Cầu Nguyện Thâu Đêm

Share

Kinh Thánh cho biết có những biến cố xảy ra vào nữa đêm. Công việc ác xảy ra vào ban đêm, đặc biệt sau nữa đêm vào thời điểm ma quỷ làm việc mạnh nhất. Nhưng Đức Chúa Trời cũng làm việc vào ban đêm, Ngài hủy phá công việc của ma quỷ khiến những cuộc đời được giải phóng, thay đổi, phục hồi. Có những dấu hiệu trong Kinh Thánh cho biết có sự giải cứu, phục hồi và phép lạ được xảy ra vào ban đêm do nơi sự cầu nguyện. Ngoài ra có những người được gọi như là người lính canh, thức đêm để cầu nguyện, lời cầu thay của họ có thể thay đổi số phận của một người, thay đổi cuộc diện, hoàn cảnh, tương lai của Hội Thánh và quốc gia.

  1. Những thảm họa xảy ra và công việc ma quỷ làm vào ban đêm
  • Trộm cướp xông vào giữa đêm

Áp-đia 1:5 Dù bọn trộm có lẻn vào, Dù bọn cướp có xông vào lúc giữa đêm, Ôi, ngươi bị tàn phá là dường nào!

  • Người chết vào giữa đêm

Gióp 34:20 Bất ngờ họ chết giữa đêm khuya, Họ co giật rồi qua đời, Các kẻ quyền thế cũng bị cất đi, không do tay người.

  • Vua Bên-sát-sa bị ám sát vào ban đêm

Đa-ni-ên 5:30 Ngay đêm ấy, Bên-sát-xa, vua dân Canh-đê, bị giết chết.

  • Nửa đêm bị tráo đổi con

1Các vua 3:20-21 20 Cho nên nửa đêm chị ấy thức dậy, đang lúc tôi ngủ mê, chị đến bế con trai tôi đang ở bên cạnh tôi đi. Chị đem cháu đặt vào lòng chị, rồi chị đem đứa con đã chết của chị để vào lòng tôi.21 Sáng hôm sau, tôi dậy cho con bú, thì kìa, nó đã chết rồi. Nhưng đến khi trời sáng, tôi nhìn kỹ, thì biết rằng đó không phải là đứa con tôi đã sinh ra.”

  • Vua A-ram tìm bắt tiên tri Ê-li-sê vào giữa đêm

2Sử ký 6:14 Vậy vua A-ram sai một đội quân lớn có kỵ binh và các xe chiến mã kéo đến đó. Họ kéo đến vào ban đêm và vây thành.

  • Giu-đa phản Chúa Giê-su và Ngài bị bắt vào ban đêm

Giăng 13:2 Trong bữa ăn tối, quỷ vương đã gieo vào lòng Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, ý tưởng phản bội Ngài.

Giăng 18:3 Giu-đa dẫn một đội lính và một số thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-si vào vườn, mang theo đèn đuốc và khí giới.

Lu-ca 22:52 52 Đức Giê-su bảo các thượng tế, các viên chỉ huy vệ binh đền thờ và các trưởng lão: “Sao các ông mang gươm đao và gậy gộc đến bắt Ta như đi bắt kẻ cướp? 53 Thường ngày Ta ở trong đền thờ với các ông, sao các ông không tra tay bắt Ta? Nhưng đây là giờ của các ông và của quyền lực tối tăm.”

  • Các môn đệ Chúa Giê-xu bỏ chạy vào ban đêm khi Ngài bị bắt.

Mác 14:50 Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.

  • Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su vào ban đêm.

Ma-thi-ơ 26:74-75  74 Phê-rơ liền rủa và thề: “Tôi không biết người ấy đâu!” Tức thì gà gáy. 75 Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã nói: “Trước khi gà gáy con sẽ chối Ta ba lần.” Ông đi ra ngoài khóc lóc đắng cay.

  1. Đức Chúa Trời giải cứu phục hồi làm phép lạ do nơi sự cầu nguyện ban đêm

Trong sách Lu-ca 11, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ Ngài cầu nguyện, sau khi dạy họ cầu nguyện (Bài Cầu Nguyện Chung), sau đó Chúa Giê-xu nói đến về sự nài xin vào nửa đêm, cầu nguyện trong sự kêu nài cho đến khi có được điều mình xin.

Lu-ca 11:5-13 5 Ngài dạy tiếp: “Giả định một người trong các con có người bạn, nửa đêm đến nhà bạn ấy yêu cầu: ‘Anh ơi, cho tôi mượn ba ổ bánh, 6 vì tôi có bạn đi đường mới tới, nhưng tôi không có gì mời ăn.’7 Người bạn trong nhà đáp: ‘Anh đừng quấy rầy tôi! Cửa đã đóng rồi; các con tôi đang ngủ cùng giường với tôi.Tôi không thể nào dậy lấy bánh cho anh được!’ ” 8 Ta bảo các con: “Dù người kia không chịu dậy đưa bánh vì tình bằng hữu, nhưng cũng phải dậy đưa đầy đủ số bánh bạn mình cần vì bị kèo nài.”9 Ta cũng bảo các con: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các con. 10 Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở. 11 Trong các con, có người nào làm cha mà con mình xin cá lại cho rắn, 12 xin trứng lại cho bò cạp không? 13 Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?”

Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ thức canh (thức đêm cầu nguyện) với Ngài để thắng sự cám dỗ.

Phao-lô dạy, “Anh chị em tức giận, nhưng đừng phạm tội, đừng cưu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26), vì ban đêm là thì giờ ma quỷ tấn công và cám dỗ chúng ta để suy nghĩ và làm điều ác.

Nói chung suốt Kinh Thánh cho biết lời cầu nguyện ban đêm, giữa khuya, thức canh cầu nguyện có hiệu quả rất đặc biệt.  Chúng ta hãy xem những chứng minh sau đây:

  • Tác giả Thi thiên cho biết thức dậy nửa đêm để kêu cầu cảm tạ Chúa để Ngài xử công bình cho mình

Thi thiên 119:62 Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm để cảm tạ Chúa; Vì các phán quyết công chính của Ngài.

  • Đức Chúa Trời xử công bình cho ai kêu xin ngày và đêm

Lu-ca 18:7 Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những kẻ được Ngài chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà Ngài còn trì hoãn hay sao? 

Thánh thi 88:1 Kính lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi; Suốt ngày đêm, tôi cầu khẩn trước mặt Ngài.

  • Chúa đem án phạt là sự chết xảy ra cho tất cả đứa con trai đầu lòng của người Ai-cập vào giữa đêm, Ngài khiến Vua Pha-ra-ôn cho dân Y-sơ-ra-ên rời Ai-cập với nhiều của cải.

Xuất hành 12: 29-30 29 Lúc nửa đêm, CHÚA giết hại tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ thái tử con Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của tù nhơn đang bị giam trong ngục, cả đến con đầu lòng của gia súc. 30 Pha-ra-ôn, quần thần và mọi công dân Ai-cập chợt thức giấc lúc nửa đêm, rồi có tiếng than khóc vang lên khắp nước vì không nhà nào mà không có người chết.31 Ngay đêm ấy, Pha-ra-ôn cho triệu Môi-se và A-rôn đến và nói: “Yêu cầu hai ông và toàn dân Y-sơ-ra-ên lìa khỏi chúng tôi! Các ông hãy đi thờ phượng CHÚA như điều hai ông đã xin.32 Cũng dẫn theo cả bò cừu như các ông đã nói, rồi đi hết đi! Và cũng cầu phước cho chúng tôi với!”33 Dân Ai-cập hối thúc người Y-sơ-ra-ên phải cấp tốc ra khỏi nước họ, vì nói rằng: “Nếu các ngươi không đi, chúng tôi sẽ chết hết!” 34 Dân Y-sơ-ra-ên lấy áo bọc thùng nhồi bột, với bột mới nhồi nhưng chưa kịp pha men, rồi vác lên vai mà đi. 35 Họ làm theo điều Môi-se đã dặn bảo và hỏi xin người Ai-cập các món bằng bạc và bằng vàng và cả áo xống nữa. 36 CHÚA làm cho người Ai-cập có cảm tình với họ và cho họ những thứ họ hỏi xin; như vậy, người Ai-cập bị họ bóc lột.

  • Ru-tơ nằm dưới chân Bô-ô chờ đợi khẩn xin đến giữa đêm – được phục hồi sản nghiệp và có chồng giàu có.  Bô-ô hình bóng về Chúa Giê-xu còn Ru-tơ là Hội Thánh. Chúa Giê-xu là chàng rể mua chuộc Hội Thánh.

Ru-tơ 3:8 8 Đến nửa đêm, Bô-ô giật mình, trở giấc, và thấy, kìa nằm dưới chân mình là một phụ nữ. 9 Người hỏi: “Người là ai?” Nàng đáp: “Con là Ru-tơ, đứa tớ gái của ông, xin ông hãy giăng mền ra đắp trên tớ gái ông; vì ông là người có quyền chuộc lại sản nghiệp cho con.”

  • Chúa Giê-xu thường cầu nguyện thâu đêm. 

Ma-thi-ơ 14:23-25  23Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược. 25 Đến canh tư (3-6 giờ sáng), Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ.

  • Chúa Giê-xu cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 môn đệ/cầu nguyện thâu đêm khi có quyết định quan trọng. Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện thật khuya trước khi bị bắt, trong khi các môn đệ Ngài thức không nổi.

Lu-ca 6:12-13 12 Trong những ngày đó, Đức Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện. Một hôm Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời.13 Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến, chọn mười hai người và lập họ làm sứ đồ.

  • Trong ban đêm Chúa Giê-su kêu các môn đệ cầu nguyện để không sa vào cám dỗ

Tại vườn Ghết-sê-ma-nê trên núi Ô-li-ve trong đêm Chúa Giê-su bị bắt “ 39 Chúa ra đi, lên núi Ô-liu theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. 40 Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” Lu-ca 22:39

  • Gia-cốp đổi đời nhờ cầu nguyện thâu đêm

Sáng thế 32:22-24 22 Giữa đêm khuya, Gia-cốp thức dậy, đưa hai vợ, hai cô hầu và mười một con trai qua suối Gia-bốc 23 với tất cả tài sản còn lại. 24 Gia-cốp ở lại một mình, có một người đấu vật với mình cho đến rạng đông.

  • Đa-vít cầu nguyện thâu đêm mong Đức Chúa Trời đổi ý cho con mình sống

2Sa-mu-ên 12:16  16 Vua Đa-vít nài xin Đức Chúa Trời chữa lành cho đứa bé; vua nhịn ăn, và ban đêm, vua về phòng nằm dưới đất suốt đêm.

  • Kinh Thánh ra lệnh cầu nguyện thâu đêm cho con cái khi chúng có vấn đề

Ca thương 2:19  Hãy chỗi dậy, kêu cầu trong đêm tối, Vào mỗi đầu canh! Hãy trút đổ lòng ngươi ra như nước, Trước sự hiện diện của Chúa! Hãy giơ tay lên cầu khẩn Ngài. Vì sự sống của con cái ngươi! Chúng ngất đi vì đói; Ở mọi góc đường.

  • Cầu nguyện thâu đêm để không sống trong thiếu thốn

Giô-ên 1:13 13 Hỡi các thầy tế lễ, hãy để tang, hãy đấm ngực than khóc! Hỡi những người phụng sự nơi bàn thờ, hãy kêu than! Hỡi những người phụng sự Đức Chúa Trời tôi, Hãy đến, quấn vải sô thức thâu đêm, Vì ngũ cốc và rượu bị giữ lại, Không đem dâng trong nhà Đức Chúa Trời các ông bà nữa!

  • Kinh Thánh ra lệnh người phục vụ Chúa cầu nguyện ca tụng Ngài thâu đêm

Thi thiên 134:1-2 1 Hỡi tất cả các tôi tớ của CHÚA, Là những người phụng sự ban đêm trong đền CHÚA, Hãy đến ca tụng Ngài. 2 Hãy giơ tay cầu nguyện trong đền thánh, Hãy ca tụng CHÚA.

1Sử ký 9:33 Đây là những người ca hát, trưởng tộc trong vòng người Lê-vi, ở trong các phòng trong đền thờ, được miễn các dịch vụ khác vì họ phục vụ suốt ngày đêm.

  • Cầu nguyện thâu đêm sẽ không còn đau khổ rạng sáng có sự vui mừng

Thánh thi 30:5 5 Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời. Than khóc có thể kéo dài trong đêm. Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.

  • Hội Thánh đầu tiên kinh nghiệm cầu nguyện thâu đêm cho Phê-rơ khiến xiềng xích bứt ra cửa ngục mở toan.  Đang khi họ cầu nguyện Phi-e-rơ được thiên sứ cứu ra.   

Vua Hê-rốt bắt bớ Hội Thánh, giết Gia-cơ và bắt Phê-rơ và dự định sẽ xử ông như Gia-cơ. Các tín hữu cầu nguyện khẩn thiết cho Phê-rơ vì ông sắp bị ra toà và bị tử hình như Gia-cơ, Chúa sai thiên sứ bứt đứt xiềng xích mở cửa ngục và Phê-rơ về nhà bà Ma-ri là nơi họ đang thức cầu nguyện ban đêm.

Công vụ 12:5-12  Phê-rơ bị giam trong ngục, nhưng Hội Thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời cho ông.6 Hôm trước ngày vua Hê-rốt đưa Phê-rơ ra tòa, giữa đêm, Phê-rơ đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai binh sĩ, còn trước cổng có các lính canh gác. 7 Bỗng, một thiên sứ của Chúa hiện ra, ánh sáng chiếu vào ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phê-rơ, đánh thức ông và bảo: “Đứng dậy nhanh lên!” Lập tức hai xiềng rớt ra khỏi tay Phê-rơ.8 Thiên sứ lại bảo: “Cài nịt, mang dép vào!” Phê-rơ làm theo. Thiên sứ tiếp: “Hãy choàng áo ngoài vào rồi theo tôi!”.9 Phê-rơ theo thiên sứ ra khỏi ngục, nhưng ông không biết việc do thiên sứ làm là chuyện thật, lại tưởng mình đang thấy khải tượng. 10 Qua khỏi trạm canh thứ nhất và thứ nhì, thiên sứ và Phê-rơ vừa đến trước cổng sắt dẫn vào thành, thì cổng tự mở ra cho họ đi qua. Đi vào một đường phố, thiên sứ lập tức rời Phê-rơ.11 Phê-rơ hồi tỉnh lại, tự bảo: “Bây giờ tôi mới biết chắc chắn. Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến giải cứu tôi thoát khỏi Hê-rốt và mọi điều dân Do Thái mong muốn.”.12 Ý thức rõ ràng như thế, ông đến nhà bà Ma-ri, mẹ của Giăng cũng gọi là Mác, nơi đây nhiều tín hữu đang nhóm họp cầu nguyện.

  • Phao-lô và Si-la cầu nguyện thâu đêm khiến xiềng xích bứt ra cửa ngục mở toan, giải phóng người bị tù và mở cánh cửa sự cứu rỗi.

Phao-lô và Si-la cầu nguyện cho đến giữa khuya xiềng xích và cửa ngục bứt tung và dẫn đến cả nhà người cai ngục được cứu.

Công vụ 16:22-26 22 Đoàn dân cũng hùa nhau nổi lên chống nghịch các sứ đồ. Các thẩm phán ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông.23 Sau khi đánh đòn, các thẩm phán cho tống giam các sứ đồ và truyền giám ngục canh giữ cẩn mật.24 Được lệnh, giám ngục giam hai ông vào ngục kín và cùm chân lại.25 Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe.26 Bỗng, có cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà ngục rung chuyển. Ngay lúc ấy, tất cả các cửa đều mở tung, xiềng xích tù nhân đều tháo rời.

  1. Người gát canh – người cầu thay

Hội Thánh cần những người lính canh là những người cầu thay, cầu nguyện ngày và đêm để Đức Chúa Trời thiết lập chương trình của Ngài trên đất. Họ là những người bảo vệ Hội Thánh Chúa và bầy chiên Ngài khỏi sự rình mò của ma quỷ. Kinh Thánh cho biết có những người Đức Chúa Trời đã dùng như người lính canh gát cho Ngài. Có sự thiếu thốn trầm trọng về người gát canh ở khắp nơi. Thậm chí đây là những người Đức Chúa Trời đang tìm kiếm để cầu thay, như Áp-ra-ham cầu thay cho thành Sô-đôm và Rô-mơ-rơ. Chúa phán trong Ê-xê-chi-ên 22:30, “Ta tìm kiếm một người ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt Ta hầu cho Ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng Ta không tìm thấy.”

  • Người gát canh là người cầu thay những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ, cảnh báo cho dân chúng những gì sẽ xảy ra

I-sa 62:6,7 6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt lính canh trên tường thành ngươi. Suốt ngày đêm họ sẽ không hề nín lặng; Các ngươi là người nhắc nhở Chúa, Chớ nghỉ ngơi.7 Cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi cho đến khi Ngài thiết lập lại Giê-ru-sa-lem, Và làm nó nổi danh trên đất.

Ê-xê-chi-ên 33:7-9 1 Lời của CHÚA phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy nói với con cái dân ngươi rằng: ‘Khi ta đem gươm giáo đến một xứ và người xứ ấy cử một người ở giữa họ làm người canh gác. 3 Khi người thấy gươm giáo đến trong xứ thì thổi kèn lên cảnh cáo dân chúng.4 Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng kèn nhưng không cảnh giác, để gươm giáo đến cất mạng sống mình đi, thì máu nó lại đổ trên đầu nó.5 Người đã nghe tiếng kèn nhưng không cảnh giác, nên máu nó sẽ đổ trên nó. Nhưng ai cảnh giác sẽ cứu được mạng sống mình.6 Nếu người canh gác thấy gươm giáo đến nhưng không thổi kèn nên dân không được cảnh giác và gươm giáo đến cất đi mạng sống của một người nào thì người đó chết vì tội lỗi của mình; nhưng Ta sẽ đòi nợ máu nơi tay người canh gác.’

Nê-hê-mi 4:9 Chúng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời chúng tôi, và vì cớ họ, chúng tôi đặt người canh gác ngày đêm. 

  • Người lính canh thức thâu đêm suy ngẫm Lời Chúa. Họ trông đợi nhận sự mặc khải từ Ngài để thông báo cho người lãnh đạo và dân chúng phải làm gì?

Thánh thi 119:148  Mắt tôi thức tỉnh suốt canh khuya; Để suy gẫm lời Chúa.

Thánh thi 13:6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa. Hơn những lính canh trông đợi sáng. Hơn những lính canh trông đợi sáng.

Ha-ba-cúc 2:1 Tôi quyết tâm đứng chầu nơi tháp canh, Giữ vững vị trí tại đồn gác, Chờ xem Ngài bảo tôi điều gì, Và tôi phải giải quyết thế nào về lời kêu than của tôi.

Lu-ca 12:54-56 54 Ngài cũng bảo dân chúng: “Khi thấy mây kéo lên phía tây, các người liền nói: ‘Trời sắp mưa bão!’ thì có mưa bão thật. 55 Khi thấy gió nam thổi, các người nói: ‘Sắp nóng bức!’ thì trời oi bức. 56 Hỡi bọn đạo đức giả, đã biết phân biệt các hiện tượng của trời đất, sao các người không biết phân biệt thời đại hiện nay?”

  • Tiên tri là những người nhận mặc khải từ Chúa để báo dân chúng biết ý định của Đức Chúa Trời 

A-mốt 3:7 Thật vậy, Chúa không hề làm điều chi; Mà lại không bày tỏ ý định Ngài; Cho các tiên tri là tôi tớ Ngài.

  • Bà An-ne cầu nguyện ngày đêm cho đến khi Đấng Mê-si xuất hiện

Lu-ca 2:37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Cụ ở luôn trong đền thờ, kiêng ăn, cầu nguyện và ngày đêm phục vụ Chúa.

  • Những ai là đầy tớ Chúa sẽ được phước nếu họ thức canh chờ đợi Chúa 

Lu-ca 12:38 Phước cho các đầy tớ khi chủ về lúc canh hai (10 giờ tối đến 2 giờ sáng), canh ba (2 giờ đến 6 giờ sáng) vẫn thấy họ thức canh!

Châm ngôn 8:34 Phước cho người nào nghe ta; Hằng ngày canh chừng ở cổng ta; Chờ đợi bên cửa ta.

  • Phao-lô thức canh cầu nguyện, khuyên lơn cho tín hữu và Hội Thánh 

1Tê-sa 3:10 Ngày đêm chúng tôi tha thiết nài xin Ngài cho chúng tôi được thấy mặt anh chị em và bổ sung những gì còn thiếu nơi đức tin anh chị em.

2Ti-mô-thê 1:3 Ta tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng ta phụng sự với lương tâm trong sạch như tổ tiên ta đã làm. Ta nhớ mãi không bao giờ quên con mỗi khi ta khẩn nguyện ngày đêm; 

Công vụ 20:31 31 Vậy anh em phải tỉnh thức, hãy nhớ rằng suốt ba năm, cả ngày lẫn đêm tôi không ngừng đổ nước mắt khuyên bảo mỗi người luôn.

Kết luận 

Trong các buổi nhóm có thâu đêm hay buổi nhóm có Thánh Linh thăm viếng, có khi Chúa vận hành cách mạnh mẽ, nhiều người được Chúa thăm viếng cách siêu nhiên, nhưng có những người Chúa muốn họ khao khát tìm kiếm Ngài cách hết lòng. Có nghĩa là những người này phải học cách trông đợi nơi Chúa, vượt qua sự phân tâm, ảnh hưởng bên ngoài, hết sức chú tâm vật lộn như Gia-cốp cho đến khi họ được Ngài cho gặp. Sau khi gặp Chúa, hoàn cảnh, cuộc đời, số phận và mục vụ họ được thay đổi. Riêng những người lãnh đạo buổi nhóm, chúng ta phải nhờ cậy Thánh Linh dẫn dắt để đi theo dòng chảy hay hướng của gió Thánh Linh (Giăng 3:8), nhờ đó buổi nhóm sẽ đạt được mức độ cao nhất theo như ý Đức Chúa Trời.

Khi một người ở trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa, họ bước vào một thế giới khác, không khí của sự hiện diện Chúa sẽ tác động biến hoá người đó trở thành người khác, như Môi-se trên ngọn núi Si-nai 40 ngày không ăn uống, nhưng vẫn mạnh khỏe, mặt ông sáng đến nổi dân chúng không thể nhìn vào ông mà phải che bằng tấm vải. Không khí hiện diện và vinh hiển Chúa sẽ dầm thắm cơ thể con người và tác động có thể khiến người bệnh được lành, ma quỷ lìa khỏi người bị ám, đời sống nặng nề được nhẹ nhàng, nan đề giải quyết. Dù thức đêm cầu nguyện không thấy mệt mỏi nhưng nhận được sức mới. Do đó, khi thờ phượng Chúa, chúng ta phải hết lòng mong ước Chúa thăm viếng mình và buổi nhóm.

Đức Chúa Trời là sự sáng, nhưng Ngài hủy diệt công việc của ma quỷ, của bóng tối qua sự cầu thay của những người lính canh, người cầu nguyện ngày lẫn đêm. Đặc biệt ban đêm, sau nữa đêm vì là thì giờ cuộc chiến thuộc linh xảy ra cách căng thẳng. Cầu xin Chúa dấy nên những con người cầu thay, những tiên kiến, những người trám vào lỗ hổng cho Hội Thánh và vương quốc Đức Chúa Trời. A-men!

 

Mục sư Trương Hoài Phong

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan