Sự Nản Lòng Trong Những Thất Bại Có Thể Đưa Bạn Đến Việc Tìm Kiếm Đấng Christ Một Cách Sâu Sắc Hơn

Share

Nhiều người trong chúng ta sẽ trải qua một bi kịch thay đổi cuộc đời vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời ngắn ngủi này. Nhưng đối với hầu hết chúng ta, hầu hết thời gian, thử thách sâu sắc nhất của cuộc sống không phải là vượt qua thời tiết chấn động trái đất, thảm họa chỉ có một lần trong đời. Thách thức lớn nhất tại bất kỳ thời điểm nào là việc vượt qua được những sự nản lòng luôn xảy ra trong cuộc sống. Một email ngấm ngầm tấn công. Một người bạn thân chuyển đi nơi khác. Một chương trình khuyến mãi khó nắm bắt. Đau lưng mãn tính. Và đặc biệt, tình trạng chúng ta cứ bị khuất phục bởi sự cám dỗ.

Một trận lũ quét có thể nhấn chìm chúng ta, nhưng rồi chúng ta cũng bị nhấn chìm như thế bởi những giọt nước khi mà chúng cứ không ngừng nhỏ giọt xuống. Tai họa bất ngờ có thể khiến chúng ta choáng ngợp, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ bị choáng ngợp như thế khi mà từng giọt nản lòng được phép nhỏ giọt xuống và tích tụ lại trong một cái hồ.

Có hai cách để sống như một tín đồ. Một là, dần dần phát triển sự hoài nghi yếm thế bằng cách cho phép những sự nản lòng trong cuộc sống đánh bật ra khỏi bạn cảm giác sâu sắc về thiên mệnh đời đời và điều kỳ diệu mà Chúa đã ban cho bạn khi cải đạo. Hai là, tận dụng những sự nản lòng trong cuộc sống như lực đòn bẩy vào trong thực tế sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời và những tín lý bạn tuyên xưng.

Làm thế nào để chúng ta làm điều thứ hai trong số này?

Dưới đây là bốn lời nhắc nhở cho các bạn cùng là thánh đồ như tôi khi tất cả chúng ta cùng nhau chiến đấu vượt qua những sự nản lòng trong cuộc sống, đặc biệt là về những thất bại và điểm yếu của chính chúng ta.

Tăng trưởng chậm là tăng trưởng thực sự

Có lẽ bạn cảm thấy như thể sự trưởng thành của bạn trong Đấng Christ quá chậm chạp. Điều đó là tốt. Có Cơ Đốc Nhân lành mạnh nào đang mỉm cười hài lòng trước sự trưởng thành của mình, trôi qua một cách nhẹ nhàng trong thế giới sa ngã này? Các Cơ đốc nhân khỏe mạnh thì bị bối rối trước tầng mức phát triển chậm chạp của họ. Đây là sự thất vọng được phước của một tấm lòng sống động với Chúa, và niềm vui và vẻ đẹp. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tăng trưởng chậm vẫn là tăng trưởng thực. Hãy xem xét các ẩn dụ nông nghiệp được sử dụng khắp Tân Ước cho cuộc sống của chúng ta trong Đấng Christ (ví dụ, Ma-thi-ơ 13: 1–9; Giăng 15: 1–9; Hê-bơ-rơ 6: 7). Hoa không nở qua đêm – chúng nở rộ vào cuối vài tháng  trong các điều kiện khác nhau: ngày và đêm, nắng và nhiều mây, khô và ướt, ấm hơn và mát hơn. Chúng đang phát triển, nhưng hầu như không thể nhận thấy được từng ngày.

“Mối nguy vĩ đại không phải là bạn phát triển chậm. Mối nguy vĩ đại là bạn ngừng chiến đấu để phát triển”. Mối nguy vĩ đại không phải là bạn phát triển chậm. Mối nguy vĩ đại là bạn ngừng chiến đấu để phát triển. Trong sự vận hành của Phúc âm, chiến đấu là chiến thắng. Đừng bỏ cuộc. Chính sự thất vọng của bạn về tốc độ phát triển của bạn phản ánh sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của bạn. Tăng trưởng chậm là tăng trưởng thực sự.

Bạn có mọi thứ bạn cần

Thứ hai, đừng để bạn bè của bạn hoặc ngành xuất bản Cơ Đốc hoặc tấm lòng lo lắng của chính bạn ảnh hưởng đến tâm linh, đưa ra thông điệp nói rằng nếu bạn chỉ cần nhận được tài nguyên đặc biệt hoặc cuốn sách hoặc thói quen hoặc giáo lý hoặc công việc cụ thể nào đó, thì sự chán nản sẽ biến mất. Nếu bạn ở trong Đấng Christ – và mọi Cơ Đốc Nhân cũng vậy – thì bạn có mọi thứ bạn cần.   

Sự nản lòng về tình trạng đời sống Cơ Đốc của bạn không phải là kết quả của việc thiếu những tài nguyên thuộc linh, mà là do đánh mất sự nhận biết những nguồn lực thuộc linh. Vấn đề của một tỷ phú phải đi ăn xin không phải là thiếu tiền mà là thiếu khả năng tiếp cận những khoản tiền đó. “Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính” (2 Phi-e-rơ 1: 3). “Vì sự đầy-dẫy của bổn-tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy-dẫy mọi sự” (Cô-lô-se 2: 9–10). Sự nản lòng là rất nguy hiểm bởi vì nó có thể được cảm thấy như thể đây là bình thường mới của chúng ta. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng bây giờ chúng ta đang nhìn thấy rõ ràng, và nó sẽ không bao giờ trôi qua. Có vẻ như niềm vui duy nhất mà chúng ta sẽ biết từ bây giờ là niềm vui giả tạo. Vì vậy, chúng ta ôm lấy sự hoài nghi như một cơ chế bảo vệ cảm xúc.

Cách để thoát khỏi sự nản lòng, tuy nhiên, không phải là dựng nên sự phòng vệ, mà là cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trở lại thực tại với Ngài. Thường trong lúc nản lòng, chính Chúa tự mình đi từ thực tế đến lý thuyết. Chúng ta vẫn là những người hữu thần (tin Chúa, LND), nhưng trong thâm tâm, chúng ta lặng lẽ hạ thấp Ngài từ Đấng Cứu Rỗi thực tế thành Đấng Cứu Rỗi trừu tượng. Hãy làm im lặng những suy nghĩ nản lòng của bạn bằng cách kiên quyết đặt toàn bộ sức nặng của bạn lên tất cả những gì thuộc về bạn đã có trong Đấng Christ: bạn được nhận làm con nuôi, sự tha thứ, hòa giải, giải phóng, nhân phẩm được phục hồi, và tất cả những điều còn lại.

Tôi không nói rằng bạn sẽ không được giúp đỡ bằng cách đặt và đọc một cuốn sách Cơ đốc xuất sắc, hoặc bằng cách tham gia nhóm nhỏ. Có, có thể có những tài nguyên và thực hành bạn cần “thêm” vào cuộc sống của mình. Nhưng xét về cấu trúc sâu xa của cách chúng ta vượt qua sự chán nản, chúng ta được trang bị mọi thứ chúng ta cần tại thời điểm chuyển đổi cho suốt cuộc chiến còn lại của cuộc đời. Chúng ta được hiệp một với Đấng Christ.  Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta.

Chúng ta đã được lấy ra khỏi giao ước cũ và được đặt trong một thời đại bình minh. Chúng ta được xưng công bình, và tính hợp lý của Tân Ước là chúng ta không thể “bị tước đi sự công bình” hơn sự vô lý rằng Chúa Jesus có thể bị đuổi khỏi thiên đàng và đưa trở lại ngôi mộ của Giô-sép thành A-ri-ma-thê. Bạn có mọi thứ bạn cần.

Đấng Christ lớn hơn những gì bạn có thể hình dung

Thứ ba, “hãy xem xét Chúa Giê-xu” (Hê-bơ-rơ 3:1). Khi Lucy nhìn thấy Aslan trong chuyến hành trình thứ hai đến Narnia trong cuốn phim Hoàng tử Caspian, cô đã rất ngạc nhiên về những gì mình nhìn thấy:

“Aslan,” Lucy nói, “bạn to lớn hơn.”

“Đó là bởi vì bạn to lớn hơn, cô bé,” anh ta trả lời. 

“Không phải bởi vì bạn là?”

“Tôi không. Nhưng mỗi năm bạn lớn lên, bạn sẽ thấy tôi lớn hơn ”. (380)

Sự tăng trưởng thuộc linh không làm giảm đi bao nhiêu điều còn lại để khám phá trong Đấng Christ. Sự tăng trưởng thuộc linh đưa chúng ta không ngừng vào những khám phá mới mẻ về Đấng Christ. Sự phát triển của chúng ta là sự phát triển trong sự hiểu biết về Đấng Christ. Phao-lô nói về “sự giàu sang không thể tìm được” (Ê-phê-sô 3: 8). Chúa Jesus mà bạn cảm thấy nhàm chán không phải là Chúa Giê-xu thật. Vấn đề là bạn, không phải Ngài. Chúa Giê-xu thật thì không thể tìm được và thu hút không thể cưỡng lại được.

“Chúa Giê-xu mà bạn cảm thấy nhàm chán không phải là Chúa Giê-xu thật.”

Trong sự nản lòng của bạn, hãy dấn thân sâu hơn vào Chúa Giê-xu Christ hơn bao giờ hết. Hãy ngã vào trong Chúa bằng sự phó thác lớn hơn bao giờ hết. Hãy trút hết tấm lòng của bạn cho Ngài. Hãy vật lộn với Ngài. Hãy đầu phục cách mới mẻ trước Ngài. Dù bạn làm gì, đừng tìm kiếm nơi nào khác ngoài Chúa Giê-xu khi bạn tìm cách làm cho bạn lớn hơn sự nản lòng của mình, giống như một đứa trẻ khi mệt mỏi và đói mà lại đi tìm (đồ ăn) khắp nơi mà không đi tìm mẹ của mình.

Hãy xem xét khả năng bạn đã vô tình làm Đấng Christ thật trở nên tầm thường. Có lẽ, giống như Columbus đến vùng Caribê và nghĩ rằng ông đang ở châu Á, mà không nhận ra rằng có một lục địa rộng lớn chưa được khám phá mà sau này được gọi là Bắc Mỹ.  Trong Đấng Christ chân thật có những vùng rộng lớn mà bạn chưa khám phá ra.

Hành trình khám phá đó sẽ không làm cho sự nản lòng biến mất. Nhưng nó sẽ thúc đẩy tấm lòng của bạn vượt lên trên chúng. Được trang bị một nguồn sống tươi mới của những khám phá mới mẻ về Đấng Christ, bạn có thể nhảy múa theo cách của mình qua Bãi biển Normandy của cuộc đời này.

Ngài là Đấng Christ vô tận. Hãy để Ngài vượt qua sự nản lòng của bạn, củng cố cho bạn một cách mới mẻ. Bạn không cần một cuộc sống dễ dàng hơn. Bạn cần một Đấng Christ lớn hơn.

Thiên đường đang đến

Thứ tư và cuối cùng, hãy nhớ: phần còn lại cuối cùng chỉ là ở quanh khúc cua tiếp theo. Thiên đường đã gần kề. Gần hơn bây giờ so với thời điểm bạn bắt đầu bài viết này (Rô-ma 13: 11–12). Thiên đàng và sự bình an đang len lỏi về phía bạn, và không ai trong Đấng 

Và đây là lời hứa đáng kinh ngạc của Tân Ước, nằm trong sự phục sinh của chính Đấng Christ, để thiên mệnh của bạn chắc chắn đã được kết hợp cùng Đấng Christ: mọi sự nản lòng trên đất một ngày nào đó sẽ tự sắp xếp lại và trở thành một phần của sự vinh quang cuối cùng của bạn (Rô-ma 8:28).

Bạn sắp về đến nhà. Không gì có thể làm bạn trật đường. Thậm chí không phải bạn. Khi bạn ngã, hãy nắm tay Chúa và đứng dậy. Chúa Giê-xu Christ đang đưa bạn đến thiên đàng với cánh tay của Ngài ôm choàng lấy bạn. Khi bạn thất bại, hãy nhìn vào mắt Chúa và để Ngài tôn trọng bạn một cách mới mẽ và làm cho bạn được bình lặng. Bạn thuộc về Chúa. Hãy bình an và tiếp tục bước về phía trước, ăn năn và vui mừng trên con đường hướng đến hoàng hôn của cuộc đời bạn.

Trong một bức thư năm 1942 gửi cho một người phụ nữ chán nản với thói quen tội lỗi của mình, C.S. Lewis đã viết:

Tôi biết tất cả về sự tuyệt vọng về vấn đề không vượt qua những cám dỗ thâm căn cố đế. Nó không nghiêm trọng với điều kiện là thái độ tự xúc phạm bản thân, khó chịu khi phá kỷ lục, thiếu kiên nhẫn, v.v. sẽ không chiếm được ưu thế. Không có số lần vấp ngã nào thực sự có thể phá hoại được chúng ta nếu chúng ta tiếp tục tự kéo mình đứng dậy sau mỗi lần đó. Tất nhiên chúng ta sẽ là những đứa trẻ chân lấm tay bùn và rách nát khi về đến nhà. Nhưng tất cả các phòng tắm đã sẵn sàng, khăn tắm đã được dọn ra và quần áo sạch đang tỏa mùi thơm trong tủ. (Bộ sưu tầm thư, 2: 507)

Hẹn gặp bạn ở đó.

 

Shekinah

(Lược dịch theo: desiringgod.org)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan