15 Trích Dẫn Cho Mùa Thương Khó – Phục Sinh

Share

Hội thánh của quý vị đang tìm những câu trích dẫn cho bảng hiệu hội thánh trong Mùa Thương Khó-Phục Sinh? Chúng tôi giúp cho quý vị được! Hay là dùng những trích dẫn cho một bài giảng mùa Phục Sinh để tạo ấn tượng. Hãy thử một trong số 15 trích dẫn mạnh mẽ dưới đây:

Phục sinh nói rằng bạn có thể đặt chân lý vào một ngôi mộ, nhưng nó sẽ không ở lại đó

— Clarence W. Hall

Chúng ta đang sống và rồi sẽ chết; Đấng Christ đã chết và đã sống lại.

— John Stott

Đừng từ bỏ mình để phải tuyệt vọng: Chúng ta là dân sự của Sự Phục sinh, và Ha-lê-lu-gia là bài ca của chúng ta.

— Pope John Paul II

Đấng Christ không những nói với chúng ta bằng sự sống của Ngài, mà Ngài còn nói với chúng ta bằng chính sự chết của Ngài.

— Soren Kierkegaard

Hòn đá đã được lăn khỏi cửa mộ không phải để Đấng Christ đi ra, nhưng để khiến các môn đồ có thể đi vào. 

— Peter Marshall

Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. 

— 1 Cô rinh tô 15:14

Chúa Giê su không chịu chết trên cây thập tự để cho chúng ta có một cuộc sống dễ dàng, tiện nghi. Mục đích sâu thẳm của Ngài là: Chúa muốn chúng ta trở nên giống như Ngài trước khi Ngài đem chúng ta về thiên đàng. Đây là một đặc ân vĩ đại, trách nhiệm tức thời và là thiên mệnh tối hậu của chúng ta.

— Rick Warren

pastedGraphic_1.png

Chúa của chúng ta đã viết xuống lời hứa về sự sống lại, không chỉ trong Kinh Thánh mà còn trong từng chiếc lá của mùa xuân. 

— Martin Luther

Quá khứ của chúng ta kết thúc trên cây thập tự, trang sử mới của chúng ta bắt đầu với sự phục sinh.

— Watchman Nee (Nghê Thác Thanh)

Phục sinh luôn là câu trả lời cho câu hỏi “ Chúa của Con ơi, Chúa của Con ơi, sao Ngài lìa bỏ Con?”

— Madeleine L’ Engle

Chúng ta không được quên rằng: Không phải bởi người Do Thái hay người La Mã, mà bởi tội lỗi của bạn, và tội lỗi của cả nhân loại mà Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá,

— Franklin Graham

Tôi làm mọi điều vì Đấng Christ đã chết cho tôi, mọi điều đã được làm cho tôi vì Đấng Christ đang sống.

— Andrew Murray

Hãy để cho mỗi người nam và nữ biết chính Ngài là bất diệt. Hãy để cho người ấy nắm bắt sự mặc khải của Chúa Giê-xu trong sự phục sinh của Ngài. “Đấng Christ đã sống lại” nên “ tôi sẽ sống lại.”

— Phillips Brooks

pastedGraphic_2.png

Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. 

— Mác 16:6

“Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?”

— Chúa Giê su Christ- Giăng 11:25,26

Những trích dẫn ẩn danh truyền cảm hứng về Lễ Phục Sinh

  • Không phải là những cây đinh đã đóng giữ Ngài trên thập tự giá, nhưng đó chính là tình yêu của Ngài dành cho bạn và tôi.
  • Phục sinh là cơ hội để vui mừng và biết ơn về món quà sự sống, tình yêu, và sự vui mừng.
  • Ngày buồn thảm nhất và vui mừng nhất của nhân loại chỉ cách nhau ba ngày.
  • 1 Thập tự giá + 3 cây đinh đóng = 4 sự tha thứ
  • Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
  • Phục sinh không phải về thỏ con, mà là Chiên Con.
  • Chúa Giê su đã không nói rằng “Mạng Ta đã chấm dứt.” Ngài nói rằng “Mọi việc đã được trọn.” Ngài chỉ mới bắt đầu.

 

An Nhiên

(Lược dịch theo: churchleaders.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan