Mẹ Bỏ Phá Thai Sau Khi Nhận Được “Dấu Hiệu Từ Chúa” Nay Con Gái Được 10 Tuổi

Share

Buổi tối trước cuộc hẹn của tôi, Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ trong cuộc đời tôi.

Một người phụ nữ từng tin nạo phá thai là cách duy nhất để đối phó với việc mang thai ngoài ý muốn đã thay đổi tâm trí sau khi nhận được dấu hiệu từ Đức Chúa Trời.

Khi con gái của cô tròn 10 tuổi, người mẹ tự hào Desiree Burgess Alford, ở Black Diamond, Washington, nói rằng con của cô “đã phá hủy” cuộc đời cô, không nghi ngờ gì nữa, nhưng sự phá hủy ấy chuẩn bị cho điều tốt đẹp hơn.

Gần đây, Desiree đã dành thời gian để chia sẻ một đoạn hồi tưởng đầy xúc động về câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

“Đôi khi nỗi đau của chúng ta phá hủy chúng ta để chuẩn bị cho điều tốt đẹp hơn,” Desree viết. “Ai mà biết rằng thiên thần ngọt ngào này sẽ chính là điều tôi cần. Cô bé sẽ là nguồn cảm hứng đằng sau công việc kinh doanh của tôi và Đức Chúa Trời sẽ sử dụng cuộc đời cô bé để biến đổi cuộc đời của tôi”.

pastedGraphic.png

Ngày Lễ Tình Nhân năm 2011 gần như là ngày trái tim của đứa bé trong bụng cô sẽ ngừng đập bởi vì đó là ngày Desiree đã lên kế hoạch để phá thai.

“Tôi là một phụ nữ độc thân đang gặp khó khăn,”cô viết. “Tôi rất sợ và quyết định chấm dứt cái thai.”

“Buổi tối trước cuộc hẹn của tôi, Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ trong cuộc đời tôi. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không suy nghĩ về tất cả những điều mà tôi gần như đã bỏ lỡ.”

Desiree mang thai lúc 28 tuổi- 9 tháng tỉnh táo sau khi vượt qua việc nghiện ngập rượu, chưa có việc làm. Suy sụp, cô cảm thấy việc mang thai là một bước lùi khác.

pastedGraphic_1.png

Lớn lên trong một gia đình có đạo, bảo thủ, Desiree có “quan điểm mạnh mẽ” về việc nạo phá thai. Đau đớn mâu thuẫn khi mang thai được sáu tuần, cô lên lịch trình phá thai một tuần rưỡi sau đó, muốn giải quyết dứt điểm, Live Action News tường thuật.

“Về mặt tài chính tôi ở trong một nơi kinh khủng,” cô nói với tổ chức ủng hộ sự sống. “Tôi biết rằng tôi sẽ [nuôi dạy con] một mình, và điều đó gây quá nhiều áp lực trên tôi.”

Tuy nhiên, trong khi ba mẹ cô đã cam kết ủng hộ bất cứ điều gì con gái họ lựa chọn, thì họ cảm thấy Desiree cần thêm sự hướng dẫn.

“Họ làm việc sau hậu trường, kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tôi và sắp đặt mọi thứ để giúp tôi,” Desiree nhớ lại.

Khi ân nhân ẩn danh tài trợ cho người cai nghiện rượu của cô đề nghị cô nghỉ ngơi để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, Desiree đã đi đến ngôi nhà của cha mẹ cô ở ven hồ. Đó là ngày trước lịch phá thai, Live Action News tường thuật.

Lái xe dưới bầu trời trong xanh, Desiree đưa mắt nhìn lên trời. “Tôi nói với Chúa rằng nếu tôi phải giữ đứa bé này, Ngài cần phải gửi cho tôi một dấu hiệu rõ ràng như bầu trời đó,” cô nhớ lại.

Cô ấy không hề biết, hai người đã ở ngôi nhà cạnh hồ chờ để gặp cô. Bố mẹ Desiree đã mời một cặp vợ chồng trung niên để nói chuyện với Desiree về kinh nghiệm phá thai đau đớn của họ ngay sau khi kết hôn. Desiree sẵn lòng lắng nghe.

“Họ đưa cho tôi một mô hình bào thai 8 tuần và lần đầu tiên họ gọi tôi là mẹ,” Cô nói với hãng truyền thông.

Cặp đôi này thậm chí yêu cầu nhận nuôi đứa bé của Desiree.

Tham dự hội thánh cũng vào tối hôm đó, các dấu hiệu gắn liền: Chủ đề của bài giảng là “phép màu của cuộc sống.” Tuy nhiên, dấu hiệu lớn nhất trong tất cả cho Desiree, là một thư thoại từ Tổ chức kế hoạch hóa gia đình. Cuộc hẹn của cô bị dời lại hai ngày.

Lúc đó, Desiree thay đổi suy nghĩ của mình. “Mang thai con gái Hartley là một trong khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời tôi,”  cô nói.

Tìm kiếm yên bình trong thời gian thai kỳ, Desiree cũng quyết tâm đối phó với việc nuôi dạy con một mình và những lo lắng về tài chính.

Khi con gái cô, Hartley ra đời, cô hầu như không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ diễn ra theo cách nào khác.

“Tôi nghĩ rằng, nó sẽ hủy hoại cuộc đời tôi,” cô nói, “và nó hoàn toàn ngược lại.”

Hartley thậm chí đã mang đến với cô một công việc kinh doanh hoàn toàn mới. Sau khi làm thủ công những băng-đô cài tóc cho em bé của cô, sự thích thú ngày càng gia tăng, và Desiree đã bắt đầu một công việc kinh doanh: Harts và Pearls. Thông qua công việc này, cô đã gặp người chồng hiện tại của mình, Ron.

pastedGraphic_2.png

Công việc kinh doanh cuối cùng đã trở nên có lợi tức để Desiree có được căn nhà đầu tiên của mình.

“Đó giống như câu trả lời của Đức Chúa Trời cho ước mơ được ở nhà với các con của tôi, dường như Chúa nói, Ta đang chăm sóc con,” cô nói với Live Action News.

Suốt mười năm, Desiree là một người mẹ làm việc thịnh vượng, và không còn nghiện rượu. Năm lớp 3, Hartley, giống như mẹ của cô bé: suốt thời gian phong tỏa năm 2020, cô bé bắt đầu công việc kinh doanh dắt chó đi dạo mang tên Harts and Tails.

Cô bé thậm chí còn làm những chiếc khăn dành riêng cho chó và mèo.

Kể từ khi xây dựng một thập niên những ký ức quý giá với con gái, Desiree hy vọng rằng câu chuyện của họ sẽ truyền cảm hứng cho những người khác để xin lời khuyên và lắng nghe câu trả lời.

“Thiên thần ngọt ngào này sẽ là đứa con duy nhất mà tôi sinh ra,” cô viết. “ Ở giữa cơn đau của tôi, tôi từng nghĩ tôi còn cả một cuộc đời phía trước và tôi có rất nhiều cơ hội để sinh con… tại một thời điểm tốt hơn.

“Tôi thật sự tin rằng cuộc đời của tôi được ban phước không dành cho tôi nhưng để bây giờ giúp đỡ những người rất cần nó giống như tôi đã từng.

“Bất kể hoàn cảnh của bạn là gì, Chúa có thể, Ngài sẽ, sử dụng nó làm ích lợi.”

 

An Nhiên

(Lược dịch theo: theepochtimes.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan