Trung Thu Khóc Sài Gòn

Share

Trung Thu uất nghẹn trăng tròn.

Xót xa thành phố Sài Gòn để tang.

Hỏa thiêu có mấy chục ngàn.

Những xe xác lạnh xếp hàng đầy sân. 

Người đi chẳng có mộ phần.

Người còn ở lại khóc thân phận nghèo.

Tháng kia còn tiếng vui reo.

Tháng này chỉ có tiếng kêu nghẹn ngào.

Đói nghèo, phong tỏa, hàng rào.

Tháng ngày thất nghiệp làm sao có tiền!

Chức quyền vẫn cứ mua tiên.

Vắc-xin Âu Mỹ được tiêm an toàn.

Dân đen đói khổ lầm than

Bệnh nền đủ chết chẳng cần Cô-vi.

Mạng người thật chẳng ra chi.

Dân tôi tàn tạ còn gì nước non.

Biển đông rồi sẽ chẳng còn.

Nhủ lòng mình giữ sắt son nguyện cầu.

Đức tin vẫn vững vẫn sâu.

Một ngày biến đổi bể dâu chẳng còn.

Trăm năm bia đá cũng mòn.

Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!

 

Trường Giang, Trung Thu 2021

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan