10 Sự Tự Do Chúng Ta Thường Cho Là Tự Nhiên Mà Có

Share

Vào ngày 4-7 ở Mỹ, chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày Độc Lập. Chúng ta sẽ có những buổi picnic đi dã ngoại, họp mặt gia đình và bắn pháo hoa. Tuy nhiên, tôi e rằng tín đồ Đấng Christ chúng ta sẽ bỏ lỡ một số lý do bổ sung để vui mừng. Chúng ta thường dễ quên mất những sự tự do quan trọng khác:

  1. Chúng ta có lẽ thật của Lời Chúa giải phóng chúng ta.

Hàng tỷ người ngày nay không tiếp cận được với lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời là Lời giải phóng chúng ta (Giăng 8:32). Nhiều người ít nhất cũng có được một số quyền truy cập Kinh thánh trong ngôn ngữ của họ. Trong khi đó thì hầu hết chúng ta đều có toàn bộ Kinh Thánh.

  1. Chúng ta thoát khỏi sự lo lắng.

Lo lắng là một sự thiếu đức tin, đôi khi nó còn là thần tượng khi chúng ta không thể buông bỏ nó chiếm ngự lòng mình. Là Cơ đốc nhân yên nghỉ trong vòng tay của Đức Chúa Trời, chúng ta không cần phải sống theo cách đó.

  1. Chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Đức Chúa Cha đã làm cho chúng ta thành con của Ngài. Đức Chúa Con phá tan quyền lực của kẻ thù qua thập tự giá của Ngài (Cô-lô-se 2:15). Thánh Linh của Đức Chúa Trời cáo trách và dẫn dắt chúng ta. Không có tội lỗi nào mạnh hơn Đức Chúa Trời, Đấng sở hữu chúng ta – vì vậy xiềng xích của tội lỗi đã bị phá vỡ.

  1. Chúng ta thoát khỏi xiềng xích của sự chết.

Đó là một phần quan trọng trong đức tin của chúng ta: vì Chúa Giê-xu đã trả món nợ tội lỗi của chúng ta và chiến thắng sự chết nên chúng ta không cần phải sợ chết nữa. Xa lìa thân xác là được hiện diện với Chúa (2 Cô-rinh-tô 5:8).

  1. Chúng ta có được sự tự do khỏi cay đắng và tức giận.

Thế gian luôn giữ trong mình sự tức giận, làm tổn hại các mối quan hệ và làm tan nát các tấm lòng. Những người tin Chúa thì có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong lòng – Thánh Linh giúp chúng ta tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta cứ tức giận, chúng ta tức giận một cách đầy tội lỗi.

  1. Chúng ta được tự do để có thể yêu thương ngay cả những người không đáng yêu nhất.

Chúng ta thực sự là những người như thế. Chúng ta có thể yêu những người gây nhức đầu nhất và những kẻ kiêu ngạo nhất bởi vì Chúa yêu chúng ta khi chúng ta có thể có cả hai con người như vậy trong bản thân chúng ta. 

  1. Chúng ta được tự do khỏi mọi mặc cảm tội lỗi của ngày hôm qua.

Chúng ta phải được tự do, nếu chúng ta chấp nhận Lời Chúa là chân lý. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta (Rô-ma 4:7), không nhớ đến nó nữa (Giê-rê-mi 31:34), ném nó xuống đáy biển (Mi-chê 7:19), tẩy sạch nó (Ê-sai 43:25), và phân rẽ tội nhân xa cách tội lỗi đó như là phương đông cách xa phương tây (Thi thiên 103:12).

  1. Chúng ta có thể tự do thờ phượng cùng nhau mà không bị đe dọa đến tính mạng.

Nhiều tín đồ không có đặc quyền như vậy. Một số anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới có quyền tự do bên trong nội tâm tuyệt vời, nhưng thật sự là họ đang sống trong tù.

  1. Chúng ta có thể thoát khỏi những thứ khiến chúng ta thao thức vào ban đêm.

Chúa nhân từ ban cho chúng ta giấc ngủ êm đềm mà thế gian không thể hiểu nổi, ngay cả khi chúng ta sợ hãi và lo lắng – bao lâu mà chúng ta đặt những ưu tư của chúng ta dưới chân Ngài.

  1. Chúng ta được tự do sống cho Đấng Christ cho đến chết.

Nếu Chúa kêu gọi cuộc sống của chúng ta là chết vì phúc âm, Ngài sẽ ban cho chúng ta đức tin để sống và chết. Chúng ta có thể mạo hiểm tất cả vì vinh quang của Ngài (như bài đăng ngày 4 tháng 7 năm ngoái đã nói).

Hôm nay chúng ta có rất nhiều điều để cảm tạ Chúa.  Chúng ta được hoàn toàn tự do!

 

 

 

 

Lược dịch: Trần Ngọc

Nguồn: Chuck Lawless, 10 FREEDOMS WE TOO OFTEN TAKE FOR GRANTED, chucklawless.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan