3 Câu Hỏi Khởi Đầu Để Chia Sẻ Tin Lành Với Người Theo Phong Trào “Thời Đại Mới – New Age.”

Share

Trong những năm gần đây, đang có một sự phát triển ngày càng hơn của xu hướng đến với phong trào “tâm linh thời đại mới”, khi mà nhiều người tìm kiếm các hệ thống niềm tin và thực hành thay thế đến từ bên ngoài Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, có vấn đề nhầm lẫn và nguy hiểm đáng kể do việc cóliên quan đến việc nhúng sâu vào tâm linh thời đại mới.

“Thời đại mới” là chiếc ô cho nhiều niềm tin và thực hành tâm linh hoặc thần bí, và không có một thẩm quyền trung tâm hay một học thuyết toàn cầu. Sự thiếu gắn kết và hướng dẫn này khiến các cá nhân dễ bị thông tin sai lệch và thao túng. Nhiều người ngày nay tin rằng “tâm linh thời đại mới “ (New Age Spirituality) thì tương tự (nếu không nói là tương đương) với niềm tin Cơ Đốc, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng chúng khác nhau về cơ bản.

Lấy ví dụ, Marianne Williamson, một tác giả nổi tiếng và một bậc thầy “tâm linh”, người chuyênviết rất nhiều về các nguyên tắc của “A Course in Miracles”, một cuốn sách mà một số người cho là có yếu tố huyền bí của Cơ đốc giáo. Xuyên suốt cuốn sách của mình, Williamson thường đề cập đến các dẫn ý và thuật ngữ trong Kinh thánh dường như bao hàm giáo lý Cơ đốc.

Nếu bạn muốn hiểu những gì Người Thời đại Mới tin vào và chia sẻ đức tin của mình cho họ, hãy làm theo ba bước đơn giản sau để tận dụng tối đa cuộc trò chuyện của bạn.

  1. Hỏi về niềm tin cá nhân của họ

Bày tỏ sự quan tâm đến việc học biết những điều mà người theo “thế hệ mới” tin tưởng sẽ tạo ra bầu không khí đối thoại mang tính xây dựng. Một điều bạn sẽ thấy đó là niềm tin chung của những người theo Thời Đại Mới, đó là niềm tin vào sự hiện diện và năng lượng của vũ trụ. Bạn có thể hỏi, “Bạn muốn nói gì khi dùng nhóm chữ ‘năng lượng của vũ trụ’?”  Hầu hết sẽ nói rằng năng lượng của vũ trụ là một lực vũ trụ hay linh lực thẩm thấu vào vạn vật và ràng buộc mọi loài có sự sống.

Sau đó, bạn có thể chia sẻ rằng vũ trụ được Chúa tạo ra và khải thị về công trình tạo dựng của Ngài.

3 Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa,

Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng;

4 Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?

Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?.” (Thi Thiên 8:3-4, BTTHĐ)

Ở một nơi khác, Phao-lô tuyên bố:

 “Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:16-17) Những gì chúng ta thấy từ Kinh Thánh là Đức Chúa Trời không phải là một lực không có nhân cách con người, mà là một Đấng Tạo Hóa có nhân cách, một đấng quan tâm sâu sắc đến chúng ta và có quyền năng thiên thượng để duy trì mọi sinh vật. Trong sự vĩ đại và phức tạp của vũ trụ, chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi khi biết rằng tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát và thiết kế của Ngài. Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo và đó là về Đức Chúa Trời.

  1. Hỏi quan điểm của họ về Đức Chúa Trời.

Một Người Kỷ Nguyên Mới bình thường sẽ nói với bạn rằng “Chúa” ở trong mọi thứ cũng như mọi thứ đều ở trong “Chúa”. Điều này được gọi là thuyết phiếm thần (Pantheism). Những người theo Thời Đại Mới không tin Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, hiện hữu đời đời và tách biệt khỏi sự sáng tạo của Ngài. Để làm sáng tỏ điều này, hãy hỏi, “Bạn có tin rằng Chúa là một thế lực phi nhân cách, hay Ngài là một Thiên Chúa có nhân cách cá nhân và mong muốn có mối quan hệ với chúng ta?” Hãy lắng nghe những gì họ nói. Một số trong bọn họ có thể trả lời bằng cách nói rằng họ tin vào một thế lực hoặc năng lượng phi cá nhân hiện diện trong vạn vật, trong khi những người khác có thể có quan điểm cá nhân hóa hơn. Sau đó, bạn có thể chia sẻ với họ rằng thần học Cơ Đốc dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3) và hoàn toàn có khả năng nắm giữ và duy trì mọi thứ bằng quyền năng vô hạn của Ngài. Vì vậy, mọi thứ bên ngoài Đức Chúa Trời đều phụ thuộc vào Ngài để tồn tại bởi vì Ngài đã tồn tại từ đời đời.

  1. Hỏi họ tin Chúa Giê-xu Christ là ai.

Những người tin theo Thời đại Mới coi Chúa Giê-su là một trong nhiều nhà lãnh đạo tâm linh đã đạt được cấp độ ý thức tâm linh cao nhất, cùng với Đức Phật và Krishna. Tuy nhiên, bất kể sự tôn kính của họ đối với Chúa Giê-su, hầu hết họ đều thiếu hiểu biết Ngài thực sự là ai. Để truyền đạt thông điệp Phúc âm đến một người Thời đại Mới một cách hiệu quả, thật hữu ích khi chia sẻ câu chuyện về Chúa Giê-su trở nên xác thịt, sống một đời sống vô tội, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta và sống lại từ cõi chết. Bằng cách trình bày câu chuyện Tin Lành (như được nêu trong 1 Cô-rinh-tô 15:3-5), bạn có thể giới thiệu Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Thế là bạn với sự tò mò và ba câu hỏi đơn giản, bạn có thể bắt chuyện với người tin theo Thời Đại Mới và bắt đầu cuộc trò chuyện về niềm tin của họ. Ai biết được rằng có thể họ sẽ nhìn thấy được ánh sáng của niềm tin Cơ Đốc!

 

 

 

Lược dịch:  Naphtali (BBT)

Nguồn: https://www.christianpost.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan