Đừng Chú Tâm Đến Hình Thức Bề Ngoài Của Một Hội Thánh

Share

Dù có một vị trí tôn nghiêm như ý, một ca đoàn sáng lạng, và giờ thờ phượng nhịp nhàng, thì đó không nhất thiết là những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xét cho cùng thì đó là nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời chứ không phải để làm hài lòng chúng ta. Rất có thể chúng ta có mọi sự êm suôi và hiệu quả tối đa, nhưng đã loại Đức Chúa Trời qua một bên.

Khi Hội thánh tôi bắt đầu phát triển và chúng tôi có một ngôi thánh đường diễm lệ, âm nhạc thượng thặng và sự giảng dạy tuyệt vời, đôi lúc tôi cảm thấy lên mình và nghĩ, “Sáng nay chắc hẳn những vị khách phải chịu ấn tượng.” Khi xảy ra như thế thì tôi trở lại nơi chân thập tự và hạ mình. Nếu không thì cuối cùng thập tự giá sẽ đến trên tôi và Đức Chúa Trời sẽ hạ tôi xuống.

Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta nên làm tốt công việc. Làm cho tuyệt hảo là điều tốt, nhưng đừng kiêu ngạo về việc ấy. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời cho phép chúng ta tỏ lòng biết ơn và xúc động về những ơn lành trên đời sống mình. Muốn chia sẻ những xúc động ấy không phải là kiêu hãnh.

 

(Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu – 2005)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan