Sẽ Có Một Ngày

Share

Đêm qua mơ thấy trở về

Quê hương đau khổ ê chề bao năm

Lại nghe tiếng gió hờn căm

Lại mùi cơm hẫm, tù nằm hôi tanh…

Bán thân con gái nhà lành

Cô dâu “xuất khẩu” hoa tàn nhụy hư

Đại gia, cán bộ thừa dư

Sinh viên, trí thức chỉ như kẻ hầu

Đầu tiên phải hiểu “tiền đâu”

Đổi thay đất nước bao lâu mới thành?

Sáng nay thức dậy trong lành

Gió hanh hanh lạnh, xanh xanh bầu trời

Mặt trời lên với tiếng người

Tạ ơn Chúa những một đời đổi thay

Chẳng còn cay đắng mỗi ngày

Chẳng còn uất hận, cơn say nát đời

Yêu mình, yêu Chúa, yêu người

Sẻ chia, nâng đỡ, nụ cười cảm thông

Với nhau với cả tấm lòng

Tình CHA, tình nước, tình trong mỗi ngày

Một ngày quê cũ đẹp thay

Gió ru mây thẹn mây bay chân trời

Theo mây gửi đến mọi người

Tin Lành, tin Chúa, tiếng cười dòn tan

Trẻ thơ ngoan ngoãn đánh vần

Mẹ cha, anh chị đi làm an tâm

Ơn CHA trên mọi thành phần

Học sinh, giáo chức, doanh nhân, chính quyền

Thanh niên, trí thức, thợ thuyền

Tự do, no ấm, ba miền cùng nhau

Trời cao, cao thật là cao

Hiển vinh Thiên Chúa biết bao ơn lành.

 

Trường Giang

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan