Kay Warren: Bốn Điều Sự Tự Tử Của Con Trai Tôi Dạy Tôi Về Sức Khỏa Tâm Thần & Hội Thánh

Share

Bảy năm đã trôi qua kể từ khi vợ chồng Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh Saddleback mất đi Mathew. Người con trai 27 tuổi của họ tự tử vì chứng trầm cảm từ lúc 7 tuổi.

Cùng với chồng thành lập một hội thánh trong số những hội thánh “mega” lớn nhất của Mỹ, Kay thừa nhận rằng trong thời gian đầu bà và chồng của bà đã phải tranh chiến rất nhiều để có thể hiểu và chấp nhận được sự chẩn đoán về tình trạng của con trai của mình.

“Có những dấu hiệu cho thấy đứa trẻ đang vật lộn với tình trạng của nó,” bà hồi tưởng, “Trong một cách nào đó, chúng tôi không thấy ra.” Cái chết của người con trai gần như là là tan vỡ Kay, nhưng Đức Chúa Trời là vĩ đại hơn mọi thảm kịch trên đất mà chúng ta sẽ đối diện. Nỗi đau sâu thẳm nhất khiến dẫn bà đến sự kêu gọi lớn nhất.

Mặc dầu tỷ lệ tăng vọt về bệnh tâm thần và tự tử trong vòng các thanh thiếu niên và thanh tráng, Kay nói rằng cộng đồng đức tin vẫn còn ở trong truyền thống xử lý những chủ đề này như là một sự kiêng kỵ, bà gọi điều đó là một “hiểu biết có tính thảm kịch,” một vết nhơ.

“Bệnh tâm thần là một bệnh. Khi quý vị bắt đầu hiểu như vậy, quý vị có thể bắt đầu xử lý cái vết nhơ đó. Khi một người can đảm đủ để bắt đầu nói về nói, thì việc đó mở ra những cánh cửa cho sự trị liệu và chữa lành.”

Nhận biết vai trò quan trọng của các lãnh đạo hội thánh trong việc xóa bỏ vết nhơ quanh bệnh tâm hần, Rich và Kay Warren dựng nên một sứ mạng giáo dục về bệnh tâm thần. Mục tiêu của họ là trang bị cho các hội thánh và gia đình để chúng ta có thể phục vụ những người có bệnh tâm thần trong cùng lúc với việc làm sáng tỏ những đề tài mà truyền thống hội thánh thường kiêng kỵ.

Sau đây là bốn điều tôi, Kay Warren, học biết về bệnh tâm thần và hội thánh:

1. “Bệnh Tâm Thần Là Thật, Phổ Thông Và Có Thể Chữa Trị Được.”

Kay Warren nói đây là điều quan trọng nhất mà bà phải nói về vấn đề này. Có quá nhiều người có ý tưởng sai lầm khi cho rằng bệnh tâm thần chỉ là một vấn đề thuộc linh và có thể được giải quyết với sự cầu nguyện. Bà nói, “Chiều thuộc linh của chúng ta là một tầng lớp, nhưng chúng ta là một tổng thể — chúng ta là một thân thể, một linh hồn, và một tâm linh, và có những điều sai trật trong tất cả các tầng lớp. Những sai lệch vận hành trong thân thể chúng ta và ảnh hưởng lên tâm trí chúng ta và tiếp đến là ảnh hưởng lên những hành vi và chọn lựa của chúng ta.”

Bà nói, “Bệnh tâm thần có thể điều trị được phần lớn của nó. Có rất nhiều điều có thể làm được. Có y học trị liệu, có liệu pháp trị liệu, có những điều chúng ta có thể làm để nuôi dưỡng tổng thể con người chúng ta.”

Đáng buốn thay, “Nó lại là một đề tài bị bỏ lơ. Khi quý vị muốn hiểu thấu đáo, trừ khi quý vị học một khóa đặc biệt trong trường chuyên môn, quý vị không dễ tìm được nhiều sự giáo dục về bệnh tâm thần trong các trường Kinh Thánh. Và nếu quý vị theo cách tìm như vậy, không may thay, khóa học này chỉ xoay quanh ý tưởng rằng tất cả là thuộc linh, không có gì dính díu đến sức khỏe thể chất hay cảm xúc. Như vậy không chỉ là bỏ lơ mà còn có thể là một sứ điệp bị bóp méo.”

2. Những Thống Kê Về Bệnh Tâm Thần Và Tự Tử Mà Kay Warren Thu Thập 

Các nghiên cứu cho thấy có khoảng 60 triệu người Mỹ sẽ trãi nghiệm một thứ bệnh tâm thần trong một năm, có nghĩa là một trong năm người lớn và một trong mười trẻ em

Không phải là điều hiếm khi hay bất thường mới xảy ra, tất cả chúng ta đều biết là ngay trong giây phút này, đang có một ai đó sống với bệnh tâm thần, có thể là tôi hay là quý vị. 

Phân nửa những người lớn sẽ trãi nghiệm một bệnh tâm thần trong đời sống của họ.

Nó không kiêng nể bất cứ một loại tuổi, chủng tộc, gia đình nào hết. 

70% giới Mục sư, Truyền Đạo (theo Matthew Stanford Survey) không cảm thấy là họ được trang bị để đối diện với bệnh tâm thần, cho nên chúng ta phải làm mục vụ trang bị tốt hơn vì bệnh tâm thần là một điều phổ thông.

Khoảng 23% những chăm sóc mục vụ là về bệnh tâm thần hay có liên hệ đến nó.

90% những người tự tử có liên hệ đến bệnh tâm thần.

Ở Hoa Kỳ, trong năm 2019 có 41.000 người tự tử. Gấp hai lần những người bị giết chết mỗi năm.

Đó là một căn bệnh có tỷ lệ thê thảm. Mỗi 14 phút, có một ai đó ở Hoa Kỳ tự tử.

3. Cách Hội Thánh Có Thể Giúp.

Kay hiểu về vai trò của thuốc men và trợ giúp chuyên môn nhưng cho rằng chúng ta cũng có một phần trong đó, “Vâng, đó là một bệnh theo y học và có vai trò của cộng đồng y khoa và trong đó có vai trò của người đang sống với bệnh này. Không có ai nói về nhân cách sống của con người hữu hiệu hơn là hội thánh. 

Chúng ta hiểu con người. John Swinton nói về cách chúng ta có những cơ hội để “phục sinh” người đang sống với bệnh tâm thần thay vì làm cho người đó bị ghê sợ hay từ bỏ.” Bà chia sẻ về vai trò mạnh mẽ làm sao của hội thánh, “Khi người ta hiểu là họ được ôm choàng và chào đón cùng với những sự tan vỡ và bệnh tật của họ thì nhân cách sống của họ được phục sinh và không ai có thể làm được điều đó tốt hơn là hội thánh.” 

4. Cách Bạn Có Thể Giúp

“Tôi phải nói là đây không chỉ là giúp như là một người có khả năng chuyên môn, nhưng hãy nhìn vào những người trong cuộc sống của bạn. Hãy nhìn và nhận thấy những thay đổi trong hành vi, thái độ, trạng thái, khả năng đối phó với sự căng thẳng của họ. Nếu quý vị bắt đầu thấy những thay đổi đã diễn ra trong vài tuần, hãy quan sát và sau đó hãy đủ can đảm, và trong một cách đầy yêu thương và mềm mại, hãy chỉ nói, “Này, bạn ơi, bạn có biết là tôi nhận thấy như là có cái gì không làm cho bạn giống như mọi khi. Bạn có khỏe không? Bạn có gặp chuyện gì trở ngại không?” Kay tiếp tục, “Và khi họ nói chuyện với bạn, hãy dùng chữ “tự tử” và hỏi, “Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện tự cất đi sự sống của mình không? Bạn có nghĩ đến chuyện tự tử?” 

“Có sự hiểu lầm này trong chúng ta, là nếu chúng ta đưa lên chữ tự tử, nó sẽ cấy vào trong tâm trí của người ta. Chắc chắn là không – đó là một suy nghĩ lầm. Thực tế thì có một sự trút bỏ rất lớn đối với nhiều người khi họ biết rằng có một ai đó sẽ lắng nghe mình nếu mình có cảm xúc như thế và người đó không sợ hãi, và bạn có thể nói ra điều thật sự đang ở trong tâm trí của bạn.”

Thật phước hạnh làm sao, chúng ta có thể giúp đỡ. “Nếu họ nói là vâng, có (ý tự tử), bạn không phải sửa chửa mọi vấn đề của họ, bạn chỉ cần giúp giữ họ an toàn.”

Bà đưa ra vài thí dụ cách bạn có thể giúp. Hãy hỏi bạn hay người thân yêu của bạn, “Chúng ta có thể cùng nhau gọi đường dây nóng về tự tử nhé? Để tôi đi với bạn đến gặp Mục sư? Hay là chúng ta cùng nói chuyện với ba má của chúng ta đi? Bà cho biết, “Chỉ cần bấy nhiêu đề nghị giúp đỡ và đơn giản như vậy là có thể ngăn ngừa được chuyện tự tử.”

Mỗi một sự sống đơn sơ đều là quan trọng. Hãy cùng với nhau chiến đấu

Chẳng phải đó là một điều tuyệt vời nếu người ta biết rằng Hội thánh là một nơi an toàn để nhận được sự giúp đỡ hữu hiệu và thực tế; nơi có một cộng đồng dựa trên Kinh Thánh, tập chú vào sự chữa lành, toàn diện và làm sống lại những gì đã chết, tổn thương hay mê ngủ?

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: foreverymom.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan