5 Loại Tấn Công Của Kẻ Thù Trên Nhân Sự Ngày Nay

Share

Vài năm trước, Tiến sĩ Bill Cook của Chủng Viện Nam Phương và tôi cùng viết một cuốn sách có tựa đề là Trận Chiến Thuộc Linh Trong Dòng Câu Chuyện Của Kinh ThánhPhần nửa đầu của cuốn sánh (phần của tiến sĩ Cook) là phần nền với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về trận chiến thuôc linh. Phần nửa sau (phần của tôi) là phần thực hành nhìn đến cách kẻ thù tấn công chúng ta ngày nay.

Trong phần nửa sau, tôi viết một chương về những mũi tên của kẻ thù nhắm vào các nhà truyền giáo. Khi thấy những kiệt cạn trong mục vụ và lãnh đạo trên khắp thế giới, tôi cũng thấy những tấn công tương tự như vậy vào các lãnh đạo hội thánh bất kể là họ đang ở trong vị trí lãnh đạo nào. Sau đây là 5 lãnh vực tôi ghi chú trong chương này.

1. Mất Lòng Nóng Cháy

Tôi dùng chữ “mất lòng nóng cháy” để nói đến những người mất đi sự cảm hứng và lòng nhiệt thành để làm những công việc của tin lành. Công vụ càng trở nên khó khăn hơn trong cơn dịch COVID, và nhiều người trong chúng ta tự hỏi cái bình thường mới sẽ giống như điều gì. Các lãnh đạo vẫn có sự kêu gọi của họ. Nhưng lòng nhiệt huyết thường bị suy yếu

2. Chia Rẽ

Trong những ngày đầu của dịch COVID, nhiều lãnh đạo hội thánh và nhân sự đứng chung với nhau, hiệp một chống lại điều mà trước đây chúng ta chưa bao giờ phải đối diện. Chúng ta kiên nhẫn với nhau và tha thứ cho nhau, tin rằng mọi sự hỗn loạn sẽ mau chóng qua đi. Khi COVID tiếp tục ảnh hưởng chúng ta, tôi thấy sự mệt mỏi đưa đến kết quả làm sống lại những sự chia rẻ trong mối quan hệ và trong hội thánh vốn đã có trước thời kỳ COVID.

3. Ngã Lòng

Tất cả chúng ta không còn phải nhìn ở đâu xa để kiếm ra các lãnh đạo hội thánh bị ngã lòng – và trong một số trường hợp, chúng ta chỉ cần nhìn vào chính mình. Khi kẻ thù dùng những hoàn cảnh để cướp lấy sự bình an và vui mừng của chúng ta, chúng ta còn lại chút ít năng lực để thực hiện công việc của Chúa – Thực tế là sự ngã lòng của chúng ta trở nên tiêu nuốt chúng ta.

4. Lạc Hướng

Kẻ thù luôn luôn tìm cách xoay đi sự ý hướng của chúng ta ra khỏi việc vươn đến những người chưa tin, môn đồ hóa người mới tin, và mở những hội thánh lành mạnh. Nó không màng việc chúng ta “làm hội thánh” bao lâu mà chúng ta né tránh công vụ chính yếu của sự làm vinh hiển Chúa bằng cách thực hiện Đại Mạng Lệnh. COVID có thể lái hội thánh của chúng ta trước tiên là phục vụ lẫn nhau và cộng đồng của mình, nhưng tôi nghi ngờ rằng nó có phần nhiều hơn là một sự lạc hướng.

5. Hủy Diệt

Ở đây tôi nói đến trong chương về sự bắt bớ những người truyền giáo, nhưng tôi quan tâm y như vậy về các lãnh đạo hội thánh đang hủy phá các mục vụ của họ bởi những chọn lựa tội lỗi đạo đức. Đặc biệt trong thời gian COVID – khi chúng ta thường thấy ra chính mình đang cô độc, bị cô lập và bối rối – một số lãnh đạo khác thấy ra họ đang ở trên đỉnh cao để sẵn sàng phóng lên vào sự sa ngã. Một số mà tôi biết lại nhảy vào nó.

Dù vậy tôi biết rằng kẻ thù sẽ sau cùng không thể chiến thắng và đúng vậy, nó đã là kẻ thù bị đánh bại rồi. Đang trong lúc chúng ta chờ đến ngày bị hủy diệt hoàn toàn của nó, tôi không muốn nó thắng trận ngày hôm nay. Hãy cầu nguyện cho lẫn nhau

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: chucklawless.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan