Đừng Phản Ứng Lại Sự Chỉ Trích

Share

Kẻ kém cỏi nổi giận vì sự chỉ trích, còn người khôn học tập từ đó. Trên tường trong văn phòng làm việc của tướng MacAthur và Winston Churchill có treo câu trích dẫn của Abraham Lincoin: “Nếu tôi phải ra sức đọc, ít trả lời hơn, tất cả mũi dùi nhắm vào tôi, thì có thể phải dẹp tiệm này để lo cho bất kỳ việc nào khác. Tôi làm hết sức điều mình biết – làm điều tốt nhất mình có thể; và cứ làm cho đến cùng. Nếu kết cuộc chứng minh tôi đúng thì những gì người ta nói về tôi sẽ vô nghĩa. Nếu kết cuộc cho thấy tôi sai, thì dầu có cả chục thiên sứ bênh vực tôi cũng sẽ chẳng thay đổi được gì!”.

Tôi không thể giữ người ta khỏi sự chỉ trích mình cách bất công, nhưng tôi có thể làm điều gì đó quan trọng hơn, tôi có thể quyết định không để cho mình bị kết tội.

Tự biện hộ chỉ khiến cho mình mất tư cách và sự cao trọng.

Điều rắc rối thường ở chỗ chúng ta muốn mọi người trong Hội thánh phải nghĩ rằng mọi việc mình làm đều đúng cả! Tôi đã yêu cầu dân sự mình cho tôi cái quyền tự do bị thất bại, để giải tỏa tôi khỏi cái áp lực ngưỡng vọng quá cao của họ.

Có ai đó đã nói, “Ai cũng có năm phút dại mỗi ngày!”.

Chúng ta hãy tự phê bình. Hãy tìm ra liệu pháp trước khi kẻ thù nắm lấy cơ hội. Có lẽ tốt nhất là xin các người lãnh đạo góp ý vô tư, giúp đỡ và xây dựng. Điều quan trọng là đừng ngấu nghiến những điều lặt vặt. Chúng ta có thể quá nghiêm túc theo một cách có hại.

Nếu có điều gì “nhằm vào quí vị”: nó khiến quí vị tự nói ra. Quí vị nói cho người khác về việc ấy quá nhiều, rồi lan ra chẳng mấy ích lợi.

Hãy để cho những lời phê bình chỉ trích chết đi, hoặc trở về với nguyên chủ của nó; hãy nói về nó trong ‘tâm tình của Chúa Cứu Thế’. Thường thì người chỉ trích sẽ nhận thấy mình thật dại dột khi phải đối diện với chúng ta. Còn chúng ta chẳng ra vẻ gì là khó chịu!

Mác 5:11-12 Chúa Jêsus phán, “Phước cho các con khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ Ta. Hãy hân hoan, mừng rỡ, các con sẽ được trọng thưởng ở trên trời vì người ta cũng bắt bớ các tiên tri của Chúa trước các con như thế.”

 

Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu (2005)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan