Vài Lời Chúa Cho Năm Mới

Share

Bạn phải bước vào năm mới này như thể đó là một mùa mới của cuộc đời. Bạn không thể cho phép những gì đã đi xuống trong năm qua làm nên dự đoán hoặc ảnh hưởng đến những gì sắp tới. Bạn không phải là quá khứ của bạn, cũng không phải là những sai lầm trước đây của bạn. Bạn không được định nghĩa theo cách mọi người đã đối xử với bạn. Bạn không phải là người mà họ đã cố gắng xác định bạn là ai. 

Bạn là con của Đức Chúa Trời. Bạn là một phần cơ nghiệp của Cha Thiên Thượng và Ngài đang mang đến cho bạn một khởi đầu mới cho năm nay. Trong thời mùa này, hãy để cho Ngài xác định bạn là ai, cung cấp những gì bạn cần và hướng dẫn bạn vượt qua tất cả.

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

— 2 Cô-rinh-tô 5:17

Trong thời mùa mới này, tôi muốn bạn rời mắt khỏi hoàn cảnh của mình và đặt chúng vào Chúa Giê-xu. Đừng nhìn sang trái hoặc phải. Đừng để bị phân tâm bởi tầm cỡ của trận chiến. Thay vào đó hãy nhớ bạn chiến đấu vì ai.

Đức Chúa Trời của bạn kiểm soát mọi chiến trường. Đấng điều khiển gió và sóng, Ngài sẽ chiến đấu cho bạn. Ngài sẽ cung cấp cho bạn. Bạn không cần phải làm điều đó một mình trong năm mới này. Ngài đang mở đường và cung cấp tất cả những gì bạn cần.

18 “Đừng nhớ lại những việc đã qua, ng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước.
19 Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, Và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.

— Ê-sai 43:18-19

Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy thay đổi đang sắp đến, điều đó không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Chúa muốn bạn sống cuộc sống tốt nhất của bạn, trong Ngài, trong năm nay. Để làm được điều này, Ngài cần sự đầu phục và kết ước hoàn toàn của bạn. Đừng tìm kiếm một giải pháp. Hãy tìm kiếm mặt Ngài. Hãy đắm sâu vào các lẽ thật của Lời Ngài. Hãy tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời và những lời hứa được tìm thấy trong Kinh Thánh dành cho bạn. Nếu bạn đã không tìm kiếm Ngài trong quá khứ cho cuộc sống của bạn thì hãy tìm kiếm Ngài ngay bây giờ. Hãy bắt đầu sống mỗi ngày cho Đấng Christ, và Ngài sẽ dẫn bạn đến những đỉnh cao mới với Ngài trong năm nay.

Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đot được rồi; nhưng tôi cứ làm một điu: quên đi những gì ở đng sau, vươn tới những gì ở đng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đui đ đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.

— Phi-líp 3:13-14

Chúa không thất vọng về bạn. Ngài vui mừng về bạn với tiếng hát. Bạn là con của Ngài, và Ngài yêu bạn tha thiết. Không có gì là không biết đối với Ngài! Trước khi Ngài hình thành bạn trong bụng mẹ Ngài đã biết những sai lầm bạn sẽ mắc phải và những vấn đề bạn sẽ phải đối mặt.

Ngài đang kêu gọi bạn đến với Ngài, bất chấp lỗi lầm của bạn. Hãy tin tưởng rằng Ngài có kế hoạch cho cuộc đời bạn. Vâng, bạn! Kế hoạch của Ngài là vì tương lai tốt đẹp của bạn. Ngài yêu bạn rất nhiều.

Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.

— Giê-rê-mi 29:11

Đây có thể là năm bạn đặt xuống những lo lắng. Đây có thể là năm để nói với sự lo lắng rằng nó phải cút đi. Đây có thể là năm mà bạn ngừng cố gắng trong khả năng của mình, và bạn bắt đầu để Chúa kiểm soát. Làm thế nào để bạn làm điều này?!

Bắt đầu đơn giản bằng cách kêu cầu Ngài kiểm soát năm mới sắp tới của bạn. Sau đó, hãy tìm kiếm Ngài một cách nhất quán trong mỗi ngày mới. Khi bạn thức dậy, hãy nói chuyện với Ngài. Ngay cả khi bạn không nghe thấy Ngài trả lời lại! Ngài yêu bạn trước khi bạn yêu Ngài.

Bây giờ đến lượt bạn và khi bạn yêu ai đó, bạn thèm nói chuyện với họ. Xây dựng mối quan hệ bằng cách nói chuyện thường xuyên với Chúa. Hãy nói với Ngài nỗi sợ hãi, hy vọng, ước mơ, lo lắng và lòng biết ơn của bạn.

Khi tìm kiếm Chúa trong cuộc trò chuyện và mối quan hệ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đặt niềm tin nơi Ngài.

Cầm lấy Kinh thánh. Đọc mỗi ngày! Ngay cả khi bạn không thể hiểu hết. Hãy cầu xin Cha của bạn tiết lộ lẽ thật của Ngài cho cuộc sống của bạn qua Kinh Thánh. Tìm và bạn sẽ gặp.

Gõ cửa và Ngài sẽ trả lời. Hãy cam kết tìm kiếm Ngài qua Lời của Ngài. Sau đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn thay đổi.

Khi bạn có một vấn đề, hãy tìm kiếm Chúa. Hãy nói với Ngài về điều đó. Hãy cầu nguyện để được Ngài hướng dẫn, và đọc Kinh thánh để có câu trả lời cho bạn. Khi bạn có một nỗi lo lắng, hãy giao nó cho Ngài bằng cách nói chuyện cầu nguyện với Ngài. Hãy nói với Cha Abba của bạn rằng bạn không thể sửa chữa nó, nhưng bạn tin rằng Ngài có thể làm được. Hãy tin và sau đó hãy quan sát những gì Ngài làm.

Hãy ăn mừng những chiến thắng nhỏ của bạn với Ngài. Viết chúng xuống. Hãy nói với Ngài bạn cảm ơn Ngài. Tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống của bạn và cầu nguyện cho những điều còn lại. Tuyên phán sự sống vào mỗi ngày của bạn. Đọc lớn câu Kinh Thánh. Nói một cách tích cực về bản thân.

Bạn không già, không mập hay làm việc kém. Bạn là con của Đức Chúa Trời Tối Cao, được tạo ra theo hình ảnh của Ngài để làm những điều vĩ đại cho vương quốc của Ngài. Ngài đã tạo dựng bạn theo ý muốn của Ngài, vì vậy hãy vui mừng cho cuộc sống mà Ngài đã định sẵn cho bạn vì bạn tìm kiếm ý muốn đó.

Hãy tin cậy Ngài sẽ đưa bạn lên những tầm cao mới với Ngài và trong cuộc sống của bạn, trong năm mới này. Tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy. Bạn đã được tạo ra cho rất nhiều điều hơn thế này. Bước vào Năm Mới với niềm đam mê cho các mục đích của Ngài dành cho bạn!

5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.
6 Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.

Châm Ngôn 3:5-6

 

Văn Bình

(Lược dịch theo: faithit.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan