Chuyện Gì Xảy Ra Với Nhiều Người Vô Thần.

Share

Nhiều người từng ghét Chúa đã cải đạo hoặc qua đời.

Vài thế kỷ trước đây, có một câu chuyện vui triết lý tôn giáo.  Chuyện rằng có một vài câu trích dẫn được vẽ lên tường phòng tắm. Dòng chữ đầu tiên viết như sau: “‘Đức Chúa Trời đã chết’ – Nietzsche.” Bên dưới nó là dòng chữ: “‘Nietzsche đã chết’ – Đức Chúa Trời.”

Những người vô thần, giống như mọi người khác, sớm hay muộn cũng sẽ chết. Hoặc là vậy, hoặc họ sẽ từ bỏ chủ nghĩa sai lầm của mình và quay về với Chúa, nếu không phải là với Đấng Christ.

Cách đây vài tháng tôi đã viết về điều này và hỏi rằng tất cả những người vô thần này đã đi về đâu. Khi thời nổi danh đã qua, những người vô thần mới dường như đã mất đi phần nào ánh hào quang của họ trong những năm gần đây. Có vẻ như nhiều người hiện nay đang bác bỏ chủ nghĩa vô thần cũng như một thời họ đã từng bác bỏ Cơ đốc giáo. Hãy xem ở đây.

Có rất nhiều người mà chúng ta có thể nhắc đến trong dạng này. Tôi đã thấy một số người trong số họ, trong suốt cuộc đời của mình, trở thành Cơ đốc nhân hoặc qua đời. Một danh sách rất ngắn về một số cái tên nổi tiếng có thể được thảo luận ngắn gọn ở đây. Nhưng hãy để tôi đề cập đến lý do tại sao bây giờ tôi lại viết tác phẩm này.

Chỉ trong tuần này, chúng ta đã biết về cái chết của một người vô thần nổi tiếng: Daniel Dennett (1942-2024). Người đàn ông 82 tuổi đã qua đời vào thứ Sáu tuần trước. Tất nhiên, ông nổi tiếng là một trong “tứ kỵ sĩ của chủ nghĩa vô thần mới”. Ông là người thứ hai trong số bốn người đã qua đời.

Christopher Hitchens (1949-2011) trước đó đã qua đời vì bệnh ung thư, thọ 62 tuổi.  Sau này, ông đã trò chuyện thân thiện với nhiều người tin Chúa khác nhau, bao gồm cả Douglas Wilson và Francis Collins. Vào năm 2016, một người bạn khác, Alex Taunton, đã viết cuốn sách Niềm tin của Christopher Hitchens, trong đó ông ta bàn luận về việc liệu Hitchens có tìm thấy niềm tin trong những ngày cuối đời của mình hay không.

Hai nhân vật còn lại tất nhiên là Sam Harris (1967-) và Richard Dawkins (1941- ). Trong khi triết gia và nhà thần kinh học người Mỹ Harris chỉ mới 57 tuổi thì Dawkins đã 83 tuổi cho nên Dawkins có thể cũng sẽ sớm cùng Dennett và Hitchens khám phá ra rằng chính ông không còn là người vô thần nữa.  Có vẻ như ở tuổi già, ông ấy có thể dịu đi hơn một chút, gần đây đã nói về việc ông ấy hiện thực sự là một ‘Cơ đốc nhân có văn hóa’ và rằng giờ đây ông ấy coi Hồi giáo là mối đe dọa thực sự, chứ không phải Cơ đốc giáo. Tôi đã thảo luận tất cả những điều đó ở đây.

Hãy để tôi nói đến rằng tôi có một danh sách ngày càng tăng các nhân vật nổi tiếng mà tôi cầu nguyện hằng ngày cho họ, đặc biệt là họ có thể nhận biết Đấng Christ cũng như sự tha thứ và cuộc sống mới đến từ mối quan hệ với Ngài. Dawkins, Dennett và Harris từ lâu đã có tên trong danh sách đó. Tất nhiên, bây giờ Dennett không còn ở đó nữa. Tôi hy vọng tôi không phải ngừng cầu nguyện cho hai người kia vì họ đã chết, nhưng vì họ đã trở thành Cơ đốc nhân.

Cải đạo.

Có rất nhiều người vô thần và không tin Chúa khác đã từ bỏ lòng căm ghét Chúa và đón nhận Ngài cũng như tình yêu bao la của Ngài dành cho họ. Những cá nhân sau đây đều là những người vô thần hoặc những người theo thuyết bất khả tri đã chuyển sang Cơ đốc giáo. Hãy để tôi trình bày một số trong số đó, theo thứ tự thời gian tương đối.

Albert Henry Ross (1881-1950) được biết đến nhiều hơn với bút hiệu Frank Morison. Ông đã bắt đầu với tư cách là một người theo chủ nghĩa hoài nghi để bác bỏ những lời tuyên bố về Đấng Christ – đặc biệt là sự phục sinh. Nhưng càng đào sâu vào bằng chứng, ông càng tin rằng những lời tường thuật trong Phúc âm là hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy.

Ông đã viết điều này trong tập sách năm 1930, “Ai Đã Di Chuyển Tảng Đá? Nó đã được tái bản nhiều lần và đã giúp dẫn đến sự cải đạo của những người như John Warwick.

Montgomery (1931-) và Josh McDowell (1939-), cả hai đều trở thành những nhà biện giải Cơ đốc giáo hàng đầu.

Một cái tên PHẢI được đưa vào đây. Trước khi Dawkins xuất hiện với tư cách có lẽ là người vô thần hàng đầu ở phương Tây, đã có Antony Flew (1923-2010). Ông được cả thế giới biết đến như là đối thủ triết học chính của chủ nghĩa hữu thần. Tuy nhiên, ông cũng gây chấn động thế giới khi vào năm 2004 ông đã từ bỏ tất cả những điều đó. Và vào năm 2007, ông thậm chí còn xuất bản cuốn sách “Có Một Đức Chúa Trời: Người Vô Thần Khét Tiếng Nhất Thế Giời Đã Thay Đổi Tâm Trí Của Mình Như Thế Nào.”   

Trong cuốn sách đó, ông thảo luận về cách ông chuyển sang chủ nghĩa hữu thần. Ông thậm chí còn trình bày tiêu biểu ở đó trường hợp về sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ viết bởi N. T. Wright. Việc ông có chuyển từ chủ nghĩa hữu thần sang Cơ đốc giáo vào những ngày cuối đời hay không vẫn chưa rõ ràng. Xem điểm sách của tôi về cuốn sách quan trọng này .

Tất nhiên, một trong những trường hợp quan trọng và có ảnh hưởng nhất về một người vô thần đã hoàn toàn từ bỏ quá khứ của mình và hoàn toàn theo đuổi đức tin Cơ đốc là trường hợp của C. S. Lewis (1898-1963).  Ông kể câu chuyện của mình trong “Ngạc Nhiên Trước Niềm Vui (1955).” Tôi bàn luận về ông và sự chuyển đổi của ông ở đây.

Và một người vô thần từng là thành viên của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, người đã từ bỏ tất cả những điều đó để theo đạo Cơ đốc, sẽ kết hôn với Lewis trong một vài năm ngắn ngủi – là Joy Davidman (1915-1960).  Bà là một tác giả nổi tiếng, với cuốn sách nổi tiếng nhất “Khói Trên Núi: Một Diễn Dịch Về Mười Điều Răn (1954)” chịu ảnh hưởng lớn từ Lewis. Thật vậy, lá thư trước đó ông viết cho bà đến với đức tin.

Whittaker Chambers (1901-1961) là một cựu đảng viên Cộng Sản trở thành một người bảo thủ và Cơ đốc nhân. Trong cuốn tự truyện nổi tiếng Witness, ông nói về sự cải đạo của mình. Chỉ riêng câu chuyện đó đã đáng giá cuốn sách của ông. Ông đã nhìn vào lỗ tai con gái mình khi ngồi vào bàn ăn sáng.  Ông có một ấn tượng sâu thẳm bởi những gì ông nhìn thấy. Như ông đã viết: “Khôngđâu, những đôi tai đó không được tạo ra một cách ngẫu nhiên bởi sự kết hợp của các nguyên tử trong thiên nhiên. Chúng chỉ có thể được tạo ra bởi một thiết kế vĩ đại đáng sợ.” Bạn có thể đọc thêm về người đàn ông này và câu chuyện của ông ở đây ở đây.

Một tác giả người Anh nổi tiếng khác là Malcolm Muggeridge (1902-1990). Nhà báo và nhàtruyền thông đã đi từ chủ nghĩa bất khả tri cứng rắn để hoàn toàn đến với Cơ đốc giáo. Giống như những người khác, ông đã từ bỏ niềm đam mê trước đây với chủ nghĩa Marx. Tôi bàn luận về câu chuyện đáng kinh ngạc của ông ấy ở đây.

Giống như anh trai Christopher, Peter Hitchens (1951-) đã từng là một người vô thần giận dữ, đồng thời là một người theo chủ nghĩa Trotskyite. Nhưng ông đã nhìn thấy ánh sáng cách đây vài năm và thậm chí còn viết một cuốn sách về sự cải đạo của mình.  Được đề tựa là Cơn Thịnh Nộ Chống Lại Đức Chúa Trời (2010).”  Nó cung cấp một cái nhìn đáng kinh ngạc về cuộc đời của ông và anh trai của ông. Tôi thảo luận về nó một số chi tiết ở đây.

William J. Murray (1946-) chắc chắn nổi tiếng nhờ mẹ ông, nhà vô thần khét tiếng Madalyn Murray O’Hair (1919-1995). Nhưng vào năm 1980, ông trở thành một Cơ-đốc nhân và một mục sư Báp-tít. Ông kể câu chuyện của mình trong cuốn sách “Cuộc Đời Không Có Chúa Của Tôi” xuất bản năm 1982.  Hiện nay ông là chủ tịch của Liên minh Tự do Tôn giáo.

Lee Strobel (1952-) là một nhà vô thần và nhà báo nổi tiếng của tờ Chicago Tribune. Sau khi vợ ông trở thành một Cơ đốc nhân, và trong khi điều tra những tuyên bố trong Kinh thánh về Chúa Giê-su Christ, ông cũng cải đạo ở tuổi 29. Ông đã xuất bản một số tác phẩm quan trọng về biện chứng Cơ đốc giáo. Xem thêm ở đây.

Một người từng theo đạo Hồi là Ayaan Hirsi Ali (1969-) đã từ bỏ tôn giáo của mình và trở thành một người vô thần nổi tiếng. Câu chuyện của cô được kể trong Infidel (2007) và Nomad (2010). Tuy nhiên, mới đây cô đã từ bỏ chủ nghĩa vô thần của mình và nói rằng cô hiện là một Cơ đốc nhân. Tôi đã viết về câu chuyện ở đây.

Một học giả tại Đại học Oxford từng là người vừa theo chủ nghĩa Mác vừa là người vô thần là Alister McGrath (1953). Ông có những văn bằng tiến sĩ về khoa học và thần học, đồng thời đã viết hàng chục cuốn sách quan trọng về Cơ đốc giáo, khoa học, biện giải và thần học lịch sử. Tôi thảo luận về con đường anh ấy đã đi ở đây.

Rosaria Butterfield (1962) là cựu giáo sư đại học, nhà nữ quyền, đồng tính nữ và người theo thuyết bất khả tri. Nhưng bây giờ cô ấy là một tín đồ Cơ-đốc tận tụy, một bà mẹ dạy học tại nhà và là tác giả của một số cuốn sách quan trọng. Tôi có điểm sách một trong số chúng ở đây.

Và hãy xem đến Josh Timonen, người đã nhiều năm là “cánh tay phải” của Richard Dawkins. Vâng, không còn nữa. Năm ngoái, anh ấy đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố rằng anh ấy đã trở thành một Cơ đốc nhân. Sự cải đạo của anh ấy xảy ra sau khi anh ấy bắt đầu đọc Kinh Thánh và cuốn “Hồ Sơ Cho Đấng Christ” của Strobel.

Có thể thấy, hầu hết những vị này đều là những nhân vật của công chúng. Họ không chỉ là những người vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri, mà khá nhiều người còn là những người theo Chủ Nghĩa Marx, những người Cộng sản hoặc những người theo chủ nghĩa xã hội. Tôi có thể nói thêm rằng tôi cũng từng không chỉ là một người theo thuyết bất khả tri mà còn là một nhà cách mạng và xã hội chủ nghĩa trẻ tuổi. Câu chuyện của tôi được kể ở đây trong bài viết gồm 4 phần này.

Danh sách tôi đưa ra trong phần này thực sự rất ngắn. Nhiều cái tên khác có thể đã được nhắc tới. Và tôi cũng có thể bàn luận về một số nhân vật hàng đầu của công chúng, những người dường như khá gần với việc trở thành Cơ đốc nhân – hoặc có lẽ đã trở thành Cơ đốc nhân – như Jordan Peterson, Tom Holland, Douglas Murray, Russell Brand và nhiều người khác.

Rõ ràng là Đức Chúa Trời không có chết. Tuy nhiên, có nhiều người vô thần. Hoặc họ đã nhìn thấy ánh sáng và rời bỏ bóng tối trước đây. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho nhiều người trong số những người vô thần và theo thuyết bất khả tri nổi tiếng hiện nay. Bạn cũng nên làm như vậy.  Và chúng ta phải nhớ lại rằng hai lần trong Kinh thánh, chúng ta đọc về một người vô thần thực sự là gì: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 14:1 và 53:1). Hãy cầu nguyện rằng sẽ có thêm nhiều người trong số những người dại dột không tin này sớm trở thành những tín đồ khôn ngoan trước khi quá muộn.

 

 

 

Lược dịch: Ánh Dương (BBT)

Nguồn: https://billmuehlenberg.com    

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan