Lay Động Thế Giới Qua Sự Cầu Nguyện – Chương 15

Share

15BẠN PHẢI SỬ DỤNG MỆNH LỆNH CỦA ĐỨC TIN

 

Núi được sử dụng trong Kinh Thánh để tượng trưng cho sức mạnh và sự ổn định. Nó cũng được dùng để chỉ về các khó khăn nghiêm trọng, những điều dường như bất khả. Trong khi Đức Chúa Trời hứa sẽ dời hoặc cho con cái Ngài vượt núi thì cũng có những ngọn núi khác mà Ngài truyền cho bạn dời chúng đi. Ngài sẽ không dời núi cho đến khi bạn truyền lệnh. Do đó, có hai loại “núi” trong Kinh Thánh.

Một số núi khó khăn mà Đức Chúa Trời muốn dùng để ban phước cho bạn. “Ta sẽ làm cho mọi núi ta nên đường thẳng” (Ês 49:11). Đây là các ngọn núi của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép chúng có mặt. Ngài dắt bạn theo con đường dẫn đến các núi đó. Chúng được trù tính cho lợi ích thuộc linh của bạn. Có thể chúng làm chậm bước tiến của bạn nhưng sẽ xây dựng cơ bắp thuộc linh, làm mạnh mẽ đức tin và phát triển kỹ năng cầu nguyện của bạn khi bạn học tập dốc đổ cho đến khi Chúa đáp lời. Một số núi lớn và khó đến mức chỉ có thể bị dời đi khi các tín đồ hiệp một lòng cầu nguyện với bạn.

Đây là các ngọn núi của Đức Chúa Trời, cho dù chúng không có vẻ như vậy. Ngài cho phép chúng tạm thời chắn đường bạn. Ngài sẽ dạy bạn các bí quyết thuộc linh, sự bền đổ cầu nguyện khi bạn đối diện chúng. Đôi lúc bạn có thể trở nên mệt mỏi khi cầu nguyện nhưng vào một thời điểm thích hợp – thời điểm trọn lành của Đức Chúa Trời – bạn sẽ gặt hái nếu cứ kiên trì (Gal 6:9).

Một trong các giáo sư yêu quý dạy Kinh Thánh của tôi đã thường nói câu: “Đồng hồ của Đức Chúa Trời giữ thời gian thật hoàn hảo”. Ngài không bao giờ đi sớm, cũng không hề muộn. Thời gian biểu của Ngài luôn chính xác. Sau ngọn núi của Đức Chúa Trời là đường cao tốc Ngài dành để bạn có thể khám phá lý do Ngài đã trì hoãn việc đáp lời cầu nguyện của bạn. Trong một số trường hợp, bạn phải đợi cho đến khi vào thiên đàng mới được giải đáp. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, Ngài biết những gì Ngài đang làm. Nhưng bạn có thể chắc chắn về điều này: Khi Đức Chúa Trời cho phép một ngọn núi chắn đường, ngăn không cho bạn đến đích thì Ngài chuẩn bị làm một phép lạ. Đức Chúa Trời biến tất cả các núi của Ngài thành những con đường.

Sa-tan thường dựng các vật chắn thành những ngọn núi ngăn đường bạn đi. Đây là loại núi hoàn toàn khác với loại vừa được mô tả ở trên. Càng cầu nguyện lâu về các núi này, bạn càng được thuyết phục rằng sự trì hoãn không đến từ Đức Chúa Trời. Càng cầu nguyện nhiều, bạn càng tin chắc rằng mình đã bị vướng vào sự xung đột thuộc linh với các quyền lực tối tăm của ma quỷ. Sa-tan và các thế lực nó đã cản đường bạn để ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời và làm ô danh Chúa Jêsus.

Hầu như bạn có thể nghe được tiếng Sa-tan đang giễu cợt, nhạo báng mình hay có thể nhìn thấy nó đang chống nghịch mình. Song Sa-tan có thể làm con cái Đức Chúa Trời dừng bước không? Vâng, nó có thể làm cho bạn chậm lại một chút. Nhiều lần nó đã cản không cho Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca (Itê 2:18), nhưng cuối cùng ông cũng đã đến và hầu việc Chúa tại nơi đó (Công 20:1-2).

Đức Chúa Trời có thể cho phép Sa-tan làm bạn chậm trễ nhằm hoàn tất một mục tiêu cao hơn, song Ngài không để nó ngăn trở bạn hoàn toàn. Chúa muốn bạn dời ngọn núi đó. Ngài không muốn bạn bỏ vị trí mà Ngài đã chỉ ra cho bạn. Đây là núi của ma quỷ, không phải của Đức Chúa Trời. Chúng phải bị dời đi.

Song bạn phải dời chúng như thế nào? Bạn sẽ mong đợi Chúa Jêsus bày tỏ rằng khi đối diện với các ngọn núi như thế, bạn phải cầu nguyện cho đến khi Đức Chúa Trời dời chúng đi. Có một số vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng sự cầu nguyện (Mác 9:29). Nhưng Chúa Jêsus đã ban cho bạn một công cụ khác, khi kết hợp với cầu nguyện sẽ cất bỏ các cản trở. Ngài phán: “Vì Ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được” (Mat 17:20).

Lẽ thật này là chiến lược cho việc phát triển Nước Trời, đến nỗi Chúa Jêsus đã nhắc lại cách mạnh mẽ hơn: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi bảo hòn đá này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả” (Mat 21:21-22)

 Trong trường hợp thứ nhất (Mat 17:20), một người cha đã đem đứa con trai bị quỷ ám đến với các môn đồ, khi Chúa Jêsus đang ở trên núi hóa hình. Vì chưa sẵn sàng về mặt thuộc linh nên môn đồ đã không đuổi được quỷ đó ra và sự thất bại của họ làm ô danh Chúa. Trong trường hợp thứ hai (Mat 21:21), Chúa đã rủa cây vả không trái và nó liền bị khô héo. Cây vả đó là một vật giả mạo. Chúa muốn dạy rằng mọi việc Sa-tan làm – bất kỳ lớn hay nhỏ – đều phải bị khô héo đi.

Mệnh lệnh của đức tin là theo Kinh Thánh

Sự thực hiện uy quyền của Đấng Christ đôi khi được nhắc đến như là “mệnh lệnh của đức tin”. Lẽ thật này được truyền dạy qua biểu tượng và gương mẫu trong Lời Chúa. Đức Chúa Trời muốn các con cái Ngài sử dụng uy quyền Ngài đã ban. Cây gậy của Môi-se là một biểu tượng của uy quyền: ông là người đại diện cho Đức Chúa Trời đối với Pha-ra-ôn. Suốt thời gian xung đột với quyền lực của ma quỷ đằng sau các thuật sĩ và các thần của xứ Ê-díp-tô, đôi lúc Môi-se đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Vào các dịp khác, Chúa bảo ông chỉ cần đơn thuần sử dụng cây gậy của mình mà thôi.

Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se giơ gậy ra và đập nước sông Nin thì nước biến thành máu; giơ gậy ra thì ếch nhái tràn ngập xứ Ê-díp-tô; giơ tay ra đập gậy xuống đất thì bụi đất bèn biến thành muỗi; giơ tay ra hướng lên trời thì một trận mưa đá nước đã rơi xuống khắp xứ; giơ tay ra thì trong ba ngày đêm không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hoặc ngôi sao (Xuất 7:10). Khi dân Y-sơ-ra-ên đến Biển Đỏ, Môi-se bắt đầu cầu nguyện. Ngài đã hỏi ông: “Sao ngươi kêu van Ta?” (14:15). Ngài truyền cho Môi-se giơ gậy mình trên biển, nước biển bèn rẽ ra và dân sự băng qua như đi trên đất khô. Đôi khi, lời cầu nguyện liên tục lại chứng tỏ thiếu đức tin. Đức Chúa Trời muốn chúng ta truyền mệnh lệnh của đức tin và tiến lên phía trước.

Ê-li là một dũng sĩ cầu nguyện nhưng có đôi lần Chúa bảo ông truyền mệnh lệnh của đức tin. Ông bảo bà góa ở Sa-rép-ta trước hết hãy chuẩn bị bữa ăn cho ông rồi sau đó bà sẽ nhận được phép lạ cung ứng thực phẩm không bao giờ hết cho đến khi sự đói kém đã qua đi (I Vua 17:8-16). Ông đã nói với quan cai 50 lính của A-xa-chia: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống” (II Vua 1:10). Lửa đã giáng xuống, thiêu đốt quan tướng và 50 lính của người. Khi Ê-li và Ê-li-sê đến bờ sông Giô-đanh, Ê-li không cầu nguyện. Thay vào đó, ông đập vào nước và sông Giô-đanh đã rẽ ra như Biển Đỏ thời Môi-se vậy. Lúc trở về sau, khi Ê-li được cất lên, Ê-li-sê cũng đập vào nước sông Giô-đanh và nước cũng đã rẽ ra cho ông nữa (2:4).

Chúa Jêsus nhiều lần thi thố và sử dụng mệnh lệnh của đức tin. Tại Cana xứ Ga-li-lê, nơi xảy ra phép lạ đầu tiên. Ngài chỉ đơn giản truyền lệnh cho các người phục vụ tiệc đổ đầy nước vào các ché đá. Ngài đã truyền lệnh cho các người bị phong cùi: “Hãy sạch đi”. Ngài mở mắt người mù và phán: “Hãy mở ra để thấy”. Ngài truyền lệnh cho lỗ tai điếc: “Hãy mở ra để nghe”. Với người bại, Ngài phán: “Hãy đứng dậy”. Ngài rờ đến các thân thể bị sốt rét, bị phong cùi hay cả những xác chết thì phép lạ đã xảy ra. Tại ngôi mộ của La-xa-rơ, Ngài truyền lệnh: “Hỡi La-xa-rơ, hãy bước ra”. Ngài đã quở trách các tà ma và chúng phải xuất ra. Ngài đã quở gió và phán với sóng biển trong bão tố rằng: “Hãy yên lặng đi!”

Các sứ đồ cũng đã thực hành mệnh lệnh của đức tin. Tại cửa đền thờ, Phi-e-rơ đã truyền cho người què: “Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!”, Phi-e-rơ đã nói với người bại Ê-nê rằng: “Hãy chờ dậy!”. Với Đô-ca, người đã chết: “Hãy chờ dậy!”. Với thuật sĩ Ê-ly-ma, Phao-lô đã công bố: “Ngươi sẽ bị mù”, hắn liền bị y như lời. Tại Lít-trơ, Phao-lô đã lớn tiếng nói với người què từ lúc sinh ra: “Hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên!”. Với người đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn ám tại thành Phi-líp, Phao-lô truyền lệnh: “Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, ta truyền cho mày phải ra khỏi người này!”. Ngay lập tức, quỷ liền ra khỏi cô (Công vụ 16:18).

Khi nào bạn cần phải sử dụng mệnh lệnh của đức tin?

Mệnh lệnh của đức tin không hề là một quyền năng thuộc linh có tính cách nhiệm ý mà bạn có thể sử dụng theo ý muốn để làm cho cuộc sống mình dễ chịu hơn, để cởi bớt các thử thách hoặc để trút cơn giận lên ma quỷ. Đây là bài tập có chủ đích về danh và uy quyền của chính Đấng Christ trong một tình thế mà sự vinh hiển của Ngài bị thách thức, vương quốc Ngài đang bị ngăn cản hoặc tại nơi mà Đấng Christ kêu gọi bạn đến để bày tỏ quyền năng, chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là đại diện chính thức của Chúa Jêsus Christ. Bạn cần thường xuyên sử dụng mệnh lệnh của đức tin cho dù việc thực thi các mệnh lệnh đó cần các thiên sứ thánh của Ngài vùa giúp.

Nhưng lẽ nào lại không sử dụng nó trong trường hợp tự vệ? Vâng, có những trường hợp khẩn cấp hợp pháp khi con cái Chúa vừa quở trách một kẻ cố ý cướp giật, hãm hiếp hoặc tấn công thể xác. Vì là con cái Đức Chúa Trời, bạn ở dưới sự che chở của Ngài. Cũng tương tự, bạn có thể được Đức Chúa Trời dẫn dắt trong danh Chúa Jêsus để truyền lệnh cho chúng, như John Wesley đã làm khi một cơn bão đang ập đến đe dọa phá vỡ buổi truyền giảng ngoài trời của ông. Tuy nhiên, cần chú ý rằng Wesley không hề sử dụng quyền năng này cho lợi ích cá nhân, song cho việc quảng bá Phúc âm.

Mệnh lệnh của đức tin không hề là phương cách thay thế sự cầu nguyện, nó là một bước thêm vào sự vâng lời, thường đến qua sự cầu nguyện dốc đổ hoặc trận chiến cầu nguyện. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể không có thời gian cầu nguyện dài nhưng phải nêu danh Chúa Jêsus ngay lập tức. Tuy nhiên, mệnh lệnh của đức tin thường là yếu tố của chiến trận cầu nguyện khi bạn tấn công lãnh thổ của Sa-tan hay các chướng ngại vật mà nó đã dựng nên hoặc cận chiến với sự chống trả của ma quỷ. Sau đây là vài trường hợp mà Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt bạn dùng mệnh lệnh của đức tin:

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải lui khỏi một khu vực.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc khuấy động sự chống cự lại Phúc âm.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải cất bỏ sự tối tăm quỷ quái mà nó đang dùng để làm mù lòng một người, một gia đình hay một thôn xóm.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc trói buộc ý chí tự do của một người đang còn lưỡng lự muốn bước theo Đấng Christ.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải cất bỏ sự buồn bã và để cho một người có sự bình an.

– Truyền lệnh cho Sa-tan không được tra tay trên một người hoặc một gia đình.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc làm rối loạn một tân tín hữu.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc áp chế một con cái của Đức Chúa Trời.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc hành hại một người bằng bệnh tật.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải lui ra đằng sau bạn, khi nó đến gần bạn với các cám dỗ ranh ma.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc kích động sự chia rẽ giữa dân sự của Đức Chúa Trời.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc làm giả các dấu kỳ, phép lạ.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngừng ngay việc làm hoảng sợ các tín đồ bằng cách rống lên như sư tử.

– Truyền lệnh cho Sa-tan phải ngăn các quỷ sứ của nó.

– Truyền lệnh cho các tà ma phải xuất khỏi một người.

– Truyền lệnh cho bệnh tật đau yếu phải lui đi.

– Truyền lệnh cho các phần tử xấu phải ngưng hoạt động một khoảng thời gian.

– Truyền lệnh cho một tội phạm phải dừng tay hoặc lui đi.

Bạn có thể truyền mệnh lệnh của đức tin

Bạn không cần phải là thánh nhân siêu phàm để truyền mệnh lệnh của đức tin. Ngay cả một Cơ Đốc Nhân mới tin có thể được ban quyền năng để thực hiện các phép lạ trong danh Chúa Jêsus.

Tôi đã từng biết các tân tín hữu ở Ấn Độ trước đó chưa từng chứng kiến sự bày tỏ quyền phép của Chúa Jêsus, bỗng thình lình có khả năng đuổi quỷ. Trong một buổi nhóm cầu nguyện tại ngôi nhà tranh do một trong các tổ lập Hội Thánh mới của chúng tôi tổ chức, khi không một Mục sư hay giáo sĩ nào có thể đến được thì một người hàng xóm theo ấn giáo đã nghe họ hát và đến bên cửa.

Ông hỏi: “Chúng tôi có khách ở ngoài phố đến thăm, dẫn theo một phụ nữ bị quỷ ám đi cùng. Các anh có thể làm điều gì giúp chúng tôi không?” Các Cơ Đốc Nhân đó liền đáp: “Hãy đem bà ấy vào đây. Chúa Jêsus của chúng tôi sẽ đuổi quỷ cho”. Người phụ nữ bị quỷ ám được đưa vào trong nhà, các tân tín hữu đó đã nhân danh Chúa Jêsus đuổi tà ma ra khỏi và nhóm người theo ấn giáo ra về.

Một tháng sau, có một sứ giả đến từ một làng theo ấn giáo cách đó khoảng 60 dặm đề nghị các Cơ Đốc Nhân cử ngay một người đến đó dạy họ. Họ nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe về một Đức Chúa Trời quyền phép như thế này”. Các nhà truyền giáo đã nhận lời mời và nhiều người được chinh phục cho Đấng Christ qua chứng cớ mà họ đã thấy tận mắt. Và một ngày kia, hơn 80 tân tín hữu đã nhận Báp-têm. Cá nhân tôi đã vui mừng làm lễ dâng ngôi nhà thờ bằng đất mà họ đã dựng lên để thờ phượng Chúa.

F.J. Huegel trong tác phẩm “Cơ Đốc Nhân trên ngôi: đã kể về một cậu bé – con một vị Mục sư quốc gia, khi cha mình vắng mặt, cậu đã đuổi tà linh ra khỏi một người được dẫn đến để nhận sự cứu giúp. Cậu giải thích rằng mình biết cách vì trước đó đã từng chứng kiến cha mình đuổi quỷ. Cả tà ma cũng phải vâng lệnh một cậu bé tin Chúa khi cậu truyền lệnh trong danh và uy quyền của Chúa Jêsus.

Đừng để cho ma quỷ thuyết phục bạn tin quyết rằng mình không có chút quyền năng hoặc đặc quyền nào để sử dụng mệnh lệnh của đức tin được Đức Chúa Trời ban hành. Huegel đi khá xa khi đề nghị rằng sự dạy dỗ của Đấng Christ về mệnh lệnh của đức tin thật rõ ràng đến mức điều này cần phải giữ cùng một vị trí trong đời sống của người tín đồ bình thường, giống như sự cầu nguyện vậy!

Các điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng mệnh lệnh của đức tin

Có những điều kiện tiên quyết cần thiết trước khi bất cứ ai có thể thực hiện an toàn và thành công mệnh lệnh của đức tin. Khi các con trai không tin Chúa, chưa được tái sanh của thầy tế lễ Sê-va, họ cố gắng sử dụng nó, họ liền bị người bị quỷ ám tấn công và gây thương tích (Công vụ 19). Các điều kiện tiên quyết này rất đơn giản như sau:

Bạn phải thực sự là một Cơ Đốc Nhân. Bất kỳ tín hữu nào đã tái sinh đều có uy quyền sử dụng danh Đấng Christ trong khi cầu nguyện, ngợi khen hay truyền lệnh. Ngài chỉ ban uy quyền này riêng cho các con cái Ngài mà thôi.

Đời sống bạn không được phép có điều gì làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Uy quyền công bố danh Đấng Christ được thực hiện dưới sự giám sát của Đức Thánh Linh. Môi miệng bạn nói ra các lời ấy, nhưng Thánh Linh và thiên sứ của Đức Chúa Trời thực thi các mệnh lệnh của đức tin trên Sa-tan và các quỷ sứ của nó và mọi sự đều quy phục Đức Chúa Trời. Nếu cần thiên sứ trợ giúp, Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó. Nhưng nếu lòng bạn cố chấp, không tha thứ hoặc cầm giữ một tội lỗi nào (Thi 66:18; Mat 6:15) thì đừng mong đợi Đức Thánh Linh giúp đỡ.

Mệnh lệnh của bạn phải hợp với Đức Chúa Trời. Bạn không được sử dụng quyền năng vì động cơ vị kỷ. Là thành viên của vương quốc Đấng Christ, bạn có thể nhận được nhiều lợi ích nhưng mục đích của bạn phải là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và mở mang nước Ngài. Có một ngoại lệ khẩn cấp duy nhất là khi sự an toàn của bạn bị đe dọa, bạn và thân thể mình thuộc về Đức Chúa Trời nên bạn được tự do sử dụng danh Đấng Christ để bảo vệ chính mình khỏi mối nguy hiểm sắp xảy đến.

Làm sao biết được ý muốn của Đức Chúa Trời? Một số tình huống trong cuộc sống như thử thách, đau ốm hay bắt bớ có thể là hoặc không là ý muốn được khải thị rõ ràng của Đức Chúa Trời, dù Ngài cho phép chúng xảy ra vì sự vinh hiển tối hậu của Ngài. Ngoài ra, bạn có thể tin chắc rằng các việc khác luôn theo ý muốn của Đức Chúa Trời như: Một tội nhân được cứu, Hội Thánh Chúa được tăng trưởng, ánh sáng Phúc âm xâm nhập thế giới tối tăm của Sa-tan. Mỗi khi không biết chắc, thì bởi sự cầu nguyện dốc đổ hoặc vật lộn với quyền lực tối tăm mà chúng ta đạt đến niềm tin quyết về ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự bày tỏ của Thánh Linh. Nếu lúc đó chúng ta nhận biết rằng Sa-tan đang ngăn trở thì chúng ta nhận uy quyền để quở trách nó qua mệnh lệnh của đức tin.

Làm sao để chuẩn bị lòng mình cho các mệnh lệnh hữu hiệu hơn?

1. Hãy đầy dẫy Thánh Linh. Bạn chỉ có thể nhận ra tiềm năng thuộc linh lớn nhất của mình khi được đầy dẫy Thánh Linh. Như chương 11 đã giải thích, kinh nghiệm này đòi hỏi bản ngã phải hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài làm thành mọi lời đã hứa. Khi cứ sống trong Thánh Linh, bạn có thể được Ngài liên tục đầy dẫy lòng mình.

Rất nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay sống theo xác thịt và không có năng quyền để sống cuộc đời Cơ đốc chiến thắng kiên định. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ vùa giúp tín đồ thất bại như thế trong các trường hợp khẩn cấp, song để sống cuộc đời chiến thắng và lập tức sẵn sàng ban phát mệnh lệnh đức tin thì hằng ngày phải sống trong sự đầy trọn của Thánh Linh. Nếu đã bội ước về sự hứa nguyện của mình với Đấng Christ, bạn cần tái lập sự biệt mình riêng ra thánh và được đổ đầy Thánh Linh một lần nữa.

2. Hãy đối diện với ngọn núi ngăn trở mình. Đừng cố giả vờ như nó không hề tồn tại. Hãy chấp nhận thực tế về ngọn núi ngăn trở này và tập trung chú ý vào tính chất của sự cản trở. Hãy nhận ra bàn tay Sa-tan đứng đằng sau nó. Có lẽ ma quỷ đang dùng những người tốt mà nó lừa dối. Kẻ thù của bạn không phải là thịt và huyết nhưng là các thế lực đứng sau nan đề đó. Có lẽ bạn nhìn thấy một ngọn núi ngụy tạo của Sa-tan hoặc một sự trưởng thành giả tạo giống như cây vả không trái mà Chúa Jêsus đã quở trách. Thánh Linh có thể làm tan héo hết mọi sự tăng trưởng giả tạo đã cản trở và che đậy tình trạng thật. Đừng sợ hành động bịp bợm của Sa-tan. Hãy đối mặt với nhu cầu của mình và trông đợi Chúa đáp lời.

3. Hãy sống theo tinh thần của đức tin. Đừng sợ hãi! Bao lần Chúa Jêsus đã từng phán: “Đừng sợ!”. Sự nghi ngờ tạo cho ma quỷ một chỗ bám chân; đừng cho nó dịp tiện đó (Êph 4:27). Các lời Chúa hứa dành cho bạn. Ngài biết hoàn cảnh tốt hơn là bạn biết. Hãy sống trong thái độ mong đợi, chờ xem Ngài xử lý việc như thế nào. Ngọn núi ngăn trở này có vẻ đã làm bất ngờ, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ bị bất ngờ hay không sẵn sàng cả.

Hãy nhớ rằng Sa-tan đã bị đánh bại tại đồi Gô-gô-tha rồi. Bạn không những đã đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ mà còn được đồng cất lên với Ngài về thuộc linh và bây giờ đang ngự trên ngôi trời với Ngài. “ Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Êph 2:6).

Đừng nhìn lên ngọn núi ngăn trở bạn với vẻ sợ hãi. Hãy nhìn xuống nó từ vị trí của bạn bên cạnh Chúa Jêsus! Hãy từ trên ngôi mình nhìn xuống Sa-tan – kẻ thù đã bị đánh bại của bạn. “Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỷ Sa-tan dưới chân anh em” (Rô 16:20). Hãy vui mừng vì bạn đã chiến thắng trong Đấng Christ, hãy sống trong đức tin khải hoàn. Hãy mong đợi Đức Chúa Trời làm chủ tình thế và hướng dẫn bạn trong việc dời đồi, chuyển núi này.

4. Hãy nhận biết ý muốn Chúa. Bạn cần Chúa ban sự khôn ngoan và hướng dẫn trong việc xử lý các thế lực cố thủ của Sa-tan. Đừng vội xông vào trận tuyến cho đến khi Đức Chúa Trời chỉ cho bạn kế hoạch của Ngài. Trước một trận chiến, Đa-vít đều hướng về Chúa xin các chỉ dẫn mới mẻ. Đức Chúa Trời rất ít khi hành động hai lần cách hoàn toàn giống nhau. Trong (IISam 5:18-20), Đa-vít đã cầu hỏi cách hiệu quả rằng: “Tôi phải lên đánh dân Phi-li-tin chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng?” Rồi ông lại cầu hỏi lần nữa: “Bao giờ và tôi phải đánh như thế nào?” (IISam 5:22-25).

Hãy cầu nguyện cho đến khi nhận biết ý Chúa muốn bạn đối phó với ngọn núi ngăn trở đó cách nào, khi nào và đôi khi hiệp với ai. Bạn có thể ở trong tình huống Đức Chúa Trời muốn các bạn hiệp một trước khi công bố mệnh lệnh của đức tin.

Là một tín hữu đầy dẫy Thánh Linh, bạn có đặc quyền nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời (Rô 8:14). Ngài có thể chỉ dẫn bạn cách liên tục (Ês 58:11). Ngài muốn bạn hiểu biết ý muốn Ngài (Êph  :17). Đi từng bước cách đúng đắn là điều quan trọng với Ngài hơn là với bạn.

5. Hãy có một bước tiến đặc biệt của đức tin. Bạn đã sống trong đức tin, đồng ngồi với Chúa Jêsus trên mọi thế lực của Sa-tan. Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn bạn các phương hướng của Ngài. Bây giờ là lúc chủ động, là lúc hành động theo đức tin. Đừng run sợ trước “Biển Đỏ” của bạn. Hãy bước qua bờ bên kia, đặt chân trên đất khô mà Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn cho bạn (Xuất 14:15).

Đừng dao động trước “Giê-ri-cô”. Hãy đi quanh nó bằng đức tin, trông đợi Chúa tỏ cho biết khi nào bạn phải thét to lên trong đức tin và các tường thành “Giê-ri-cô” của bạn sẽ sụp xuống (Giô-suê 6:20).

Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Mat 16:18). Thực tế, lời tuyên bố này có thể giải nghĩa theo hai cách. Quả thật, trong Đấng Christ bạn được an ninh đến nỗi Sa-tan không bao giờ có thể giẫm lên bạn, chà đạp, tóm bắt hoặc hủy diệt bạn. Tất cả mọi thế lực ma quỷ mà nó có thể sai đi từ các cửa âm phủ không thể thắng được bạn.

Song cũng thật sự là Đức Chúa Trời muốn bạn làm nhiều hơn là cố thủ trong pháo đài của mình hoặc chỉ giữ phòng tuyến chống lại Sa-tan. Ngài muốn bạn tấn công. Câu Kinh Thánh này cũng có thể giải nghĩa là các cửa âm phủ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục đứng được trước mặt bạn. Đức Chúa Trời không có ý định cho bạn tin cậy cách thụ động nhưng muốn bạn có đức tin chiến đấu! Ngài muốn bạn tấn công như vũ bão vào chính các cửa âm phủ đó và đánh tan ma quỷ. Ngài muốn bạn đánh bật các thế lực Sa-tan ra khỏi vị trí cố thủ của chúng.

Sa-tan sẽ cố dọa nạt bạn chừng nào bạn còn cho phép nó. Để ngăn chặn quân địch, hãy oanh kích bằng lời cầu nguyện dốc đổ của mình và sau đó chủ động đánh bật Sa-tan ra khỏi đồn lũy của nó hoặc trong đời sống một người, một gia đình hay trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng chỉ ở mức phòng thủ mà hãy tiến công cho Chúa Jêsus. Hãy xông lên, ngợi khen Chúa!

6. Truyền mệnh lệnh của đức tin. Chúa Jêsus chỉ dạy chúng ta rất rõ về các lời phải nói trong việc truyền lệnh. “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ bảo hòn núi này rằng: “Phải cất …thì điều đó sẽ thành cho” (Mác 11:22-23). Hãy nhân danh Chúa Jêsus đã ban cho bạn làm đại diện chính thức của Ngài. Từ vị trí của mình với Chúa Jêsus trên ngôi trời cao kia, hãy công bố bằng lời. Bạn đã cầu nguyện và tin quyết rằng Đức Chúa Trời muốn hòn núi kia bị dời đi. Bạn biết chắc rằng đây là thời điểm của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn các bước đi của đức tin. Hãy tiến lên phía trước và công bố cách dạn dĩ với ngọn núi kia; hãy truyền lệnh cho Sa-tan và các thế lực nó phải lui đi.

Hãy cho Sa-tan biết rằng nó mắc tội làm đổ huyết Chúa Jêsus. Nó đã phạm tội không được tha thứ. Nó đã chống nghịch lại Con Trời và các đạo binh thiên đàng. Hàng triệu thiên sứ đang sẵn sàng tấn công nó. Nó đã bị thua trận tại thập tự giá và hằng mãi mãi thất bại. Hãy công bố cho nó biết như vậy. Như Chúa Jêsus đã phán: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!” (Mat 16:23; Mác 8:33), bạn phải truyền bảo nó lui đi.

Các tà ma đều sợ danh Chúa Jêsus. Hãy sử dụng danh ấy! Hãy ngợi khen danh Ngài cho đến khi chúng hoảng loạn và cản trở nhau như các kẻ thù nghịch trước đạo quân của Giô-sa-phát (IISử 20:22-23). Hãy sử dụng danh Chúa Jêsus làm vũ khí mảnh liệt của bạn. Hãy can đảm xông vào sự tối tăm mà đánh bật Sa-tan bởi danh Chúa Jêsus và mệnh lệnh của đức tin.

Hãy là Xô-rô-ba-bên của Đức Chúa Trời. “Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng”  (Xa 4:7). Hãy là Đa-vít của Đức Chúa Trời. Đa-vít đã bảo tên khổng lồ Gô-li-át rằng: “Ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến …mà ngươi đã sỉ nhục” (I Sam 17:45). Mọi kẻ khác có lẽ đã bỏ chạy, còn bạn lại nhân danh Chúa mà địch lại Gô-li-át, Đức Chúa Trời phán về ngọn núi của bạn: “Hỡi núi hay hủy diệt, này Ta nghịch cùng ngươi …Ta sẽ giá tay trên ngươi” (Giê 51:25). Bạn có lời Chúa hứa. Bây giờ hãy bảo ma quỷ rằng bạn đến trong danh Chúa Jêsus Christ, Con Trời – là Đấng đã đánh bại nó tại đồi Gô-gô-tha. Trong Danh toàn năng đó, hãy ra lệnh nó phải lui đi.

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan