10 Huyền Thoại Nguy Hiểm Về Tăng Trưởng Hội Thánh

Share

Những lầm tưởng về sự tăng trưởng hội thánh đang lan tràn vì có rất nhiều cuộc thảo luận về tăng trưởng hội thánh: Nguyên nhân tăng trưởng; làm thế nào để tạo ra nó, chuẩn bị cho nó, khởi động nó, xây dựng nó, trau dồi nó và thậm chí, ở một mức độ nào đó, sản xuất nó.

Nhiều cuộc thảo luận là hữu ích, nhưng có một số niềm tin mờ ảo kín dấu không lành mạnh. Trên thực tế, chúng thật là mê tín và đôi khi gây nguy hiểm cho hội thánh.

Tôi đã thu thập những lầm tưởng này về sự tăng trưởng hội thánh qua nhiều cuộc trò chuyện, uống cà phê và ăn trưa với những người lãnh đạo hội thánh và tôi muốn chia sẻ chúng với bạn.

10 Huyền Thoại Nguy Hiểm Về Sự Tăng Trưởng Hội Thánh:

1. Nếu bạn không phát triển, có điều gì đó đã sai

Nếu sự tăng trưởng và một số đông lớn hơn “luôn luôn” là kết quả của sự vâng lời thì một số nhà tiên tri Cựu ước sẽ phải nghiêm túc giải thích.   

Tất nhiên, nếu bạn không phát triển — hoặc bạn đang giảm sút — tôi nghĩ rằng việc đánh giá những gì bạn đang làm là điều nên làm, nhưng điều đó không mặc nhiên là luôn luôn có điều gì đó “sai”.

Đức Chúa Trời có thể làm điều gì đó khác biệt — nhiều hơn như với Giê-rê-mi hơn và ít hơn như với Phi-e-rơ.

Ngoài ra, trong khi chúng ta đang ở đó, chúng ta hãy ngừng sử dụng phân đoạn Công vụ 2 như một toa thuốc chuẩn mực cho mọi nhà thờ ngày nay. Đó là một mô tả đáng kinh ngạc về điều đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử để ra mắt hội thánh của ngài, nhưng đó không phải là cẩm nang tăng trưởng hội thánh.

Một cái đọc lướt qua Tân ước sẽ cho thấy các hội thánh thuộc mọi hình dạng và kích thước khác nhau, và chưa bao giờ có một tuyên bố rằng nhà thờ phải phát triển nhanh hơn trước.  Nhưng rõ ràng nhất là hội thánh phải vâng phục, giúp đỡ người nghèo, sống đúng với Phúc âm; thực hành Tiệc Thánh và làm báp têm.

2. Càng phát triển tức là càng lành mạnh

Chúng tôi rất thích tin vào điều này. Chắc chắn cảm thấy rất vui khi có một số đông lớn hơn. Tôi biết, có một lời biện minh có sẵn dành cho các nhà lãnh đạo bộ khi có nhiều người hơn xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ vì nhà thờ của bạn có nhiều người tham dự hơn không có nghĩa là nhà thờ của bạn hoàn toàn lành mạnh. Trên thực tế, điều đó có thể là lý do để đánh giá chặt chẽ thông điệp mà đám đông đang nghe.

Tăng trưởng có thể lành mạnh và đó có thể là một điều rất tốt.  Nhưng nó không là một sự tự động đánh giá bốn sao về tình trạng thuộc linh lành mạnh. Những con số lớn không là một dấu hiệu tự động chỉ về sự lành mạnh cũng như sự giàu có lớn không phải là một dấu tự động chỉ ra cho thấy sự khôn ngoan.

Bạn có thể giàu có hoặc nghèo khó mà vẫn là người khôn ngoan hay kẻ dại. Điều này cũng xảy ra đối với sự tăng trưởng con số của hội thánh. Bạn có thể có nhiều người hoặc một ít mà vẫn khỏe mạnh / không khỏe mạnh. Sự khỏe mạnh giải quyết nhiều hơn những gì đang diễn ra bên dưới bề mặt. Tăng trưởng cho chúng ta biết điều gì đó đang diễn ra, nhưng dù nó là tốt hay xấu thì đó là một vấn đề khác.

3. Âm nhạc đương đại sẽ cứu hội thánh của bạn

Đôi khi, nó có thể hữu ích — tùy thuộc vào cộng đồng và những người bạn đang cố gắng tiếp cận — nhưng không phải lúc nào nó cũng có ích. Trên thực tế, đôi khi đó là một trở ngại.

Thay đổi âm nhạc của bạn và cảm giác của buổi nhóm thờ phượng của bạn nên có lý do lớn hơn là, “Chúng tôi muốn tiếp cận những người trẻ tuổi!” hoặc, “Chúng tôi muốn giữ vững phong độ.” Hy vọng rằng âm nhạc bạn hát là một biểu hiện đích thực về cấu tạo riêng biệt của bạn với tư cách vừa là một hội thánh vừa là một cộng đồng, chứ không phải là một cái ống hút cho sự phát triển của hội thánh. 

Điểm mấu chốt: Âm nhạc đương đại không phải là cứu cánh của hội thánh.

4. Chúng ta có thể tạo ra sự tăng trưởng của hội thánh.

Tôi thừa nhận, bề ngoài thì có vẻ như chúng ta có thể tạo ra sự phát triển của hội thánh — thông qua các sự kiện, chiến lược, kế hoạch, v.v. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là sự phát triển của hội thánh thực sự là công việc của Đức Thánh Linh — một sản phẩm phụ của sự vâng lời của chúng ta giao nhau với quyền tể trị của Đức Chúa Trời.

Sự phát triển thật của Hội thánh không phải chỉ do nỗ lực của chúng ta. Bạn có thể chi tiền và tiếp thị một sự kiện và thu hút một đám đông. Điều đó không khó nếu bạn có đủ nguồn lực. Nhưng sự phát triển của hội thánh — phát triển Thân Thể thực sự của Đấng Christ — là một thành tựu siêu nhiên mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành. Điều này sẽ thúc đẩy việc lập kế hoạch, chiến lược và tầm nhìn của chúng tôi để phát triển.

5. Nếu Hội thánh của bạn phát triển, tức là nhà lãnh đạo của bạn được “xức dầu”

Được rồi, cái này tôi đã do dự không đưa vào danh sách vì tôi nghĩ đó là điều phổ thông. Tất cả chúng ta đều đã thấy những cuộc tổn hại thê thảm từ những người lãnh đạo những hội thánh lớn, những người che giấu tội lỗi đang diễn ra. Chúng ta có gọi họ là người được xức dầu không? Chắc là không.

Lãnh đạo một hội thánh lớn không khiến bạn được Đức Chúa Trời “xức dầu” và điều ngược lại cũng đúng — lãnh đạo một hội thánh hoặc mục vụ nhỏ không có nghĩa là bạn thiếu sự xức dầu.

Tất nhiên, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ xức dầu đặc biệt cho những nhà lãnh đạo cụ thể để đôi khi làm được điều gì đó to lớn cho hội thánh — D.L. Moody, Charles Spurgeon, Billy Graham, Reinhart Bonkee v.v. — nhưng chúng ta nên cẩn thận về cách chúng ta sử dụng thuật ngữ hoặc đưa ra kết luận về ý nghĩa của việc được “xức dầu” trong thánh chức.

Thêm những huyền thoại về sự tăng trưởng của hội thánh:

6. Nếu Hội thánh của bạn không phát triển, đó là một vấn đề với người lãnh đạo

Việc này xảy ra mọi lúc. Các thành viên của nhà thờ thất vọng với thực tế là hội thánh không phát triển, có thể nó thiếu tầm nhìn và những người mới không đến và họ chỉ tay về phía người lãnh đạo.

Vấn đề duy nhất là… không phải lúc nào đó cũng là do người lãnh đạo. Đôi khi đó là các thành viên — hoặc một thành viên — trận chiến thuộc linh hoặc thậm chí là một mùa chuyển giao.

Nó có thể là người lãnh đạo? Chắc chắn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu người lãnh đạo vâng lời và giữ cả cuộc sống cũng như lẽ đạo của họ, thì rất có thể đó là một điều gì đó khác.

7. Rao giảng tốt là câu trả lời để phát triển Hội thánh của bạn

Rao giảng là cực kỳ quan trọng, nhưng có một diễn giả lôi cuốn và có tài năng không phải là yếu tố đứng riêng duy nhất mà bạn cần để phát triển hội thánh của mình — hoặc xoay chuyển tình thế. Rao giảng là yếu tố cốt lõi của hội thánh, nhưng chỉ tập trung vào việc rao giảng — hoặc cố gắng tìm một người truyền đạt tài năng — không phải là câu trả lời cho sự phát triển của hội thánh.

Trên thực tế, nếu bạn là một nhà thuyết giáo thực sự giỏi, bạn có thể nên để người ta rời đi thường xuyên bởi vì việc đào tạo môn đồ rất khó. Chỉ cần hỏi Chúa Giê-su về đám đông đã rời bỏ ngài.

8. Bạn sẽ giữ lại một tỷ lệ lớn khách truy cập vào những ngày đặc biệt

Một số bạn đã thấy được sự phát triển lâu dài từ các chương trình của mình vào Lễ Phục sinh, Giáng sinh hoặc trong một sự kiện đặc biệt. Hầu hết đều không.

Điều đó không có nghĩa là bạn không nên làm điều gì đó chất lượng cao để kết nối với những người tìm kiếm trong cộng đồng của bạn, nó chỉ có nghĩa là bạn không nên biến những ngày đặc biệt đó thành chiến lược phát triển nhà thờ duy nhất của mình. Chúa có thể sử dụng những ngày đặc biệt này để tiếp cận mọi người không? Chắc chắn. Đó có phải là một chiến lược tăng trưởng vững chắc không? Không cô đơn.

9. Bạn cung cấp càng nhiều chương trình, thì Hội thánh của bạn sẽ càng phát triển

Các chương trình là những người phục vụ tuyệt vời nhưng là những người chủ tệ hại. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa cung cấp sự lựa chọn không giới hạn và một số hội thánh đã làm cho phù hợp với tư duy này — cung cấp quá nhiều chương trình nhằm nỗ lực phục vụ nhiều người hơn.

Mục tiêu thì tốt, nhưng nhiều chương trình hơn thường không tương đương với sự tăng  trưởng của hội thánh. Trên thực tế, đôi khi các chương trình của hội thánh chỉ khiến chúng ta bận rộn với nhà thờ và ngăn cản chúng ta tương tác với những người hàng xóm của mình.

Các chương trình không phải là điều tệ, nhưng chúng phải luôn có mục đích rõ ràng và theo ý kiến ​​khiêm tốn của tôi, chúng nên được cung cấp có chừng mực với sự hiểu biết rằng bạn không thể lập trình đào tạo môn đồ. Hội thánh không có nghĩa là một nhà bánh xe để các vị thánh tụ tập lại bên trong — nó có nghĩa là một tập thể được cử đi để thắp sáng thế giới.

10. Nếu bạn xây dựng tòa nhà thì họ sẽ đến

Họ có thể, nhưng đó không phải là một sự đảm bảo. Đôi khi các dự án xây dựng chỉ tạo ra một vùng chứa mới cho những người giống nhau. Những lần khác, các dự án xây dựng là một điều Chúa gửi đến.

Chắc chắn cần có một số lời cầu nguyện nghiêm túc và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để tìm ra kết quả mà bạn có thể mong đợi trước khi khởi động một chiến dịch tốn kém. Có một số câu chuyện tuyệt vời về việc xây dựng các dự án dường như có bàn tay của Chúa từ đầu đến cuối; cũng có những chiến dịch xây dựng nhà thờ kết thúc với khoản nợ hàng triệu đô la, chia rẽ nhà thờ, các nhà lãnh đạo bị sa thải và những ghế mới toanh nhưng không có người ngồi.

Đức Chúa Trời không bao giờ hứa cho chúng ta một Hội thánh đang phát triển nếu chúng ta mới bắt đầu xây dựng nó — đức tin và sự khôn ngoan đi đôi với nhau. Đừng mua vào sự mê tín mà cuốn phim “Cánh Đồng Của Những Giấc Mơ” (1989, nội dung nói về một người dùng cánh đồng trồng bắp của mình để làm sân banh bóng chày và sau cùng thu hút được nhiều người đến – LND). Khi bạn bắt đầu một dự án xây dựng, nó phải luôn bằng sự cầu nguyện, niềm tin và sự khiêm tốn bởi vì kết quả, chúng có thể đi theo bất kỳ cách nào Chúa muốn và điều đó có thể không bằng một cái kết hào nhoáng theo kiểu Hollywood.

Bạn đã nghe những huyền thoại nào về sự phát triển của hội thánh?

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: churchleaders.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan