5 Lý Do Tôi Cần Chia Sẻ Gánh Nặng Với Các Tín Hữu Khác

Share

Bản chất tôi là một người cô độc, và tôi có xu hướng không sẵn sàng chia sẻ gánh nặng của mình. Đôi khi chiến đấu một mình có vẻ dễ dàng hơn là kêu gọi những người khác tham gia vào cuộc đấu tranh của tôi. Tôi cũng đã học được rằng một số người đơn giản là không đáng tin cậy. Mặt khác, tôi ngày càng hiểu được lý do tại sao điều quan trọng là tôi phải vượt ra khỏi vùng an toàn của mình và chia sẻ những gánh nặng của mình:

1. Đức Chúa Trời đã tạo ra tôi với nhu cầu cần có người khác trong cuộc sống của tôi.

Những lời của Ngài về Ađam, “Con người ở một mình thì không tốt” (Sáng Thế Ký 2:18) không phải là một mệnh lệnh bắt buộc mọi người phải lập gia đình; Tuy nhiên, chúng là một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta với nhu cầu về Ngài và những người khác. Khi tôi chọn không quay sang người khác, tôi phủ nhận nền thần học mà tôi giảng dạy.

2. Mang gánh nặng một mình có thể là dấu hiệu của cái tôi và sự tôn thờ thần tượng trong cuộc sống của tôi.

Đặc biệt, nó nói: “Tôi có thể tự xử lý những việc này” ngay cả khi nó đưa ra bằng chứng về sự phụ thuộc vào bản thân tội lỗi của tôi. Do đó, sự thờ hình tượng mà tôi mô tả ở đây là “sự thờ hình tượng của bản ngã”. Nó gần như khẳng định rằng tôi thậm chí không cần Chúa giải quyết gánh nặng của mình.

3. Mang gánh nặng của tôi một mình chống lại một số đoạn phân đoạn dạy hãycó nhau” của Kinh thánh.

Ví dụ, nó bỏ qua những kỳ vọng như “Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại … sự xây dựng cho nhau” (Rô-ma 14:19), “hãy mang lấy gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 6:2), “Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh chị em” (Rô-ma 12:10), “Hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11), và “hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau” (Gia-cơ 5:16). Một mình gồng gánh khó bằng được sống “có nhau”.

4. Dân sự của Đức Chúa Trời thực sự tràn đầy tình yêu thương của Ngài—và họ muốn giúp tôi mang gánh nặng của mình.

Trong nhiều thập kỷ, tôi thường một mình gánh vác gánh nặng của chức vụ mục sư trong khi lẽ ra tôi có thể nhờ những người khác giúp tôi được mạnh mẽ. Việc không để người khác giúp mang gánh nặng của tôi đã cướp đi sức mạnh Chúa ban cho tôi và tước đi khỏi họ những phước hạnh được đồng hành với mục sư của họ. Nhưng việc để cho dân sự của Đức Chúa Trời yêu thương tôi nhiều hơn gần đây đã cho tôi được tự do khỏi việc cứ mang lấy gánh nặng một mình.

5. Gánh nặng thực sự nhẹ hơn khi có người khác cùng với bạn gánh vác chúng.

Đó không phải là một bí mật, tất nhiên. Hai người cùng nhau gánh 20 cân nhẹ hơn một người gánh cả 20 cân. Sử dụng một hình ảnh nói lên tình yêu thiên nhiên của tôi, một nhà văn đã diễn đạt như sau: “Giống như những người đi bộ trên đường mòn, chúng tôi không chỉ vác ba lô của mình mà còn giúp người khác mang vác khi đường mòn trở nên thật là dốc, họ quá mệt mỏi, hoặc chân họ bị phồng rộp—bất cứ khi nào họ cần sự giúp đỡ.” Amen.

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn đang mang một gánh nặng hôm nay để chúng tôi có thể cùng bạn cầu nguyện.

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: chucklawless.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan