7 Lý Do Từ Chối Đi Theo Sự Kêu Gọi

Share

Nếu chúng ta muốn từ chối thì luôn luôn có lí do để bào chữa.

Tôi đã làm rất nhiều lời bào chữa trong cuộc đời của tôi. Trong suốt nhiều năm tôi có cảm nhận Đức Chúa Trời đang kêu gọi tôi vào trong chức vụ hầu việc Chúa, nhưng tôi biết rằng tôi cần phải chu cấp cho gia đình của mình. Tôi cũng sẽ phải lãnh đạo với những sự khập khiễng của những lần thất bại trước đây nên tôi tự hỏi bằng cách nào và tại sao Chúa sẽ sử dụng tôi? Tôi không có những phẩm chất chăn bầy cần có nhất. Ví dụ, tôi là một nhà phát triển tổ chức hơn là một người chăm sóc cho người bệnh. Có một tá người khác phù hợp vị trí đó hơn tôi. Nếu có ai đó khích lệ tôi bước vào trong chức vụ – và tôi đã nhận được rất nhiều những lời khích lệ này – tôi đều có một lý do để bào chữa về việc tại sao đó không phải là một ý tưởng hay.

Ngay cả khi chúng ta chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta cho một điều gì đó, chúng ta vẫn sẽ trì hoãn vì một lí do bào chữa hợp lý.

Và, hầu hết các lý do bào chữa thoạt nhìn đều có vẻ hợp lý, thậm chí là tự nhiên nửa. Hãy suy nghĩ về những lời bào chữa mà Môi-se đã đưa ra về việc bước theo Đức Chúa Trời. Tôi phải thành thật – khi tôi nghe những lí do bào chữa thì chúng đúng đối với tôi. Ý tôi là, nếu bạn không phải là một người ăn nói giỏi – tại sao bạn lại được sai phái làm người phát ngôn chính cho Đức Chúa Trời?

Nhưng, cách của Đức Chúa Trời không phải là cách của tôi – hay của Môi-se – hay của bạn. 

Thực tế là việc bước theo một Đức Chúa Trời thần cảm, một ước mơ theo tầm vóc của Đức Chúa Trời luôn luôn đòi hỏi phải bước vào những điều chưa biết và luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng những lời bào chữa của chúng ta. 

Bạn đang trì hoãn? Thậm chí dù bạn không còn một lí do bào chữa tốt đẹp nào nữa. Nếu một cơ hội vẫn đang ở trước mặt bạn thì hãy để tôi khích lệ bạn từ chỗ một số lý do bào chữa tốt nhất mà tôi đã từng sử dụng hoặc từng nghe – có rất nhiều lần hơn chúng không được chứng minh là sai.

Đây là 7 lí do để bào chữa thông thường nhất mà tôi từng sử dụng hoặc từng nghe:

[bs_smart_list_pack_start][/bs_smart_list_pack_start]

Con không thể!

Lời bào chữa của bạn là bạn không có những gì mà sự kêu gọi đó cần có. Và, phần đáng buồn của cái cớ này – điều đó cũng có nghĩa là bạn không tin cậy Đức Chúa Trời sẽ cung cấp những gì bạn thiếu. Nói tôi không thể đối với Đức Chúa Trời là một dấu hiệu của thiếu hụt đức tin. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm điều gì đó thì bạn có thể làm điều đó bởi vì bất cứ điều gì bạn thiếu thì Ngài sẽ cung ứng. (Ghi-đê-ôn rất thích lí do bào chữa theo dạng này. Các Quan xét 6)

Con không biết cách!

Nhiệm vụ có vẻ quá sức và bạn có lẽ quá tự hào để xin một sự giúp đỡ. Vì vậy, tôi không biết bây giờ sẽ phải làm như thế nào. Nếu bạn truy tìm nguồn gốc của nó – lý do bào chữa này thường được thúc đẩy bởi sự lười biếng, thờ ơ hoặc sợ hãi. (Bạn có nghĩ rằng Nô-ê biết cách để đóng một chiếc tàu có kích cỡ rất lớn không? Xem Sáng Thế ký 6)

Con không có thời gian!

Đức Chúa Trời kêu gọi một sự vâng lời ngay bây giờ nhưng bạn đang bận rộn. Và điều hiển nhiên là với lí do bào chữa này thì bạn sẽ không bao giờ có thời gian. Vào một thời điểm trước đây, đây là lí do bào chữa mà tôi đã sử dụng. Điều này thật sự có nghĩa là tôi có thời giờ của tôi và Đức Chúa Trời có thời giờ của Ngài. Và đặc biệt hơn, tôi có những việc phải làm của tôi và Chúa có những việc phải làm của Ngài – và thế là theo nghị trình của tôi, tôi đã không còn thời gian cho những việc tôi phải làm. (Xem cách Chúa Giê-xu trả lời những lời bào chữa này trong Lu-ca 9:57-62).

Con chỉ có một mình!

Được dẫn dắt bới đức tin đôi khi cảm thấy theo cách này, đúng không? Đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh khi đến lúc phải vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi là người duy nhất có gánh nặng về việc mở mang Hội Thánh. Nó dường như là một gánh nặng cô đơn cho đến khi chúng tôi bước về phía trước trong đức tin. Cheryl và tôi đâu có biết rằng Chúa có một đạo quân bao gồm các thành viên nòng cốt đã sẵn sàng đang chờ đợi để được yêu cầu. (hãy nhớ rằng, Ê-li đã nghĩ rằng ông chỉ có một mình – và ông đã phát hiện ra điều khác. 1 Các vua 19)

Con sợ!

Và, thực tế của cái cớ này là bạn có thể chọn để nỗi sợ hãi kiểm soát bạn. Tôi đã từng như vậy nhiều lần trước đây. Sợ hãi đơn giản là một cảm xúc và nó rất mãnh liệt, nó thường thúc đẩy sự bào chữa. Nhiều điều sai trật có thể đã xảy ra với giấc mơ của bạn. Bạn có thể đã làm cho mọi thứ rối lên! Bạn có thể đã hiểu sai điều bạn cảm thấy Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm. Thêm vào đó, tâm trí của chúng ta có khả năng và kỹ năng nhanh chóng tạo ra các tình huống xấu nhất. Nhưng hãy biết điều này. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, ngay cả khi bạn sợ làm điều đó, sẽ luôn luôn tạo ra những chiến thắng bởi Đức Chúa Trời định sẵn và Đức Chúa Trời cực đại. Thật ra, bạn không có khả năng để chiến thắng cho đến khi bạn đối đầu với sự sợ hãi. (Chúng ta có thể học bất cứ điều gì với Ê-xơ-tê ở đây chăng? Ê-xơ-tê 3).

Con không đủ tài chánh!

Bạn sợ giấc mơ của bạn sẽ tốn kém nhiều hơn điều mà Đức Chúa Trời cung ứng. Bạn có thể sẽ không nói thành lời điều này, nhưng nó thực hữu, phải vậy không? Tôi không thể nói cho bạn biết bao nhiêu lần tôi đã nghe thấy nỗi sợ thiếu tiền nổi lên bởi những người mở mang Hội Thánh có tiềm năng. Tôi thường hay nói rằng tiền đang ở trong mùa gặt. (Hãy thử nói lí do bào chữa này với người đàn bà góa trong 1 Các vua 17 hoặc các môn đồ đã nhặt 12 giỏ bánh đầy trong Ma-thi-ơ 14).

Con sẽ không làm!

Đây có lẽ là lí do bào chữa mạnh bạo nhất. Với lí do này bạn đơn giản chỉ từ chối. Bạn có thể ngụy trang nó bằng nhiều cách khác nhau, nhưng thực tế bạn đang làm mọi thứ theo cách của bạn thay vì theo cách của Đức Chúa Trời. Bạn có thể kết hợp tất cả các lí do bào chữa kia lại ở đây, bởi vì chính bạn không muốn thử làm. Thực tế là nếu lẽ thật được bày tỏ, bạn sẽ chạy thêm một số bước nữa! Tôi đã làm điều này suốt nhiều năm. (Lí do bào chữa này đã làm ra những gì cho Giô-na như thế nào?)

[bs_smart_list_pack_end][/bs_smart_list_pack_end]

Sẽ luôn luôn có một lí do để bào chữa cho việc bước theo giấc mơ mà Đức Chúa Trời đặt để trong tấm lòng của bạn. Những trở ngại trong cuộc sống luôn đầy dẫy. Bạn có thể tiếp tục kiếm cớ, hoặc bạn có thể giải quyết chúng, từng lý do bào chữa tại từng thời điểm. Người đạt được nhiều thành quả nhất luôn luôn là người sẵn sàng vượt qua những lời bào chữa.

 

Barnabars Huỳnh

(Lược dịch theo: ronedmondson.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan