Các Phương Tiện Truyền Thông Không Thay Thế Được Sự Truyền Giáo Tại Địa Phương

Share

Chỉ thị của Đại Mạng Lệnh là lời của Chúa Giê-su phục sinh dạy cho các môn đệ của Ngài: Hãy đi đến tất cả các quốc gia trên thế giới để dạy mọi người trở nên môn đồ, làm báp-têm cho họ tuyên xưng đức tin và dạy họ tuân giữ mọi điều Ngài đã dạy.  Phiên bản nổi tiếng của hướng dẫn này có thể được tìm thấy trong sách Ma-thi-ơ 28: 18-20.

Chúa Giê-su, bằng những lời dạy này, đã ủy thác và sai phái các môn đệ của Ngài đi rao giảng Tin Lành.  Mạng lệnh này đã được truyền lại từ thế hệ môn đồ đầu tiên cho tất cả các thế hệ Cơ đốc nhân sau đó.

Điều quan trọng cần chú ý là mạng lệnh vẫn luôn được giữ y nguyên trong khi phương pháp thực hiện mạng lệnh thì luôn thay đổi. Truyền giáo qua TV (hay màn hình) là một trong những cách mà các nhà truyền giáo tiếp cận thế giới dùng TV môi trường truyền thông.  Nhưng nhiều nhà truyền giáo đã tập trung toàn bộ năng lực của mình vào phương pháp này đến mức gây bất lợi cho việc thực sự đi đến các cánh đồng truyền giáo.

Không một chút nghi ngờ, công nghệ ngày nay đã giúp ích rất nhiều cho việc phổ biến thông tin, bao gồm cả việc rao giảng Tin Lành. Rất nhiều nhà truyền giáo đang làm rất nhiều việc bằng cách sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông điện tử để tiếp cận hàng triệu người. Đây là những cách truyền đạt Tin Lành hiệu quả, nhưng nó không thể thay thế được cho công việc truyền giáo thực tế.

Lý do tại sao phương pháp này có khiếm khuyết về mặt truyền giáo là vì về cơ bản Tin Lành không phải là một sản phẩm tiêu dùng.  Đến với Đấng Christ đòi hỏi một mối quan hệ giữa người cải đạo và người rao giảng để có thể môn đồ hóa người tin được kết quả. Rất nhiều nhà truyền giáo tuyên bố rằng họ đang tiếp cận những người tiếp nhận Tin Lành thông qua các làn sóng nhưng thực sự không thể tương tác với những người mới cải đạo.  

Lời chỉ dẫn mà Đấng Christ ban cho chúng ta là rao giảng Tin Lành, làm báp-têm cho những ngườitin và dạy họ tuân giữ tất cả những gì Chúa Giê-su đã dạy cho các môn đệ của Ngài.

Một người nào đó có thể đặt tay lên tivi (hay màn hình) và đọc lời cầu nguyện của tội nhân, nhưng làm sao bạn có thể môn đồ hóa một cá nhân như vậy? Làm chứng trực tiếp mặt đối mặt vẫn là phương pháp truyền giáo hiệu quả nhất.

Làm sao những nhà truyền giáo truyền hình có thể chắc chắn rằng những người cải đạo đang vâng giữ những gì họ đã dạy nếu không có ai được cử đến gặp họ? Kinh thánh không bảo các môn đệ gửi Tin Lành – nhưng đúng hơn là chỉ thị cho họ gửi các nhà truyền giáo đến. “14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? 15 Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!”” (Rô-ma 10:14-15).

Việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc truyền bá Tin Lành là một công cụ hữu ích, nhưng nó không thể thay thế việc truyền giáo tại chỗ. Cố gắng làm như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến sự yếu kém và thảm họa truyền giáo.

Sự thật là rất nhiều người chưa được tiếp cận không có điều kiện để có thể truy cập vào các thiết bị điện tử và ngay cả một số ít có thể truy cập cũng không chắc đã kết nối được với các mạng lưới truyền giáo Cơ đốc.

Phần lớn các nhóm người châu Phi chưa được tiếp cận sống trong các bộ lạc nguyên thủy không có công nghệ hiện đại. Làm thế nào bạn có thể đem Tin Lành đến cho họ mà không sai người đem Tin lành đến cho họ? Gửi các nhà truyền giáo đến các cánh đồng truyền giáo là phương pháp truyền giáo hiệu quả nhất. Phương pháp này không thể lỗi thời và không thể thay thế được bằng Internet. Đó là phương pháp được Đức Chúa Trời quy định! Chúng ta nên tôn trọng điều đó và đừng cố tỏ ra khôn ngoan hơn Chúa.

 

 

 

Lược dịch:  Nguyễn Trọng (BBT)

Nguồn:  https://www.christianpost.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan