Đáng Lẽ Không Nên Có Chỗ Cho Cảnh Sát Tư Tưởng Ở Nước Anh

Share

Nhiều vùng của Vương quốc Anh hiện đang có cảnh sát tuần tra kiểm soát tội phạm tư tưởng. Đây là điều đang xảy ra theo một loạt sắc lệnh địa phương cấm cầu nguyện, kể cả cầu nguyện thầm lặng, gần các cơ sở phá thai. Bạn không tin ư? Các trường hợp gần đây đã xác nhận rằng bạn có thể bị thẩm vấn, bắt giữ, phạt tiền và thậm chí đối mặt với án tù vì cầu nguyện trong tâm trí riêng tư của bạn.

Đầu tiên là vụ bắt giữ Isabel Vaughan-Spruce. Vào ngày 15 tháng 12, cô bị buộc tội không tuân thủ sắc lệnh thiết lập “vùng đệm” trong một khu vực bao gồm một số đường phố xung quanh một cơ sở phá thai ở Birmingham, Anh. Cầu nguyện được liệt kê là một “hoạt động bị cấm” theo sắc lệnh. Isabel được tự do đứng ở bất cứ chỗ nào và được tự do suy nghĩ về bất cứ điều gì khác—nhưng với việc hướng tư tưởng của cô về Chúa về vấn đề phá thai, cô ấy đã bị bắt, và bây giờ có thể bị xét xử và kết tội.

Đoạn video về vụ bắt giữ Isabel đã lan truyền rộng rãi trên Twitter. Khi bị cảnh sát tra hỏi, cô ấy nói rõ rằng cô ấy không ở đó để phản đối. Trả lời câu hỏi, cô ấy nói rằng cô ấy “có thể” đang cầu nguyện trong đầu. Vì điều này, cô ấy đã bị khám xét, kể cả khám xét tóc và bị bắt giam.

Bây giờ đến câu chuyện tương tự của Adam Smith-Connor , đã bị phạt vì vi phạm lệnh “vùng đệm” của Bournemouth, Anh. Adam đứng trong khu vực, trên đường phố công cộng, lặng lẽ cầu nguyện cho đứa bé—một đứa con trai—mà anh đã mất vì phá thai nhiều năm trước. Anh cũng cầu nguyện cho những người nam và nữ đang đối diện với những quyết định khó khăn tương tự ngày nay. Anh ấy đứng quay lưng lại cơ sở, quan tâm đến sự riêng tư của nhân viên và những người tham dự. Sau một vài phút, anh ta được tiếp cận bởi “các viên chức được chứng nhận an toàn cộng đồng”, được giao nhiệm vụ thực thi khu vực kiểm duyệt.

Cũng như trong trường hợp của Isabel, đoạn video ghi lại sự tương tác của Adam với các viên chức đã loại bỏ mọi khả năng rằng đây là về điều gì đó khác ngoài lời cầu nguyện. Như một viên chức tuyên bố, “Sau cùng, tôi phải tuân theo các hướng dẫn của Lệnh Bảo Vệ Nơi Công Cộng, để nói rằng chúng tôi tin rằng ông đang vi phạm điều khoản 4a, quy định về việc cầu nguyện.” Adam xen vào, “Tôi chỉ đang đứng cầu nguyện,” chỉ để được cô viên chức trả lời, “Tôi hiểu điều đó. Nhưng [sắc lệnh] PSPO được đưa ra là có lý do và chúng tôi phải tuân theo các quy định đó.”

Cần phải nhấn mạnh rằng sự vi phạm duy nhất của A-đam là cầu nguyện, và ông đã bị phạt theo đúng nghĩa đen vì nội dung trong tâm trí mình. Nếu anh ấy đã nghĩ về bất cứ điều gì khác, anh ấy sẽ không phải đối mặt với hình phạt. Điều kỳ lạ là mệnh lệnh mà anh ta bị buộc tội vi phạm cũng những hoạt động khác trong đó có cấm quỳ gối, vẩy nước thánh trên mặt đất, hoặc làm dấu thánh giá.

Những gì chúng ta đang thấy ở Vương quốc Anh là nỗ lực leo thang nhanh chóng nhằm hình sự hóa những việc thực thi các quyền tự do cơ bản. Isabel và Adam chỉ là những người đầu tiên trong một chuỗi dài những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Quốc hội Vương quốc Anh hiện đang tranh luận về luật thiết lập các khu vực kiểm duyệt xung quanh các cơ sở phá thai trên toàn quốc. Những khu vực như vậy về cơ bản là không thích ứng với một xã hội tự do. Chúng trực tiếp vi phạm vô số quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, và điều này đã được chứng minh bởi những gì đã xảy ra thật rõ ràng, để rồi nó dễ dàng lọt vào sự cảnh sát trị tư tưởng của người dân.

Những người ủng hộ “vùng đệm” cho rằng hành vi quấy rối là lý do biện minh cho việc xử lý vi phạm này. Chúng ta phải rõ ràng là không có sự sai lầm trong phản ứng của chúng ta —quấy rối là một tội hình sự. Quấy rối bất kỳ người nào, kể cả phụ nữ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, là hành vi ghê tởm đã được luật pháp Vương quốc Anh quy định. Những khu vực này khác biệt rất xa với bất kỳ phương tiện hợp pháp nào để bảo vệ phụ nữ. Không một nhà nước dân chủ nào nên tham gia vào việc hình sự hóa tư tưởng.

Không một ai được lợi khi một quốc gia tự do tự nguyện từ bỏ các thuộc tính thiết yếu của sự tự do. Và mọi người, bất kể lập trường của họ về phá thai, nên kinh hoàng trước những gì đang xảy ra với các quyền tự do cơ bản ở Vương quốc Anh. Ngay cả khi chúng ta không đồng ý, chúng ta cũng đừng quên sự thật rằng tất cả mọi người đều có quyền cầu nguyện, hành động và hành động một cách hòa bình. vâng, thậm chí suy nghĩ, phù hợp với niềm tin của họ.

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo:globalreligiousfreedom.org)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan