Cầu Nguyện Bên Sườn Núi

Share

Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó.
— Ma-thi-ơ 14:23 (BDM 2002).

Bạn có cảm thấy một ngày của mình quá bận rộn đến nỗi phải gò ép lắm mới có thời gờ riêng tư với Chúa? Có phải là chúng ta luôn có những ngày như vậy?

Ngay cả Chúa Giê-su cũng có lúc phải cố gắng lắm mới tìm được thời giờ riêng tư với CHA của Ngài. Ma-thi-ơ 14 bắt đầu với biến cố Giăng Báp-tít bị chém đầu. Kế đó là Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh cho 5000 người ăn, và sau đó Ngài đi bộ trên mặt biển. Đó là những sự kiện vĩ đại, và rất dễ cho chúng ta không thấy điều Ngài làm giữa những sự kiện đó. Ngài tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện – hai lần. Lần thứ nhứt trong câu 13, khi Ngài vừa nghe về cái chết của Giăng. Dù vậy, đám đông biết Ngài đã lấy thuyền để đi đến một nơi thanh vắng và họ đi bộ theo tìm đến Ngài.

Mặc dù tất cả chúng ta không có những đám đông đi theo và vây quanh, chúng ta luôn đụng phải những việc cản trở thời giờ chúng ta riêng tư với Chúa. Tin nhắn, điện thư và điện thoại tới tấp chuyển đến chúng ta. Các con trẻ thường không thể bị kéo ra khỏi màn ảnh TV hay điện thoại bất thình lình cần chúng ta. Tâm trí chúng ta cứ chớp sáng lòe lên như là chỗ máy chơi các trò chơi điện tử. Chúng ta thật cần yên tĩnh làm sao!

Vậy thì Chúa Giê-su đáp ứng thế nào khi Ngài thấy đám đông chờ Ngài trên bờ biển?

Vừa ra khỏi thuyền, thấy đám dân đông, Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh — Ma-thi-ơ 14:14.

Có thể là Ngài mệt mỏi và không được như ý. Có lẽ là Ngài đang đau đớn và thương khóc Giăng Báp-tít. Nhưng Ngài động lòng với những ai cần Ngài.

Rồi Ngài lại cố gắng lần nữa. Ngài sai các môn đệ đi trước bằng thuyền và Ngài giải tán đám đông. Sau cùng, Ngài có thời giờ cho chính Ngài trên sườn núi để cầu nguyện.

Nếu Chúa Giê-su, là một với Cha (Giăng 10.30), còn dốc lòng tìm kiếm thời gờ riêng tư với Cha, thì chúng ta cần làm như vậy biết bao! Chúng ta cần phải cố gắng và cố gắng lần nữa. Không sao đâu. Chúa Cha vẫn đang ở đó chờ đợi để chào đón chúng ta.

Chúa ơi, cảm ơn Ngài về mọi điều chúng con học biết về Ngài trong Kinh Thánh. Xin giúp chúng con đáp ứng với lòng thương xót khi chúng con được yêu cầu ở một thời giờ bất tiện. Giúp con luôn cố gắng tìm thời giờ riêng tư với Ngài.

 

(Nguồn: faithgateway.com) 

Dịch: Ngọc Nga (BBT)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan