Lời Yêu Thương Cho Những Người Mẹ Kế

Share

Đây là một bức thư tình cho bạn, những người mẹ kế trên thế giới. Đó là một bức thư tình vì lời cảm ơn bạn thôi thì không bao giờ là đủ. Tôi là người cha ruột của bốn đứa con xinh đẹp. Trong đó, ba đứa con đầu của tôi là từ cuộc hôn nhân trước còn đứa còn lại là từ cuộc hôn nhân mà hiện nay vợ tôi và tôi đang tận hưởng và làm việc cật lực. Có hai lý do mà tôi viết thư này cho những người mẹ kế. Một là do liên quan đến cá nhân của tôi, và hai là do thực trạng.

Về lí do cá nhân, vợ tôi là người mẹ kế của ba đứa con của tôi từ cuộc hôn nhân trước, và là mẹ ruột của đứa con trai nhỏ của chúng tôi. Nàng là một người phục vụ không biết mệt mỏi, cũng giống như bạn vậy.

Về lí do thực trạng hiện tại, tình trạng của tôi không phải là duy nhất. Theo thống kê, một trong hai cuộc hôn nhân đã kết thúc bằng việc ly dị và trong số đó, 75% trường hợp tái hôn. Phần lớn những người đàn ông tái hôn này dành một lượng thời gian, nguồn lực và tình cảm đáng kể để duy trì sự hiện diện trong cuộc sống của con đẻ của họ. Quan điểm của tôi ở đây là trong khi danh xưng người mẹ kế vẫn tồn tại trong các vai trò của gia đình và xã hội thì nó không có định nghĩa và nó sẽ không ở yên được cho đến khi có được một định nghĩa.

Thật khó để trở nên một người mẹ kế. Làm người mẹ kế là một công việc. Làm người mẹ kế là một sự kêu gọi. Người mẹ kế là một người làm công của tình yêu thương. Công việc của một người mẹ kế có nhiều điều gây bối rối. Nó phức tạp lắm. Đó có thể là bị đối xử cách vô ơn. Đó có thể đem đến niềm phấn khởi. Công việc của người mẹ kế có thể nhận được phần thưởng nhưng cũng có thể đem lại sự tàn phá. Làm người mẹ kế có thể là quyết định tốt nhất mà bạn đã từng đưa ra nhưng đó cũng có thể là một vết thương không bao giờ được chữa lành trên cuộc đời của bạn.

Tôi làm việc với tư cách là một nhà cố vấn và nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp được cấp phép và tôi nói với tất cả những đối tượng có thể là người mẹ kế của tôi rằng họ không chỉ nói vâng với việc làm một người vợ, mà bạn còn nói đồng ý với việc trở thành một người mẹ kế. Đó là hai vai trò rất khác biệt. Làm người mẹ kế là một công việc mang tính hoang dã của vai trò xã hội. Có thể bạn đang gật đầu nói vâng với lời cầu hôn của một người đàn ông đã có con. Bạn cần biết điều này. Người mẹ kế thường xoay quanh bằng những từ “không”. “Mẹ không cố để thay thế mẹ ruột của các con.” “Tôi không phải là con của bà.” “Bà không phải là mẹ thật của tôi.” “Con không phải là con của mẹ.” Điều này đặt ra câu hỏi, mẹ kế là gì? Mối quan hệ này là gì? Ở đây trong nền văn hóa của chúng ta người mẹ kế chỉ đơn giản là một người “xa lạ hợp pháp.” Không có chỗ đứng luật pháp mà lại không có sự thừa nhận là con cái cho mình.

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, 1300 gia đình mới theo dạng “bước thêm bước nữa” hình thành mỗi ngày, theo như nghiên cứu của tổ chức The Stepfamily Foundation, 75% trong số những gia đình này phàn nàn rằng “không có bất cứ một nguồn tư liệu nào để phục vụ cho những gia đình “bước thêm bước nữa.” Tôi không biết bất cứ điều gì đã chuẩn bị cho vợ tôi cho vai trò mà cô ấy đang đảm nhận. Tôi kinh ngạc trước cách cô ấy đảm đương tất cả các vai trò của mình. Cô ấy là một người nữ, một người vợ, một người mẹ, một người mẹ kế, một chuyên gia y tế và một đứa con xinh đẹp của Đức Chúa Trời. Người nữ đó có thể cũng là bạn. Tôi tự hỏi làm thế nào mà các bà mẹ kế làm được tất cả những điều này?

Câu trả lời duy nhất có ý nghĩa với tôi là bạn phải xây dựng cho điều này và bạn phải trả lời với sự kêu gọi bằng cách nói thưa vâng cách lớn tiếng.

Bây giờ tôi đoán là khi bạn còn là một cô gái trẻ và có giấc mơ lớn thì bạn không bao giờ mơ ước trở thành một người mẹ kế. Bạn không thấy có một búp bê mẹ kế nào cũng không xem bất cứ phim hoạt hình mẹ kế nào cả. Bạn đang yêu một người nam đã có con và bạn phải buông bỏ những giấc mơ trước đây của mình để nuôi dưỡng những ước mơ mới.

Cần phải có một mức độ trưởng thành và kỷ luật phi thường để trở thành người mẹ kế. Nó cũng cần phải mất nhiều năm sai phạm và lầm lỡ. Kinh nghiệm khi mắc sai lầm đó là khi bạn mắc sai lầm thì phản hồi sẽ nghe có vẻ như thế này, (diễn giải) khi mọi thứ tốt đẹp thì phản hồi của những người khác là điều đó hiển nhiên thôi nhưng khi mọi thứ tồi tệ thì phản hồi của họ là thảm khốc và tất cả là do bạn. Bạn có cảm thấy điều này quen thuộc không? Nghe có vẻ quen phải không? Xin hãy cho chính bạn thật nhiều ân sủng. Nếu bạn vẫn còn duy trì trong cuộc chiến để giành chiến thắng thì bạn sẽ chiến thắng.

Tôi không biết câu chuyện cuộc đời bạn là gì, nhưng tôi biết nó có nhiều khó khăn, thử thách. Tôi biết làm người mẹ kế là một công việc khó khăn. Tôi biết công việc đó phải đầy tình yêu thương và đầy những cay, đắng, ngọt, bùi của cuộc sống. Tôi quen thuộc với tất cả những điều này. Vợ tôi và tôi cách nhau không nhiều tuổi và trong khi cô ấy trẻ hơn tôi thì cả hai chúng tôi đã tìm thấy nhau ở thời điểm tốt nhiệp năm cuối của đại học và ở nơi này trong cuộc sống, đó là lúc để tiến về phía trước theo cách lành mạnh và chân thực nhất có thể. Khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài xã hội và cởi mở về mối quan tâm lẫn nhau của chúng tôi, chúng tôi đã đặt tất cả chúng lên hàng đầu. Chúng tôi chỉ có 5 phút nói chuyện và một lần uống nước cùng nhau để nói vào cuộc đời của nhau tất cả những điều này.

Thứ tự ưu tiên số một, đức tin và việc thực hành tôn giáo của chúng tôi với tư cách là một Cơ-Đốc nhân. 

Số hai, và cô ấy nhanh chóng đưa ra điều này, những đứa trẻ. Tôi đã không biết cô ấy năm phút trước đó nhưng cô ấy đã đặt con của tôi lên ưu tiên rồi. Cô ấy đã biết tôi có con và cô ấy đã quan tâm sâu sắc đến chúng.

Đó là điều bạn làm như là một người mẹ kế.

Là một người cha, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đánh giá cao bạn đến cùng. Những lời cảm ơn mà tôi dành cho bạn sẽ không bao giờ là đủ cả. Những đứa trẻ là những trẻ con và chúng sẽ chạy khắp nơi với bạn bằng giày chơi gôn, nhưng bạn phải quan tâm và chăm sóc chúng mọi lúc mọi nơi.

Lịch trình điên rồ. Sự đối kháng mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng con cái giữa chồng bạn và người vợ cũ của anh ấy. Việc giúp đỡ những đứa trẻ. Sự kỳ thị của xã hội là một người mẹ kế. Hệ thống Tòa án Gia đình. Có lẽ chồng bạn cần sự giúp đỡ của bạn để trở thành một người cha tốt hơn. Có lẽ bạn phải chăm sóc chồng khi anh ấy liên tục bị người vợ cũ hành hạ bằng những lời nói và cảm xúc tiêu cực. Con trẻ vẫn là con trẻ. Chi phí mua hàng trên mạng bị gian lận. Những đứa trẻ cần bạn đào xuống sâu hơn cho chúng khi mà bạn đã làm hư cái xẻng. Phải chia sẻ tình yêu mới của cuộc đời bạn với tình yêu dành cho con anh ấy. Chẳng hạn như một cái ôm thật chặt của một đứa bé đang cần bạn. Những giọt nước mắt của một người cha trên bờ vai an toàn của bạn. Kiến thức mà bạn cung cấp thông qua mối quan hệ độc đáo của bạn sẽ làm cho một đứa trẻ tốt trở thành người tốt hơn. Trải nghiệm của loại tình yêu độc đáo và phức tạp nhất mà con người có thể tận hưởng. Niềm tự hào về việc bước theo sự kêu gọi trở nên nhiều hơn trong thế giới này hơn cả sự hiểu biết. Bạn vĩ đại hơn rất nhiều so với những gì bạn nhận ra.

Xin vui lòng hãy tin tôi. Rất nhiều điều đang đòi hỏi ở bạn. Nhưng rất đáng giá để thực hiện. Đối với tất cả những người mẹ kế, tôi có rất nhiều tình yêu dành cho bạn bởi vì lòng biết ơn và cảm ơn sẽ không bao giờ là đủ.

 

Barnabars Huỳnh

(Lược dịch theo: foreverymom.com)

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan