Ngươi Yêu Ta Chăng?

Share

Có rất nhiều Cơ Đốc Nhân cảm thấy rất thất vọng, họ uể oải, không cảm thấy vui mừng khi bước theo Chúa Giê-su và tương giao với Ngài. Đặc biệt họ cảm thấy mình không đáp ứng được những gì Chúa mong đợi. Họ phục vụ với tấm lòng thực sự muốn có Chúa, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó. Cầu xin Chúa chạm vào bạn ngay tại điểm đó và ngay bây giờ, giống như Ngài đã chạm đến Phi-e-rơ và bạn sẽ không còn giống như trước đây!

   Chúng ta hãy xem Giăng 21, khởi từ câu 15, Khi ăn xong, Đức Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ. Bây giờ hãy chú ý kỹ, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ phần hay nhất. Đây là Si-môn Phi-e-rơ, đằng kia với 153 con cá lớn – Phi-e-rơ là một ngư dân, đứng đó nhìn chằm chằm vào tất cả những con cá đó, và đồng thời nhìn Chúa Giê-su bước tới nói chuyện với ông. Ngài quàng tay qua vai Si-môn Phi-e-rơ và hỏi: “Si-môn, con của Giăng, con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” (gồm bạn bè và nghề đánh cá hay sự nghiệp).

   Có bốn từ tiếng Hy Lạp nói về tình yêu mà tiếng Việt chúng ta gộp lại thành một. Và với sự thiếu sót này, chúng ta hoàn toàn mất đi ý nghĩa và tác động của câu chuyện.

Bốn từ yêu này theo tiếng Hy-lạp là:

1) EROS: Loại tình yêu gợi cảm, tình dục hoặc thể xác.

2) PHILEO: Tình anh em, tình bạn, tôi rất quý bạn.

3) Storge: Tình yêu gia đình, tình cảm giữa cha mẹ và con cái và anh chị em.

4) AGAPEO: Tình yêu agape, tình yêu vô điều kiện, không giới hạn, là loại tình yêu thiên thượng của Chúa.

   Trong câu 15: Chúa Giê-su hỏi Si-môn Phi-e-rơ và hỏi: “Si-môn, con của Giăng, con yêu (AGAPEO) Ta hơn những người nầy chăng?” và sau đó, Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu (PHILEO) Chúa.” Ông đã trả lời, vâng, lạy Chúa Giê-su, Chúa biết con yêu mến Chúa như người bạn của mình, con yêu thích Chúa, ngưỡng mộ Chúa”.

   Bạn có nhận thấy điều gì ở đây không? Từ mà Chúa Giê-su dùng để hỏi là tình yêu AGAPEO là tình yêu vô điều kiện, không giới hạn. Nhưng không phải là điều mà Phi-e-rơ đã đáp lại! Ông chỉ thành thật nói Chúa biết con yêu mến (PHILEO) Chúa như người bạn của mình. Dầu vậy, Đức Chúa Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”

   Câu 16: Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu (AGAPEO) Ta chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu (PHILEO) Chúa.” Đức Chúa Giê-su bảo: “Hãy chăn chiên Ta.”

   Bạn biết đấy, Phi-e-rơ người rất mạnh mẽ! Ông từ theo Chúa Giê-su làm nhiều dấu kỳ phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ. Ông cũng đã từng đi trên mặt nước.  Ông cũng từng nói:

   “Dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Nhưng Phi-e-rơ càng quả quyết hơn: “Dù có phải chết với Thầy, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” (Mác 14:29-31)

   Giờ đây, Phi-e-rơ đang cố gắng thành thật với Chúa Giê-su. Vì trước đây ông đã từng nói với Ngài rằng ông sẵn sàng chết vì Ngài, Phi-e-rơ bây giờ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào mà lần này ông không thể giữ được. Sự thất bại đã khiến Phi-e-rơ trở lại tình yêu và niềm đam mê đánh cá, vì đó là những gì ông có thể làm được. Cũng như chúng ta sau khi phạm tội, bị vấp phạm chúng ta trở lại yêu thế gian và những gì thuộc thế gian.

   Nói cách khác Phi-e-rơ muốn nói với Chúa Giê-su: “Lạy Chúa Giê-su, con muốn nói rằng con yêu Chúa vô hạn, với tình yêu (AGAPEO), nhưng thành thật mà nói, con không đủ khả năng yêu như con muốn. (PHILEO) là tình yêu bạn hữu là điều cao nhất mà con có thể yêu Ngài và dành cho Ngài.” Phi-e-rơ cũng rất giống chúng ta phải không? “Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mác 14:38).

   Câu 17: Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: bây giờ bạn hãy chú ý ở đây! Đừng bỏ lỡ vì nó quan trọng “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu (PHILEO) Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình lần thứ ba: “Con yêu (PHILEO) Ta chăng?” Tại sao Phi-e-rơ buồn? Vì lần thứ ba Ngài hỏi “Con chỉ yêu Ta bằng tình yêu PHILEO thôi phải không? Và ông thành thật thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu (PHILEO) Chúa.” Đức Chúa Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta.

   Bạn có thật sự kinh ngạc không? Chúa Giê-su biết Phi-e-rơ không thể yêu Ngài bằng tình yêu (AGAPEO), nên Ngài xuống ngang hàng với Phi-e-rơ để hỏi ông, “Con chỉ yêu thương (PHILEO) Ta bằng tình yêu bạn hữu thôi phải không, con ngưỡng mộ Ta thôi phải không?”

   Phi-e-rơ đã xác nhận và trả lời: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con chỉ yêu Chúa như bạn hữu, như người anh em, Ngài là người con ngưỡng mộ, con quý mến Chúa. Đó là điều tốt nhất con có thể làm, đó là mức độ cao nhất mà con có thể yêu Ngài.”

   Thật tuyệt vời, Chúa Giê-su đã tiếp nhận Phi-e-rơ với sự thành thật và tình yêu mà ông có dành cho Ngài, điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được, Ngài không giận dữ, lên án, trách mắng hay bất mãn, nhưng Ngài bảo Phi-e-rơ hãy chăn chiên của Ngài.

   Trước đây Chúa Giê-su từng nói với ông: “Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 16:19).

   Thật đáng kinh ngạc, mặc dù Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su ba lần, nhưng Ngài không đòi lại chìa khóa. Cũng như Phi-e-rơ, mặc dù chúng ta đã làm Chúa thất vọng nhiều lần, Ngài cũng không đòi lấy lại chìa khóa hay những gì Ngài đã hứa với chúng ta. Do đó, hãy đến với Chúa Giê-su với con người thật của mình.

Có một câu hỏi rất quan trọng mà Chúa Giê-su muốn hỏi bạn? “Con yêu Ta chăng?”

  • Ngài không hỏi con có đi nhà thờ không?
  • Con có đọc Kinh Thánh và cầu nguyện không?
  • Con có dâng hiến không?
  • Con có phục vụ Ta không?
  • Con có giúp đỡ người khác như những người nghèo và người gặp khó khăn không?

Nhưng Chúa Giê-su hỏi, “Con yêu Ta chăng?”

   Có rất nhiều người ngày hôm nay đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, dâng hiến, phục vụ giúp đỡ những người khác v.v.. nhưng họ không yêu Chúa, không có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Họ chỉ làm theo tập tục của truyền thống và tôn giáo. Bạn có thấy ra là mình không còn yêu Chúa hay chỉ yêu Ngài cách sơ xài không?

   Chúa Giê-su sẵn sàng gặp bạn ở mức độ tình yêu mà bạn có thể dâng lên Ngài ngay bây giờ. Ngài vẫn yêu bạn bằng tình yêu agapeo, tình yêu không giới hạn, vô điều kiện, tình yêu thiên thượng. Ngài vẫn muốn sử dụng bạn hầu việc Ngài và chăn chiên cho Ngài. Vì thế, ngay bây giờ, hãy thành thật đến với Chúa Giê-su và nói với Ngài:

   Chúa Giê-su ơi, con yêu Ngài chỉ có bấy nhiêu thôi. Xin Chúa tiếp nhận tình yêu này của con dâng lên cho Ngài. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi con và tiếp nhận con lại làm con của Ngài. Con tin Chúa Giê-su đã chết thay cho tội lỗi con, sau ba ngày Chúa Giê-su đã sống lại. Xin Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu AGAPEO vào trong lòng con để con yêu Chúa và những người chung quanh như Chúa đã yêu con. Con muốn hầu việc Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su Amen.

(Các câu Kinh Thánh trong bài viết được trích từ Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

 

Người Dọn Đường

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan