10 Câu Hỏi Bạn Nên Hỏi Chính Mình Trước Khi Nói “Yes” Với Anh Ấy

Share

Quyết định có nên kết hôn với anh ấy hay không là một trong những quyết định lớn nhất mà bạn sẽ làm. Dưới đây là mười câu hỏi, cùng với những đoạn Kinh Thánh tương ứng giúp một nữ tín đồ Đấng Christ nên tự hỏi mình trước khi quyết định (tất cả các trích dẫn trong Kinh Thánh tiếng Anh đến từ English Standard Version và tiếng Việt từ BTTHĐ 2010):

1. Anh ấy có phải là một Cơ đốc nhân, nhìn chung, có đức tính xuất sắc cùng với một khao khát trước sau như một là yêu mến và tôn vinh Đức Chúa Trời trong mọi sự không?

— Người công chính ăn ở cách thanh liêm; Con cháu người ấy thật có phước! (Châm ngôn 20:7)

— Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. (Rô-ma 12:1)

— Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. (1 Cô 16:13)

— Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. (1 Ti-mô-thê 6:11)

2. Tôi có sẵn sàng, một cách tôn trọng, vâng phục thẩm quyền và sự phán đoán của anh ấy như là chủ gia đình, theo sự phải lẽ trong Chúa không?” (Cô-lô-se 3:18), ngay cả khi tôi bất đồng với anh ấy?

— Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Bởi đó, vì các thiên sứ, người nữ phải đội trên đầu dấu hiệu của thẩm quyền. Tuy nhiên, trong Chúa thì không phải nữ độc lập với nam, hoặc nam độc lập với nữ. Vì như người nữ được tạo dựng từ người nam, thì cũng vậy, người nam do người nữ sinh ra; và mọi sự đều ra từ Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 11:9-12)

— Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa.  Vậy nên, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy.. (Ê-phê-sô 5:21-22-24)

— Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa. (Cô-lô-se 3:18)

— Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. (Tít 2:3-5)

3. Anh ấy có luôn bày tỏ sự tôn trọng, tôn vinh và bảo vệ tôi khỏi mọi điều nguy hại, vu khống và những biểu hiện không đứng đắn không?

— Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. (Sáng Thế Ký 2:24)

— Dù vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng: Đấng Christ là đầu của người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. (1 Cô-rinh-tô 11:3)

— Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng. (Cô-lô-se 3:19)

— Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng; vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. (Hê-bơ-rơ 13:4)

4. Đôi Bạn Có Yêu Nhau Và Tận Hưởng Lẫn Nhau?

— Nguyện nguồn mạch con được phước.
Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân;
Như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng,
Nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn,
Và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. 
(Châm ngôn 5:18-19)

— Người yêu ơi, hãy đến,
Chúng mình sẽ đi ra ngoài đồng,
Và nghỉ đêm nơi làng quê.
Chúng mình sẽ dậy sớm đi thăm vườn nho,
Xem thử nho đã nứt lộc,
Hoa đã nở,
Thạch lựu đã trổ bông hay chưa.
Tại đó em sẽ dâng tặng tình yêu cho anh. 
(Nhã Ca 7:11-12)

5. Anh ấy có phải là người làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, yêu thương người lân cận như chính mình và sẽ là người cha tốt của con cái không?

— Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem con người đặt vào vườn Ê-đen để canh tác và gìn giữ vườn. (Sáng 2:15)

— Lòng kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, còn lòng người siêng năng sẽ được thỏa mãn. (Châm ngôn 13:4)

— Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện,
Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi.
Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ
Và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?
(Mi-chê 6:8)

— “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Điều thứ hai là: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy.” (Mác 12:30-31)

— Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. (Ê-phê-sô 6:4)

— Ngay khi còn ở với anh em, chúng tôi cũng đã khuyên bảo anh em rằng: Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng đừng ăn. Vì chúng tôi nghe rằng trong anh em có người sống lười biếng, không chịu làm việc mà lại hay xen vào chuyện người khác. Trong Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, chúng tôi truyền bảo và khuyên nài những người đó phải yên lặng làm việc để nuôi sống chính mình. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12)

— Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. (1 Ti-mô-thê 5:8)

6. Anh ấy có yêu tôi một cách chung thủy và hy sinh, đặt nhu cầu thể chất, cảm xúc và thuộc linh của tôi trước nhu cầu của anh ấy không?

— Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. (Ê-phê-sô 5:25-30)

— Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. (1 Phi-e-rơ 3:7)

7. Tôi có sẵn sàng trở thành một tấm gương tin kính cho anh ấy và chung thủy sát cánh bên anh ấy cho đến khi cái chết chia lìa chúng tôi, trong cả những thời điểm thuận lợi và khó khăn không?

— Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va. (Châm ngôn 18:22)

— ‘Vì lý do đó mà người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ, và hai người trở nên một thịt.’ Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp.” (Mác 10:7-9)

— Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nếu chồng qua đời, vợ được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là ở trong Chúa. (1 Cô 7:39)

— Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói. (1 Phi. 3:1)

8. Tôi có sẵn sàng cùng tận hưởng với anh ấy trong mối quan hệ tình dục tôn vinh Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời của chúng tôi khi điều kiện sức khỏe và cuộc sống cho phép không?

— Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng; chồng cũng không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ phi hai bên thỏa thuận tạm thời, để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Sa-tan thừa lúc anh em thiếu tiết chế mà cám dỗ anh em chăng.  (1 Cô-rinh-tô 7:3-5)

9. Tôi có sẵn lòng yêu thương chăm sóc gia đình mà chúng tôi cùng nhau xây dựng không?

Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. (Châm ngôn 19:14)

Miệng nàng nói năng khôn ngoan,
Lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái.
Nàng coi sóc mọi việc trong nhà,
Không bao giờ lười biếng.
Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước;
Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng:
“Có nhiều người nữ làm việc xuất sắc,
Nhưng nàng trổi hơn tất cả.”
(Châm ngôn 31:26-29)

10. Chúng tôi có khuyến khích nhau lớn lên trong sự thánh khiết khi cả hai cùng chết đi con người cũ và sống cho Đức Chúa Trời không?

— Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. (2 Cô-rinh-tô 4:16)

— Thưa anh em yêu dấu, vì có những lời hứa nầy, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 7:1)

— Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, “Hãy nói thật với người lân cận,” vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. (Ê-phê-sô 4:25-27)

— Vậy, nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. (Phi-líp 2:1-4)

— Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, vì có lời chép: “Các con phải thánh, vì Ta là thánh.” (1 Phi-e-rơ 1:14-16)

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: beautifulchristianlife.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan