Lay Động Thế Giới Qua Sự Cầu Nguyện – Chương 4

Share

4

UY QUYỀN LẠ LÙNG CỦA BẠN

 

Trong suốt tuần lễ cuối của cuộc đời Chúa Jêsus, trước lúc chết thay và phục sinh, Ngài đã ban cho các môn đồ những lời dạy đặc biệt liên quan đến sự cầu nguyện. Các lời này ở trong số những bài giảng sâu nhiệm nhất của Ngài. Ngài nhấn mạnh chủ yếu là sau này, các môn đồ phải cầu nguyện nhân danh Ngài. Chưa từng có lãnh tụ nào ban cho môn đệ mình uy quyền kỳ diệu như thế. Để có thể sử dụng uy quyền này làm vinh hiển duy Chúa và mở mang vương quốc Ngài, chúng ta cần phải biết lời giải đáp cho ba câu hỏi sau: Chữ danh theo tư tưởng của người Do thái có hàm ý gì? Cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus có nghĩa gì? Làm sao có thể sử dụng danh Chúa Jêsus cách hữu hiệu nhất trong lời cầu nguyện của mình?

Ý nghĩa của danh theo người Do thái

Từ hiệu danh, như được sử dụng đương thời Đấng Christ hàm ý ba điều:

Danh là chính người đó. Ngợi khen danh Chúa Jêsus là ngợi khen chính Chúa Jêsus. Yêu mến danh Chúa Jêsus là yêu mến Chúa Jêsus. Làm ô danh Jêsus là sỉ nhục Chúa Jêsus.

Danh đại diện cho tất cả những gì chúng ta biết về người đó. Khi Môi-se khao khát lại gần Đức Giê-hô-va hơn, ông xin được nhìn thấy sự vinh hiển Ngài. Đức Chúa Trời đáp rằng con người không thể sống khi đối mặt với sự gặp gỡ thiên thượng đó, vì sự vinh hiển Chúa lớn hơn sức tiếp nhận của cơ thể con người. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa bày tỏ một phần của chính Ngài. Ngài để Môi-se vào một hang đá, dùng tay che mặt ông và vượt qua trước, rồi trong nháy mắt lấy tay Ngài ra để Môi-se có thể nhìn thấy sự vinh quang còn đọng lại sau khi Đức Chúa Trời đã đi qua. Trong khi ấy, Chúa đã công bố danh của Ngài – là danh được bày tỏ trong hai câu: “Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội (Xuất 34:6-7). Nhận biết Đức Chúa Trời là nhận biết tất cả những gì mà danh Ngài đại diện. Nhìn biết danh ấy là nhìn biết Đức Chúa Trời.

Danh Chúa Jêsus đại diện cho tất cả những gì chúng ta biết về Ngài từ Kinh Thánh và kinh nghiệm cá nhân. Danh đó bao gồm quyền năng biến đổi, tình yêu, sự thương xót của Ngài, sự không khoan nhượng của Ngài với sự giả hình. Lòng Ngài muốn chúng ta nên thánh như Ngài là thánh. Danh đó bao gồm điều chúng ta nhận biết về Chúa qua sự vinh hiển đời đời, sự tạo dựng vũ trụ, nhập thể, sự chết chuộc tội, sự sống lại và tái lâm của Ngài.

Danh có nghĩa là người đó đang hiện diện cách sống động. Đối với các Cơ Đốc Nhân đầu tiên, nhóm nhau lại “trong danh Chúa Jêsus” (Mat 18:20) có nghĩa là Chúa hiện diện cách cá nhân ở giữa họ, như Ngài thực sự ở với chúng ta ngày nay. Được sai đi “nhân danh Chúa Jêsus”, làm mọi sự “nhân danh Chúa Jêsus” (Col 3:17), có nghĩa là hành động bởi uy quyền Chúa Jêsus, bày tỏ tính cách của Ngài ra. Ngày nay, khi hành động “trong danh Chúa Jêsus” là tin rằng mình không hành động đơn độc, nhưng có Chúa kề bên, dù mình không thấy Ngài.

Ý nghĩa sự cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus

Trước khi cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus, chúng ta cần ghi nhớ vài khái niệm quan trọng sau:

Phải “ở trong Chúa Jêsus” mới có thể cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Chúa đã phán: “Các ngươi nhân danh Ta mà cầu xin điều chi mặc dù, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho” (Gi 14:13-14). Lúc dạy các môn đồ trước khi chịu chết, Ngài đã nhắc nhở họ: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó… Vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Gi 15”7,5).

Chúa đã dùng cụm từ “trong Ta” bảy lần ở trong Giăng 14 và 15. “ở trong Chúa Jêsus” có nghĩa:

1. Ở trong sự hiệp một tâm linh với Chúa (15:4-7)

2. Ở trong cây nho (15:4)

3. Ở trong tình yêu của Chúa (15:9-10). Tình yêu nổi bật của Giăng 13-16. Tình yêu phải song phương; khi được ban cho, nó cần sự đáp ứng. Điều răn mới của Chúa là tình yêu (13:34, 15:17). Bạn không thể yêu Chúa, nếu bạn không yêu con cái Ngài (13:34). Yêu Chúa là vâng lời Ngài (14:15, 23). Nếu bạn yêu, bạn sẽ cứ ở trong Chúa Jêsus (15:10).

4. Có Chúa Jêsus sống trong bạn (14:20, 15:4-5)

5. Được Đức Thánh Linh ngự trong (14:15-18)

6. Có lời Chúa ở trong bạn (15:7)

Khả năng cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus tùy thuộc vào mối tương giao “trong Đấng Christ” này.

Cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus là để thích ứng với bản chất Ngài. Chúa nêu gương ở Giăng 13 khi làm đầy tớ rửa chân cho các môn đồ. Khi đã biết lẽ thật thì phải làm theo lẽ thật (13:17). Khi vui lòng làm theo ý muốn Chúa, phản chiếu hình ảnh Chúa, bạn có thể cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus.

Cầu nguyện trong danh Chúa là cầu nguyện vì lợi ích của Ngài. Bạn hướng trọn lòng về những gì Chúa Jêsus ao ước đến nỗi mọi lời cầu xin của bạn đều ở trong tinh thần cầu nguyện của Chúa: “Ý Cha được nên” (Mat 6:10). Đây là tâm tình của Chúa khi Ngài cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Bạn phải cầu nguyện năng động, tin quyết rằng ý Chúa sẽ thành. Cầu nguyện trong danh Ngài là nài xin cho sự toàn thắng của Ngài được bày tỏ ra ở thế gian này.

Cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus là sử dụng danh Ngài làm dấu ấn chứng cho mình. Lẽ thật này được tỏ ra trong Giăng 14:13-14, bản diễn ý: “Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh. Phải, các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho”. Chúa Jêsus là dấu chứng nhận khi bạn đến gần Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Khi Sa-tan cố gắng ngăn cản và chống đối, bạn hãy sử dụng danh Chúa Jêsus để toàn thắng.

Cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus là công bố chiến thắng trên đồi Gô-gô-tha cho nhu cầu của bạn. Vì Chúa Jêsus đã đánh bại Sa-tan và bè lũ tà linh của nó cách tỏ tường (Côl 2:15), nên Sa-tan là kẻ cừu địch đại bại. Nó là kẻ chiếm đoạt bất hợp pháp. Tuy cố bịp bợm và làm bạn hoảng sợ, nhưng cuối cùng nó đã thua trận. Trong danh Chúa Jêsus bạn công bố rằng chiến thắng Đấng Christ đã giành được tại thập tự giá thành hiện thực.

Cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus là nhận biết vai trò đầy đủ của Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã xức dầu: Tiên tri, thầy tế lễ, và Vua của bạn. Là tiên tri, Ngài là Đấng mưu luận và hướng dẫn bạn. Là thầy tế lễ, Ngài là Đấng cầu thay cho bạn. Khi bạn cầu nguyện, Ngài đáp “Amen” cho lời cầu nguyện của bạn (Khải 3:14). Vì chưng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “Amen”, làm sáng danh Đức Chúa Trời (II Côr 1:20). Là Vua, Ngài là Chúa tể của bạn. Khi cầu nguyện trong danh Ngài, bạn công bố sự hướng dẫn của Đấng tiên tri, sự cầu thay của thầy tế lễ và sự trả lời của nhà Vua cho lời mình nài xin.

Cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus là cầu nguyện với tất cả uy quyền của Ngài. Ngài đã giao cho bạn quyền cầu nguyện và nài xin Đức Chúa Trời làm thành các điều lớn lao trong danh Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus, bạn có thể quở trách Sa-tan và các mưu mô nó, các quỷ sứ và tất cả các công việc địa ngục của nó. Đây là sự bảo vệ, sức mạnh và sự đắc thắng cho bạn.

Cách sử dụng danh Chúa Jêsus trong lời cầu nguyện

Ồ, thật là đặc ân thánh! Bạn không cần bất kỳ sự gửi gắm hoặc giới thiệu nào khi đến với Đức Chúa Trời. Hãy đến ngay, trực tiếp với ngôi của Đức Chúa Trời. Dâng lòng mình hướng về Đức Chúa Cha. Hãy đến, đừng ngại. Ngài hằng trông mong, chờ đợi bạn đến trong sự cầu nguyện. Là con cái Chúa, tội và lỗi của bạn đã được tha rồi. Bạn không còn là nô lệ nữa, nhưng là bạn hữu của Chúa Jêsus, bạn là đối tác cầu nguyện chính thức của Ngài. Bạn đến với ngôi ân điển của Ngài, không nhân danh cá nhân mình mà nhân danh Chúa Jêsus, đại diện cho những sự quan tâm của Ngài, với uy quyền. Bạn chính thức được chỉ định để cầu thay. Bạn định sẽ sử dụng danh tuyệt diệu, cao cả đó ra sao?

Hãy nhớ xem danh Ngài đại diện cho những gì. Danh Chúa Jêsus đại diện cho thân vị, mục đích, sự tôn quý, uy quyền của Ngài – tất cả những gì mà Ngài là (thuộc bản thể của Ngài).

Hãy vui mừng trong tính cao quý của danh Ngài. Danh Chúa Jêsus tiêu biểu cho vẻ đẹp và tính đáng yêu của Ngài. Hãy nhớ lại sự khoan dung, đặc biệt là lòng nhân từ của Ngài đối với bạn. Danh Ngài đại diện cho tình yêu chung thủy, riêng tư Ngài dành cho bạn và những người bạn cầu thay. Hãy sử dụng danh cao quý của Ngài trong sự ngợi khen và ca hát khi bạn cầu nguyện (Thi 135:3).

Hãy diễn đạt tình yêu của bạn qua việc sử dụng danh Ngài. Người bạn yêu sẽ rung cảm khi nghe bạn nói đến tên họ. Chúa Jêsus yêu bạn nhiều hơn bất kỳ ai khác và dù cho đã có hàng nghìn người xưng danh Ngài, Ngài vẫn rung cảm khi nghe bạn xưng danh Ngài lần nữa. Cho dù đã bao nhiêu lần bạn kêu cầu danh Ngài trước đây, Ngài luôn vui sướng khi nghe bạn nhắc đến danh ấy bằng tình yêu. Xưng danh Chúa là một của lễ ngợi khen thật. “Vậy hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra” (Hê 13:15).

Hãy tin cậy danh Ngài. Khi bạn cầu nguyện, Chúa Jêsus muốn bạn thực hành đức tin qua việc tin nhận danh Ngài (Gi 3:23). Danh Ngài tạo nên sự trông cậy, khiến đức tin bạn được vững vàng và lòng bạn đầy sự vui mừng (Rô 15:13, I Phie 1:8). Tin danh Ngài dẫn đến câu trả lời đầy phép lạ (Công 3:16).

Hãy trình dâng các sự cầu xin trong danh Ngài. (xem Gi 14:13-15, 15:6-7, 16:26-27). Hãy chắc chắn mình đang hiệp một với Ngài. Hãy xin những gì đẹp lòng Ngài, những gì làm vinh hiển Ngài. Công bố sự thừa hưởng cơ nghiệp của bạn trong danh Ngài. Hãy cầu xin, vì cớ danh Ngài.

Hãy sử dụng uy quyền của danh Ngài. Danh Chúa Jêsus diễn đạt quyền tể trị của Ngài, hãy nhớ lại chiến thắng Ngài đã dành được ở đồi Gô-gô-tha, và kêu gọi các đạo binh thiên sứ sẵn sàng phục tùng Ngài. Danh Ngài hỗ trợ các chương trình và kế hoạch của Ngài; danh ấy bảo chứng sự thất bại và thua trận của Sa-tan. Danh Ngài đã được ban cho bạn để sử dụng trong sự cầu nguyện. Hãy vững vàng công bố uy quyền của danh Chúa để chiến cự Sa-tan và tôn cao ý chỉ của Đấng Christ trong sự đắc thắng.

Hãy thánh hóa lời cầu nguyện trong danh Ngài. Có một ảnh hưởng của sự nên thánh khi bạn sử dụng danh Chúa Jêsus trong sự cầu nguyện:

(a) Danh Ngài bảo vệ tính chất và động cơ lời cầu xin của bạn. Bạn không thể cầu nguyện cách ích kỷ hoặc theo tư dục xác thịt khi nhân danh Ngài.

(b) Danh Ngài đòi hỏi sự vinh hiển phải thuộc về Ngài.

(c) Danh Ngài mong đợi tính chính trực và sự vâng lời nơi bạn.

(d) Danh Ngài thúc đẩy bạn bền đỗ cầu nguyện. Bạn chỉ nhân danh Ngài cầu nguyện cho điều thật sự quan trọng.

Liên kết sự đồng công của Chúa qua danh Ngài. Đấng Christ là Thầy tế lễ Thượng phẩm vĩ đại của bạn, đang cầu thay bên hữu Đức Chúa Cha (I Phi 3:22. Rô 8:34, Êph 1:20-23). Bạn có thể dự phần vào sự cầu thay của Ngài và bao gồm sự cộng tác của Ngài bằng việc cầu nguyện nhân danh Ngài. Khi bạn cầu xin trong Thánh Linh thì điều mà Thánh Linh cầu nguyện qua bạn trên đất này, được chính Đấng Christ cầu nguyện khi Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trên trời. Sử dụng danh Chúa theo ý nghĩa đầy đủ của Kinh Thánh khiến bạn trở thành những người đồng công trong sự cầu nguyện.

Hãy dâng sự tôn kính cho danh Ngài. Đức Chúa Trời muốn bạn làm vinh hiển danh Chúa Jêsus. Lời cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus khiến Ngài có thể tôn vinh Đức Chúa Cha (Gi 14:13-14). Đức Chúa Trời đã đem Chúa Jêsus lên nơi cao nhất và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh (Phil 2:9). Bạn tôn vinh Chúa Jêsus khi cầu nguyện trong danh Ngài.

Hãy quở trách Sa-tan nhân danh Ngài. Chính các thiên sứ quở trách Sa-tan và bè lũ nó nhân danh Chúa Jêsus. Hãy nhắc cho Sa-tan biết Chúa Jêsus là ai. Ngài đã chiến thắng trên thập tự giá, đã sống lại và nó đã bị đại bại. Hãy nhắc Sa-tan bạn đã hòa nhập với Chúa Jêsus và có uy quyền được ban qua danh Ngài.

Hãy sử dụng danh Chúa Jêsus làm nơi nương náu mình. “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi trú ẩn cao” (Châm 18:10). Hãy vui mừng trong đặc ân để chịu đựng và sử dụng danh Chúa. Công bố các thiên sứ thánh Đức Chúa Trời đang phục vụ và bảo vệ bạn cùng những người mà bạn cầu thay, đặc biệt là các giáo sĩ đang hầu việc Chúa ở những nơi nguy hiểm. Các thiên sứ có nhiệm vụ thường xuyên giúp đỡ bạn và mọi con cái Chúa (Hê 1:14). Tất cả đều quy phục Chúa Jêsus và làm theo mạng lệnh Ngài. Bạn được an toàn khi ẩn mình trong danh Ngài.

Hãy làm mọi sự trong danh Chúa Jêsus. (Côl 3:17) bao hàm tất cả: “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa mà làm mọi điều”. Hãy sống cho danh Chúa được vinh hiển. Hãy cầu nguyện trong danh Ngài. Tin cậy danh Ngài. Tôn vinh trong danh Ngài. Cứ ở trong danh Chúa Jêsus, bạn sẽ toàn thắng bất cứ nơi nào bạn đi. Hãy vui mừng trong mọi điều mà danh Chúa gia thêm cho lời cầu nguyện của bạn.

Bạn có đặc ân và uy quyền đáng kinh ngạc trong danh Chúa Jêsus. Nhân danh Ngài khiến lời cầu nguyện của bạn thêm sâu nhiệm. Điều này dọn sạch con đường trước mặt bạn, đẩy lùi sự tối tăm khỏi bạn. Nó là chìa khóa nhận nguồn tài nguyên thiên đàng. Hãy vui mừng trong danh Ngài! Mặc lấy danh Ngài. Hãy học tập cầu nguyện bằng uy quyền đầy đủ của danh Chúa Jêsus.

 

Wesley L. Duewel

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan