycemeyer.org)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan