5 Ích Lợi Của Sự Thờ Phượng Và Học Lời Chúa

Share

Nhìn vào những biến động trên thế giới, chúng ta thấy rỏ dấu hiệu sự trở lại của Chúa Giê-su rất gần. Nhìn vào thực tại của Hội thánh chung, chúng ta thấy dân sự Chúa chưa sẳn sàng và chưa có sự chuẩn bị gặp Chúa.

Nhiều con cái Chúa không thấy tầm quan trọng của việc khao khát tìm kiếm Chúa, các buổi cầu nguyện, nhóm thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật, các buổi nhóm học Lời Chúa trong tuần.

Họ không coi mối tương giao với Chúa mỗi ngày là quan trọng.

Tín đồ thường viện những lý do khác nhau để bào chữa không làm những việc này. Ví dụ: bận rộn, phải đi làm vì hoàn cảnh tài chính gia đình, làm việc suốt tuần lễ mệt mỏi cần được nghĩ ngơi với gia đình v.v. Những bào chữa này nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chúng không phải là những lý do chính đáng và càng không phải cách Chúa muốn chúng ta sống để bởi đó mà Ngài ban phước dư dật cho chúng ta. Đó cũng dấu hiệu chứng tỏ là dân sự Chúa chưa sẳn sàng gặp Chúa trở lại.

Vậy Hội Thánh cần làm gì để chuẩn bị trong thời kỳ cuối cùng này? Tôi tin rằng điều tiên yếu mà mỗi Cơ-đốc nhân là khao khát Chúa, xây dựng mối quan hệ mật thiết với Chúa qua sự, thờ phượng, học biết Lời Chúa và trang bị sự phục vụ Chúa để sống cho mục đích Chúa gọi mình. Sau đây là 5 ích lợi cơ bản của việc thờ phượng, học Lời Chúa, trang bị chính mình và Hội Thánh cho thời kỳ cuối cùng.

1. Giúp bạn tập trung vào Chúa

Dành thì giờ tìm kiếm Chúa mỗi ngày, đi nhóm thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật và các buổi nhóm trong tuần giúp chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời là Cha của bạn.

Đức Chúa Cha của chúng ta là Đấng có quyền năng ban phước cũng như giáng tai họa (Giê-rê-mi 32:42). Ngài có thể ban sự sống cho bạn, cũng có quyền “hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Chúa có thể ban phước cho bạn và cũng có thể lấy đi tất cả (Gióp 1:21). Nếu Chúa không xây cất nhà cho bạn thì bạn có lao khổ để xây cất cũng vô ích. Nếu Chúa không giữ những gì bạn có thì dù bạn có thức canh gìn giữ cũng luống công (Thi thiên 127:1).

Đức Chúa Cha là nguồn tình yêu, Ngài chọn yêu thương bạn và không tiếc ban cho bạn tất cả những gì tốt nhất của Ngài (Rô-ma 8:32). Do đó, khao khát trung tín thờ phượng Chúa cùng với hội thánh vào Chúa nhật và siêng năng dự phần các buổi nhóm phục vụ Chúa trong mỗi tuần sẽ giúp bạn luôn tập chú vào Chúa để bạn giấu mình trong Chúa để Ngài ban phước và giấu kín bạn trong ngày tai họa. Chúa bảo vệ và giữ gìn người tập chú vào Ngài được an toàn khi có thử thách hay tai họa đến bất ngờ (Thi thiên 91; 27:4-5). Ngài chiến đấu thay cho bạn và khiến mọi kẻ thù phải thất bại và bị xấu hổ trước mặt bạn. Chúa hứa trong 2 Sử Ký 16:9a: “Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài.”

Vua Đa-vít là một cậu bé chăn chiên không tên tuổi, gia đình không quan tâm nhưng Chúa đã khiến ông trở thành một vị vua vĩ đại. Ông ý thức được sự tập trung vào Chúa là điều quan trọng nhất cho nên ông đã cầu nguyện:

Đức Chúa Trời ôi! Xin phù hộ con, Vì con nương náu mình nơi Chúa. Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, Ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.”

— Thi thiên 16:1 (KTHĐ)

Khi bạn tập chú vào Chúa, để Ngài làm nguồn trông của cậy mình, thì cho dù cuộc đời bạn trước đây có đau khổ, đổ vỡ bệnh tật, nghèo thiếu, hay nghiện ngập v.v. thì Chúa sẽ làm cho những điều cũ đó qua đi, mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Nhiệm vụ của bạn là cứ ở trong Chúa Giê-su và Lời Ngài cứ ở trong bạn, còn nhiệm vụ Chúa làm là đem kết quả cho cuộc đời của bạn vì ngoài Ngài ra bạn không làm được gì (Giăng 15:1-7). Bạn sẽ thấy phước Chúa đến trong mọi hoàn cảnh.

7 Phước cho người tin cậy CHÚA, Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình. 8 Người ấy giống như cây trồng gần nước; Đâm rễ bên dòng sông, không sợ nắng hạ đến, lá vẫn xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, không ngừng ra trái.

— Giê-rê-mi 17:7,8

Khi hết lòng thờ phượng, nghe và suy ngẫm Lời Chúa dạy, bạn sẽ khám phá Chúa rất yêu bạn và những điều tuyệt vời Ngài dành cho bạn trong Đấng Christ như thế nào! Bạn sẽ gia tăng lòng kính sợ Chúa và bạn sẽ không bước ra khỏi tình yêu và sự che chở của Ngài. Bạn hiểu ra rằng bạn bị hoạn nạn hay thất bại trước đây là vì bạn đã đi sai lạc, và bây giờ bạn sẽ hết sức gìn giữ lời Chúa (Thi thiên 119:67).

2. Giúp bạn trưởng thành sống thành công

Chính sự tìm kiếm Chúa, thờ phượng, nghe, học, suy ngẫm làm theo Lời Chúa là những giá trị cốt lõi thuộc linh sẽ giúp bạn không để cám dỗ làm mình sa ngã, nhưng sống thành công đắc thắng. Chúa Giê-su đã hy sinh chết thay cho bạn để bạn có một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Cha. Qua mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày, đọc Lời Chúa bạn sẽ khám phá Chúa là ai? Bạn là ai? Chúa có gì dành cho bạn? Lời Chúa có quyền năng soi sáng và biến đổi cuộc đời bạn (Thi-Thiên 119:97-105). Chúa dạy và hứa là người suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm để làm theo sẽ được thịnh vượng, thành công và tuổi thọ (Giô-suê 1:8; Châm ngôn 3:1,2).

Chúa sẽ khiến những điều bạn mất mát trước đây được phục hồi. Ngài ban cho bạn sự bình an, vui mừng, thành công và thịnh vượng. Những điều gì trước đây bạn thất bại, thì bây giờ bạn cần học Lời Chúa dạy về những điều đó để bạn sẽ được thành công. Thí dụ: Trước đây bạn thất bại trong hôn nhân, thì bạn cần kiên trì học biết Lời Chúa và làm theo điều Ngài dạy về hôn nhân, thì chân lý của hôn nhân giải phóng bạn, bạn sẽ thành công và có hạnh phúc (Giăng 8:31,32).

Khi bạn tham gia thờ phượng và nhóm họp với Hội thánh, học Lời Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ sự hiện diện Ngài và Ngài sẽ ban phước cho mọi người (Ma-thi-ơ 18:20; Xuất Ê-díp-tô 20:24). Hãy đặt ưu tiên cho buổi thờ phượng ngày Chúa Nhật, các buổi nhóm tổ tế bào, cầu nguyện, tham gia tháp canh, làm chứng, phục vụ v.v. Hiện nay những dấu hiệu ngày Chúa trở lại càng lúc càng rõ ràng nên bạn cần càng phải trung tín và hết lòng nhóm lại hơn trước (Hê-bơ-rơ 10:25).

Khi tin nhận Chúa Giê-su bạn có những tiến trình “4T” như sau:

  1. Thành viên (Member). Khi mới tin Chúa bạn trở thành thành viên của Hội Thánh địa phương. Bạn cần học Lời Chúa, hiểu biết lời Chúa để được lớn lên và được trưởng thành. Bạn cần biết văn hóa và phong cách làm việc của Hội Thánh mình để bạn tham gia đóng góp giúp đỡ công viêc nhà Chúa một cách tốt nhất. 
  2. Trưởng Thành (Maturity). Sau khi trung tín theo Chúa một thời gian, bạn sẽ vượt qua những thử thách, đắc thắng cám dỗ. Bản tánh của Đấng Christ hay bông trái Thánh Linh được hình thành trong bạn. Ân tứ phục vụ và ân tứ Thánh Linh được thể hiện qua đời sống bạn. Bạn không còn để người khác nhắc nhở mình, nhưng ý thức là bạn có trách nhiệm trong nhà Chúa và đối với những người trong Hội Thánh và những người chung quanh. Bạn không còn sống cho mình nhưng sống cho mục đích cao cả mà Chúa gọi bạn. Đây là dấu hiệu bạn được trưởng thành. 
  3. Thiên chức (Ministry). Trong quá trình trường thành bạn dần dần khám phá ân tứ, tài năng và sự kêu gọi của mình. Bạn sẽ bước vào thiên chức hay chức vụ mà Ngài gọi bạn. Điều này không hẳn bạn sẽ trở thành mục sư, nhưng có thể sẽ bắt đầu bằng các mục vụ như: dạy Trường Chúa Nhật, chăm sóc Tổ Tế Bào, lãnh đạo thanh thiếu niên, mục vụ nấu ăn, tiếp tân, sổ sách hành chánh v.v..
  4. Thiên mệnh (Mission). Qua sự tích cực phục vụ cách trung tín trong Hội Thánh địa phương, Chúa sẽ bày tỏ và đem bạn vào thiên mệnh mà Ngài dành cho bạn. Đây chính là sự kêu gọi chính, là mục đích bạn có mặt trên đời này và là cuộc chạy đua mà bạn cần giựt giải thưởng của sự kêu gọi mình.

3. Giúp bạn có đức tin vượt qua thử thách và hoạn nạn

Cuộc sống sẽ luôn có hoạn nạn và thử thách, nó sẽ xuất hiện cách rất bất ngờ. Không phải lúc nào bạn cũng đi trên thảm đỏ, con đường bằng thẳng và đầy phước hạnh. Chúa Giê-su báo trước cho tất cả chúng ta là,

Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.

— Giăng 6:33

Bạn sẽ đối diện nhiều hoạn nạn thử thách và sự tấn công khốc liệt từ phía Satan và nó đến cách bất ngờ. Do đó bạn, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ” (Ma-thi-ơ 26:41). Đồng thời bạn phải tự chủ vì 

Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. 9 Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian.

— 1 Phi-e-rơ 5:8,9

Bạn không phải sợ Satan, ma quỷ và những nan đề cuộc sống, vì “Đấng ở trong” bạn “vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4). Chính lời Chúa, danh và huyết Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh trong bạn và nhờ đức tin bạn sẽ vượt qua tất cả hoạn nạn, thử thách và sự tấn công của quỷ vương. Vì khi bạn được tái sinh bạn đã có sự chiến thắng (1 Giăng 5:4,5). Hãy cai trị trên hoàn cảnh và kẻ thù mình.

Bạn hãy noi gương Phao-lô vì ông, đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua đã giữ được đức tin (2 Ti-mô-thê 4:7 TTHĐ). Bạn sẽ hoàn tất sứ mạng Chúa gọi mình, 

Sốt sắng đi nhà thờ, tham gia các buổi nhóm, bạn sẽ được các tín hữu khác động viên nâng đỡ. Qua sự chia sẻ kinh nghiệm của họ sẽ giúp đức tin bạn mạnh mẽ. Các anh chị em trong Hội Thánh sẽ vì bạn cầu nguyện chiến đấu để giúp bạn chiến thắng mọi nan đề trong đời sống. Nếu bạn không có mối thông công gần gũi tín hữu trong Hội Thánh để được giúp đỡ, cố vấn và cầu thay thì bạn khó có thể nào chiến thắng. Chúa sẽ dùng các thành viên khác là chi thể trong Hội Thánh giúp đỡ bạn vượt qua mọi nghịch cảnh và kẻ thù. Chúa phán:

Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi.

— Giô-suê 1:9

4. Khám phá ân tứ và sống theo thiên mệnh

Đừng chỉ dừng ở chỗ tham gia thờ phượng và nhóm họp với Hội thánh, học Lời Chúa, nhưng bạn phải tiến xa hơn, vì Chúa có chương trình tuyệt vời dành cho bạn “chương trình bình an thịnh vượng, chứ không phải tai họa, chương trình với một tương lai đầy hy vọng dành cho bạn (Giê-rê-mi 29:11.) Ngài “đã chọn, sai phái” bạn, để bạn “đi đạt nhiều thành quả và bông trái” cho Ngài (Giăng 15:16). Vì thế bạn cần hoàn tất chương trình Chúa dành sẳn cho mình. Muốn hoàn thành chương trình này, bạn cần tham dự các khóa huấn luyện môn đồ để được trang bị phục vụ Chúa hiệu quả tại Hội Thánh địa phương và các cộng đồng Cơ-đốc. Nhờ đó, bạn sẽ trưởng thành, khám phá ân tứ, tài năng, thiên mệnh Chúa dành cho mình. Giống như một em bé, khi vào nhà trẻ mẫu giáo hay tiểu học, nó được dạy thực tập đủ các môn khác nhau như vẽ, toán, thể thao, âm nhạc v.v.. nhờ đó đứa trẻ khám phá năng khiếu bẩm sinh của mình. Do đó nếu bạn muốn nhận biết ân tứ Chúa dành cho mình thì hãy học, tham dự các khóa huấn luyện và xắn tay áo cam kết thực hành một cách nghiêm chỉnh và hết sức mình. Điều này sẽ “khiến sự kêu gọi và chọn lựa của” bạn “được chắc chắn” và “sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã” (2 Phi-e-rơ 1:10). Bạn hãy, dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị giỏi, khéo quản trị ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 4:10).

Đồng thời bạn học nơi gương của Phao-lô là, 

Tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su.

— Công vụ 20:24

Nhờ như thế đời sống bạn sẽ là ánh sáng của thế gian, bạn là tấm gương cho những người khác noi theo. Bạn là sách Công vụ các sứ đồ sống cho nhiều người thấy. Bạn trở thành người lãnh đạo dẫn dắt những người khác theo mình và học nơi gương của mình, như chính bạn đã theo dấu chân Chúa và học nơi gương Chúa Giê-su (1 Phi-e-rơ 2:21; 1 Cô-rinh-tơ 11:1).

5. Giúp bạn để lại di sản cho thế hệ sau

Qua 4 bước nói trên bạn đã thiết lập cơ nghiệp cho mình, dầu vậy bạn cần khiến nó thành di sản thuộc thể và thuộc linh cho thế hệ mai sau. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của thế hệ, của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp. Ngài ban phước 1000 đời cho những ai kính sợ và vâng giữ mạng lệnh Ngài. Nó phải bắt đầu từ cá nhân bạn rồi truyền dạy đến con cháu mình hay những Ti-mô-thê là môn đồ của bạn. Bạn không chỉ tin Chúa và sống cho chỉ một mình bạn, có những người chung quanh đang chờ phước và sự giúp đỡ từ bạn. Sự kính sợ Chúa của bạn sẽ đem đến những cơ nghiệp và di sản mà Chúa tin cậy và giao cho bạn, những điều này là vốn liếng Chúa ban cho bạn, nó cần được chia sẻ và chuyển giao cho thế hệ mai sau.

1 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ CHÚA; Rất thích làm theo các điều răn của Ngài. 2 Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. 3 Của cải và giàu có ở trong nhà người; Phước công chính của người sẽ còn mãi mãi.

— Thi thiên 112:1-3

Muốn chuyển giao cho thế hệ mai sau cơ nghiệp và di sản, bạn cần sống gương mẫu, phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của mình, vâng giữ Lời Chúa và đi theo sự kêu gọi Ngài. Sau đó truyền đạt tất cả những gì Chúa đã dạy cho mình và kể lại những công việc quyền năng vĩ đại Chúa đã làm cho mình, cho con cháu và thế hệ nối tiếp biết không giấu giếm chúng điều gì cả (Phục truyền 6:5-7; Thi thiên 78:4). “Hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác” (2 Ti-mô-thê 2:2).

Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đa-vít nhờ trung tín, siêng năng, sẳn sàng không tiếc mạng sống mình cho sứ mạng mà Chúa đã gọi ông. Đồng thời ông đã cẩn thận căn dặn con mình là Sa-lô-môn người tiếp nối mình. Chúng ta nhìn vào cuối cuộc đời ông không chỉ phước hạnh trong lúc về già, mà còn truyền ngôi cho con mình. Hậu tự ông có nhiều đời làm vua bao gồm Chúa Giê-su là Vua muôn vua, và nhờ Ngài mà chúng ta trở thành dòng dõi chức tế lễ nhà vua. 

Vua Đa-vít, con trai Y-sai, đã cai trị toàn thể Y-sơ-ra-ên. 27 Vua trị vì trên Y-sơ-ra-ên 40 năm, 7 năm tại Hếp-rôn và 33 năm tại Giê-ru-sa-lem. 28 Vua băng hà lúc tuổi cao, hưởng trường thọ cùng phú quí vinh hoa. Thái tử Sa-lô-môn lên ngôi kế vị (1 Sử ký 29:26).

Kết:

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những nhân công làm việc cho Ngài vào giờ cuối cùng như câu chuyện một điền chủ đi thuê công nhân làm vườn nho cho mình trong Ma-thi-ơ 20:1-16. Tại đây có một số người chờ đợi để được chọn làm nhân công dù chỉ còn một giờ nữa là hết ngày làm việc. Đây là những người mà Ngài sẽ làm ơn cho họ, xức dầu cho họ, đại dụng họ và khiến họ từ “những người cuối sẽ trở nên đầu” (Ma-thi-ơ 20:16). 

Đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho Chúa Cứu Thế Giê-su (Phi-líp 2:21). Vì bạn sẽ khám phá ít nhất là năm lợi ích cho chính mình như đã nói ở trên. Hãy “coi chừng kẻo” bạn “đánh mất điều mà mình đã thực hiện được, là điều” bạn “có thể được tưởng thưởng đầy đủ” (1 Giăng 1:8). Khi chúng ta thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải chuẩn bị chính mình và khuyên bảo nhau (Hê-bơ-rơ 10:25) khao khát tìm kiếm Chúa, xây dựng mối quan hệ mật thiết với Chúa qua sự thờ phượng, học biết Lời Chúa, phục vụ Chúa và trang bị để được xuất sắc sống cho mục đích Chúa gọi mình.

 

Người Dọn Đường

(Ngoại trừ ghi chú về bản dịch, các câu Kinh Thánh trong bài viết được trích từ Bản Dịch Mới 2002)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan