Khi Chúng Ta Làm Rối Sứ Điệp Cứu Rỗi

Share

Câu đố phổ thông: Nhu cầu lớn nhất của con người là gì?

   Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta biết câu trả lời: một mối quan hệ yêu thương, vĩnh cửu với Đức Chúa Trời; Đấng Sáng Tạo vũ trụ có nhân cách, hằng sống và toàn năng và có nhân cách. Và chúng ta biết rằng cách duy nhất để có được mối quan hệ đó là nhờ sự cứu rỗi—sự giải cứu khỏi tội lỗi và sự chết, những điều ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời.

   Thật không may là rất thường xảy ra khi chúng ta nói về sự cứu rỗi, thông điệp thường rất lộn xộn và nó làm cho cả những người tin cũng như những người không tin đều không rõ ràng về cách chúng ta nhận được sự cứu rỗi.

   May mắn thay, sứ đồ Phao-lô, chỉ trong ba câu ngắn trong sách Ê-phê-sô, đã nêu ra năm lẽ thật thiết yếu về sự cứu rỗi vô cùng quan trọng này.

   “8 Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, 9 cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình. 10 Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.” (Ê-phê-sô 2:8-10, BDM).

  1. Sự cứu rỗi tuôn đổ từ ân điển.

   “Nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu…”

   Từ “ân sủng” có nghĩa là “ân huệ của Đức Chúa Trời mà con người không đáng nhận được”. Chúng ta không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương mà rộng rời ban nó cho chúng ta. Chúng ta đáng bị phán xét, cái chết và địa ngục—sự xa cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta ân sủng vô hạn của Ngài, kết quả sự công chính, sự sống và thiên đàng – mối thông công vĩnh cửu với Ngài.

  1. Sự cứu rỗi đến từ đức tin.

   “…bởi đức tin…”

   Đức tin là phương tiện để chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Từ “đức tin” có nghĩa là “tin tưởng hoặc trông cậy vào”.

   Khi chúng ta tin cậy Chúa Giê-su và trông cậy vào công việc đã hoàn tất của Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi địa ngục và sự tuyệt vọng.

  1. Sự cứu rỗi không đến từ việc làm.

   “… không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.”

   Nếu chúng ta có thể được cứu bởi những gì chúng ta làm thì khi lên thiên đàng, chúng ta sẽ nói: “Hãy nhìn tôi đây!”

   Nhưng chúng ta chẳng mang lại điều gì cho sự cứu rỗi ngoại trừ tội lỗi của mình.

   Chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-su và những gì Ngài đã làm trên thập tự giá khi Ngài chết thay cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là khi lên thiên đàng, tất cả chúng ta sẽ nói: “Hãy nhìn đến Ngài!” Ngài sẽ nhận được mọi sự vinh hiển vì Ngài đã thực hiện mọi công việc qua đời sống toàn hảo và sự chết của Ngài trên thập tự giá.

  1. Sự cứu rỗi là một món quà.

   “Nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban…”

   Bạn không bị tính phí cho một món quà. Bạn nhận được nó một cách tự do. Người cho đã phải trả giá. Bạn chỉ cần coi nó như của riêng bạn.

   Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí nhưng nó không hề rẻ. Nó được mua “bằng huyết báu của Đấng Christ” (1 Phi-e-rơ 1:18–19).

   Chúng ta nhận lãnh nó bằng đức tin đơn sơ và đón lấy nó với lòng biết ơn từ bàn tay bị đóng đinh của Đấng Christ.

  1. Sự cứu rỗi dẫn tới việc làm.

   “Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.”

   Chúng ta được cứu không phải nhờ việc làm lành nhưng được cứu để làm việc lành.

   Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những việc lành để bạn làm với tư cách là người tin Chúa Giê-su và là người nhận được sự cứu rỗi. Bạn có ân tứ thuộc linh để sử dụng phục vụ thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:15–16). Bạn có một sứ mệnh tâm linh cần hoàn thành bằng cách truyền bá Phúc Âm và đào tạo môn đồ (Ma-thi-ơ 28:19).

   Món quà cứu rỗi miễn phí bởi ân điển thông qua đức tin sẽ khiến chúng ta biết ơn đến nỗi nó thúc đẩy cả cuộc đời nhiệt tình phục vụ Vua Giê-su. Đây không phải là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi mà là phản ứng hợp lý duy nhất khi nhận được món quà tuyệt vời không thể diễn tả được như vậy!

   Sau này trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng sự cứu rỗi của chúng ta là một chiếc mũ bảo vệ tâm trí chúng ta khỏi những kẻ thù thuộc linh. Tôi khuyến khích bạn bảo vệ tâm trí mình bằng cách hàng ngày xem lại năm lẽ thật này về sự cứu rỗi, giúp bạn giữ vững nền tảng và mạnh mẽ trong lẽ thật vinh hiển của Tin Lành của ân sủng.

 

DTCMS 

Nguồn:https://outreachmagazine.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan