Giấc Mơ Xé Lòng

Share

Chị tôi đi khách cách ngày.

Thầy me mất sớm, anh Hai ở tù.

Chị Ba nghiện “đá”, lọc lừa.

Anh Tư đàng điếm, vũ phu có thừa.

Nên tôi cũng chẳng có vừa.

“Cùi không sợ lở” theo hùa chém đâm.

Giang hồ sống sót bao năm

Mưu sâu, kế độc âm thầm trổi lên.

Gian hùng “bang trưởng” một miền.

Công an đại tá dám phiền đến tôi?

Nhưng sao ray rứt không thôi.

Tiền, danh, quyền, thế nước trôi dưới cầu.

Xã hội đen chẳng sống lâu.

Đại ca hôm trước hôm sau rồi đời.

……

Một đêm giấc mộng tuyệt vời.

Những ngày yêu dấu của thời trẻ thơ.

Thầy tôi phong nhã, đơn sơ.

Me tôi hiền, đẹp nhà thờ mến yêu.

Chị, anh, cha mẹ nuông chiều.

Thương tôi là út mọi điều ưu tiên.

Đời sao chẳng chút ưu phiền…

Giật mình thức dậy triền miên thảm sầu.

Nhớ me trăn trối một câu.

“Nhìn thầy, nhìn Chúa, nguyện cầu, yêu thương.”

Rồi tôi tỉnh giấc tỏ tường.

Dừng tay tội lỗi, xé lòng ăn năn (1).

Máu người nhuộm đã bao năm.

Làm sao đền lại hàng trăm con người?

Mà tôi hủy phá cuộc đời?

Làm sao trong sạch nụ cười ngày thơ?

……

Ngẩn ngơ ghé một nhà thờ.

Thánh ca gợi nhớ giấc mơ ngày nào.

Me tôi hát thật ngọt ngào.

Thầy tôi cầu nguyện khát khao đổi đời…

Cha ơi, Cha hỡi, Cha ơi.

Tội con bất hiếu với thầy với Cha.

Cha ơi xin hãy thứ tha.

Con xin sẽ sống như là Xa-chê (2).

Cho con can đảm trở về.

Cho con hủy phá u mê danh quyền.

Cho con sống trọn nỗi niềm.

Đền bù đau khổ, đền tiền người ta.

Cho con nước mắt mưa sa.

Rửa cho sạch hết lòng tà chẳng ngưng.

Cho con nước mắt chẳng ngừng.

Khát khao ánh sáng nắng bừng trời đông,

Một người yêu tận đáy lòng,

Một đời trở lại trắng trong linh thần.

Tiếng con bé bỏng đánh vần.

Để như cha mẹ quây quần ngày xưa.

 

Trương Phương Chi


(1) Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương; Đổi ý không giáng tai họa – Giô-ên 2 :13 

(2) Người ăn năn tin Chúa và hứa nguyện đền bù mọi thiệt hại cho những người mình đã làm hại –  Lu-ca 19 :1-10

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan