6 Lời Khuyên Để Phục Hồi Mối Quan Hệ Đã Tan Vỡ Với Cha Mẹ

Share

Đây là 6 lời khuyên mà tôi hy vọng có thể giúp bạn phục hồi một mối quan hệ đã tan vỡ với cha mẹ.

Vâng Giữ Điều Răn

Xuất Ê díp tô ký 2:12 chép “Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”

Đây là điều răn thứ nhất với một lời hứa và đó là lời hứa về một cuộc sống lâu dài. Phao-lô lặp lại điều răn này trong Tân Ước, chứng minh rằng đó là điều rất quan trọng với Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi (ấy là điều-răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất (Ê phê sô 6:1-3).

Những người không hiếu kính cha mẹ họ không có lời hứa nào về cuộc sống lâu dài. Điều răn này không phụ thuộc vào việc họ có phải là cha mẹ tốt hay không. Nó không phụ thuộc vào việc cha mẹ có phải là Cơ đốc nhân hay không. Nó không dựa vào việc cha mẹ là người Do Thái hay không. Nó đơn giản nói “Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”. Đó là điều răn của Đức Chúa Trời và đó là mạng lệnh. Giống như những điều răn khác, được viết trên bảng đá bởi chính ngón tay của Đức Chúa Trời, cho thấy sự trường tồn của chúng, và nó không bao giờ chỉ là một phần của luật pháp Môi-se (để người ta lấy cớ theo Tân Ước mà loại nó ra – LND), vậy lời khuyên thứ nhất là hãy cứ vâng giữ điều răn này.

Hãy Hạ Mình

Bốn điều răn đầu tiên là theo chiều dọc vì chúng liên quan đến mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Sáu điều tiếp theo là chiều ngang và giải quyết các mối quan hệ của chúng ta với người khác. Ngẫu nhiên, khi chúng được đặt cùng nhau, chúng tạo thành một thập tự giá. Không ai trong chúng ta có cha mẹ hoàn hảo, nhưng chúng ta cũng không phải là cha mẹ hoàn hảo. Vấn đề không phải là hiếu kính cha mẹ vì cha mẹ (dịch thoát ý) đã làm một điều tuyệt vời nhưng hiếu kính họ cho dù họ đã nuôi dạy chúng ta thế nào. Nếu một mối quan hệ bị cắt đứt bởi sự lựa chọn của cha mẹ, một Cơ đốc nhân nên cảm thấy được thúc giục phải cố gắng và khôi phục mối quan hệ đó.

Vì Chúa Giê su truyền cho chúng ta phải yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta (Ma thi ơ 5:44). Chúng ta nên yêu thương và cầu nguyện cho cha mẹ của mình nhiều bao nhiêu? Chúng ta phải hạ mình trước cha mẹ và tìm cách để khôi phục mối quan hệ này. Đức Chúa Trời chống cự bạn và tôi nếu chúng ta kêu ngạo (Gia cơ 4:6) Vậy lời khuyên thứ hai là hạ mình trước cha mẹ của bạn, cho dù đó là lỗi của bạn hay của họ trong mối quan hệ bị cắt đứt này.

Mạng Lệnh Phải Yêu Thương

Chúng ta đã đọc rằng Chúa Giê su truyền dạy chúng ta thậm chí yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta, vì vậy chúng ta phải cầu nguyện cho cha mẹ của mình, mặc dù chúng ta không cảm thấy thích điều này. Có ai thích đi đến nha sĩ? Mặc dù vậy, chúng ta phải đi. Việc đi đến nha sĩ không phụ thuộc vào việc bạn có cảm thấy thích hay không hay bạn có muốn hay không. Nó đơn giản là điều đúng phải làm.

Chúa Giê su không bao giờ cảm thấy hài lòng về việc đi đến thập tự giá, Ngài cầu nguyện ít nhất hai lần để cất chén ấy đi (Ma thi ơ 26:42), nhưng Ngài đã làm điều đó vì tình yêu thương của Ngài để yêu và cứu chúng ta. Chúa Giê su phán “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.” (Giăng 14:15), yêu thương cha mẹ (dịch thoát ý) không phải là do nếu bạn cảm thấy thích hoặc muốn.

Loại Bỏ Gốc Rễ Của Sự Cay Đắng

Đây thật sự là một mạng lệnh từ Chúa như tác giả sách Hê bơ rơ đã ghi lại: “Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết; vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng.” (Hê bơ rơ 12:14-15).

Ý tưởng loại bỏ mọi sự cay đắng cho thấy cần phải nỗ lực và là một hành động được xác định trước đòi hỏi một người phải có. Họ không nên cay đắng về cha mẹ của mình, bất kể họ đã làm gì. Họ phải loại bỏ gốc rễ của sự cay đắng đó và nguyên nhân gốc rễ có thể là những gì tác giả của Hê-bơ-rơ đang nói đến.  Gốc rễ đó là gì?  Đó có thể là một sự khắc nghiệt mà người cha đã thể hiện hoặc cha bạn có thể đã bỏ rơi bạn hoặc thậm chí nó có thể trở lại với một kinh nghiệm hoặc sự kiện trong thời thơ ấu của bạn.

Ngày kia khi tôi cố nhổ cỏ dại trong vườn, tôi phải đợi đất ẩm ướt mới nhổ được, nếu không rễ sẽ còn lại và nó sẽ mọc trở lại, có khi còn mạnh hơn nữa. Chúng ta phải đào sâu, mảnh đất và tấm lòng của chúng ta phải được xoa dịu để có thể lấy toàn bộ gốc rễ ra để tránh cho nó bị sót và mọc trở lại. Đất mềm để có thể nhổ được gốc rễ, đất cứng không thể nhổ được gốc rễ. Điều này cũng đúng đối với tấm lòng con người. Những tấm lòng mềm dẻo, dễ uốn nắn và có thể điều khiển được, nhưng những tấm lòng cứng cỏi gần như không thể làm gì với nó. Vì vậy, lời khuyên thứ ba là làm mềm mại lòng bạn và có lẽ bạn sẽ cần sự giúp đỡ của Chúa trong việc này. “Đeo đuổi sự hoà thuận” có nghĩa là bạn phải làm một nổ lực có sắp xếp chu đáo.

Tha Thứ Như Chúng Ta Đã Được Tha Thứ

Khi Phi e rơ hỏi Chúa Giê su chúng ta phải tha thứ cho anh em mình bao nhiêu lần, với ý cho rằng bảy lần là quá đủ, Chúa Giê su đã chỉnh sửa Phi e rơ bằng cách nói rằng “Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy.” (Ma thi ơ 18:21-22). Đó là “bảy mươi lần bảy” không phải là 490 lần nhưng là vô hạn. Chúa Giê su đã cảnh báo các môn đó và Ngài cảnh báo những người theo Ngài hôm nay, “Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con.” (Ma thi ơ 6:15).

Chúng ta đã được Đức Chúa Trời tha thứ nhiều hơn bao nhiêu so với việc chúng ta có thể tha thứ cho người khác trong một triệu cuộc đời. Số lượng tội lỗi của chúng ta là vô hạn, nhưng Đức Chúa Trời đã xoá sạch mọi tội lỗi của chúng ta trong Đấng Christ. Chẳng phải chúng ta cũng nên làm thế với cha mẹ mình sao?

Hãy Biết Ơn

Lời Khuyên thứ sáu là chỉ hãy biết ơn về tất cả mọi điều trong cuộc sống và nó bao gồm cả việc biết ơn với và vì cớ cha mẹ của bạn. Chúng ta có thể không nhận ra họ được cha mẹ nuôi dạy thế nào. Có lẽ cha mẹ họ còn hà khắc hơn cha mẹ của bạn. Tại sao không cảm ơn cha mẹ bạn vì những điều họ đã làm, dù không hoàn hảo, để chứng tỏ rằng bạn không đòi hỏi họ trở nên hoàn hảo, chỉ được tha thứ hoàn hảo. Làm sao chúng ta có thể phán xét cha mẹ của mình khi chúng ta không biết những gì họ đã trải qua khi còn bé? Họ cũng là sản phẩm của sự giáo dục của họ. Họ có thể có những vấn đề lớn với cha mẹ của họ. Có lẽ họ đã làm hết khả năng của mình, cho những gì họ biết lúc bấy giờ.

Dù cho họ đã làm một điều tệ, chúng ta nên cảm ơn họ bởi vì “chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.” (Rô ma 8:28). Đức Chúa Trời không mất cảnh giác. Ngài biết chúng ta đang trải qua điều gì, vì vậy hãy biết hơn vì họ, cho dù điều họ làm tốt hay tệ đến mức nào.

Kết luận

Tôi Hy vọng bạn có thể khôi phục mối quan hệ của bạn với ba mẹ mình bằng cách làm như vậy, bạn đang vâng lời Chúa; bạn đang hạ mình; bạn đang vâng theo mạng lệnh phải yêu thương; bạn đang loại bỏ gốc rễ của sự cay đắng mà bạn có; bạn đang tha thứ cho họ nhiều như bạn đã được tha thứ; và bạn đang biết ơn, điều làm đẹp lòng Chúa nhất.

 

An Nhiên

(Lược dịch theo: Nguồn: whatchristianswanttoknow.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan