Chuẩn Bị Cho Thời Mùa Kế Tiếp Của Chúa

Share

Thế giới của chúng ta đang ở trong sự hỗn loạn

   Rất nhiều điều đang diễn ra trên thế giới ngày nay đã bị làm nhẹ đi mức nghiêm trọng của chúng. Vấn đề Vi-rút Covid-19, đóng cửa giới nghiêm, luận tội, bạo loạn/biểu tình, bầu cử, v.v. Thật khó để giữ cho không bị cuốn hút vào tất cả những điều đó.

   Với tất cả những điều này đang diễn tiến, chúng ta phải tin rằng Chúa đang vận hành ở trong đó. Ngài không bị quăng sang một bên để phải chờ có cơ hội trở lại cuộc thảo luận. Chúa vẫn đang vận hành. Vấn đề là chúng ta không thực sự biết điều đó có thể là điều gì.

Những gì các môn đệ đã trải qua

   Tôi không thể không nghĩ đến những người đi theo Chúa Giêsu trong tuần lễ Thương Khó. Tuần lễ bắt đầu với niềm hy vọng hào hứng về việc Chúa Giê-su sẽ đến trong sự tể trị của Ngài. Đoàn dân đông đang cổ vũ; cả thành Giê-ru-sa-lem bị đảo lộn.

   Thế rồi chỉ trong vòng vài ngày, Chúa Giê-su bị bắt, bị xét xử và bị đóng đinh. Có tin đồn rằng một trong các môn đệ của Ngài đã phản bội Ngài, và ngay cả Phi-e-rơ cũng chối bỏ Ngài.

   Vài ngày sau đó, tin tức lan truyền rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết – ngôi mộ của Ngài trống rỗng.

   Tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy rằng thế giới của chúng ta đang hỗn loạn, chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Chúa Giê-su vẫn vững lòng thực hiện sứ mạng của Ngài.

Chúa đang làm gì?

   Một cách cá nhân, tôi cảm thấy Ngài có ý định sử dụng một người nào đó theo một cách mà chúng ta không mong đợi. Có vẻ như đó là cách Chúa thích vận hành. Vua Cứu Thế được sinh ra trong một cái máng cỏ nằm giữa đám gia súc. Tác giả của phần lớn Tân Ước là một trong những kẻ thù vĩ đại nhất của hội thánh đầu tiên. Người được gọi là người đẹp lòng Đức Chúa Trời chính là chiến binh đã giết chết hàng chục ngàn người của Ngài.

   Hơn 50 năm trước, Mục Sư Martin Luther King đã dẫn đường cho đất nước chúng ta làm một bước tiến rất lớn tiến đến sự hòa giải chủng tộc. Từ dân tộc bị áp bức, Đức Chúa Trời đã dấy lên một con người làm tan chảy trái tim của những kẻ áp bức.

   Trong thời đại của chúng ta, tôi tin rằng Chúa sẽ dấy lên một người đàn ông hoặc phụ nữ da đen khác để tiếp tục đưa chúng ta tiến về phía trước. Tôi cũng tin rằng người này sẽ dẫn dắt đất nước chúng ta hướng đến sự phục hưng. Tôi nghĩ rằng Hội Thánh cần phải cảnh tĩnh về sự xuất hiện của họ.

Vợ của Đa-vít đã bỏ lỡ làm mất đi những phước lành của Đức Chúa Trời

   Vợ của Đa-vít, Mi-canh, lớn lên trong vương quốc đã được thiết lập với tư cách là con gái của Sau-lơ. Khi hòm giao ước của Chúa đang được đem trở lại Giê-ru-sa-lem, Đa-vít dẫn đầu đoàn rước nhảy múa cuồng nhiệt. Đây không phải là cách một vị vua thể hiện mình và Michal khinh thường ông vì điều đó.

   Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã nhìn thấy sự đoán xét của bà và bà  không bao giờ sinh con được.

   Khi Chúa làm một điều mới, Ngài luôn làm sinh ra một điều mới nào đó trong chúng ta. Sự thân mật dẫn đến sinh sản. Mi-canh đã bỏ lỡ phước lành Chúa ban vì bà khinh thường sứ giả của Đức Chúa Trời.

Chuẩn bị cho thời mùa kế tiếp của Chúa

   Có một sự khuấy động đang diễn ra và Chúa không vắng mặt. Nơi mà nỗi đau đớn nhất được cảm nhận là nơi mà câu trả lời của Chúa sẽ được dấy lên. Liệu chúng ta có cởi mở với bất cứ câu trả lời nào của Chúa không?

   Điều gì sẽ xảy ra nếu người được Chúa sử dụng không có bằng cấp, trình độ học vấn, tuổi tác, giới tính hoặc quá khứ “đúng”?

   Hãy giống như Ê-li và hỏi xem Chúa có ở trong gió, trong lửa, trong động đất hay trong tiếng thì thầm không. Ngài có thể không hành động như Ngài đã làm trong quá khứ. Ngài thường làm điều gì đó mới mẻ.

   Đừng bỏ lỡ những gì Chúa đang làm trong thời mùa sắp tới bởi vì chúng ta coi thường sự thật là nó không đến như chúng ta mong muốn. Người Pha-ri-si đã bỏ lỡ sự xuất hiện của Chúa trong thời đại của họ mặc dù họ đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu Kinh Thánh.

Hãy Lắng nghe những gì Chúa đang làm

   Cuộc trò chuyện tốt có nghĩa là chúng ta loại bỏ giả định của mình về những gì sẽ được nói để lắng nghe những gì thực sự được nói. Lắng nghe là hiện diện trong cuộc trò chuyện.

   Khi chúng ta cảm thấy an toàn rằng người kia sẽ không tấn công mà sẽ quan tâm đến chúng ta, chúng ta có thể thoải mái tham gia vào cuộc trò chuyện. Sự an toàn làm cho người ta có thể nghe.

   Điều này cũng là điều đúng thật với Chúa. Hãy tin cậy rằng Ngài thực sự ở bên chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta lắng nghe khi Ngài phán.

   Tình yêu thương đang quay trở lại thế giới của chúng ta. Chúa sẵn sàng chiếm hữu. Ngài đã nghe thấy tiếng kêu khóc của chúng ta.

Xin mau đến, Chúa Giêsu ôi.

Con muốn nghe được ý tưởng của Ngài.

Bạn cảm thấy Chúa đang làm gì?

 

Ngọc Nga

Lược Dịch Theo:https://prayer-coach.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan