Cầu Nguyện 24/24 Mỗi Thứ Hai – Tháng 11/2023: Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Của Chúa Trong Những Vùng Hồi Giáo Cực Đoan Tiếp Tục Tăng Trưởng

Share

Kính chào quý vị, Hội Thánh và các nhóm bạn cầu nguyện.

   Thế kỷ 21 là một thế kỷ của sự bắt đạo Cơ Đốc Giáo. Cơ Đốc Nhân là nhóm người bị bắt bớ tôn giáo dữ dội nhất trên thế giới. 

   Ở những nước độc tài chuyên chế, các nhà cầm quyền dùng luật rừng, bạo lực, bạo quyền, kỹ thuật điện tử số nhận diện hay AI vv… để bắt bớ người tin kính Chúa, phá hủy nơi thờ phượng, phong tỏa kinh tế và xã hội với những người không chịu để cho nhà cầm quyền điều khiển niềm tin của họ.

   Ở những nước có tiếng là tự do và dân chủ, nhiều nhà cầm quyền dùng luật pháp quốc gia với những đạo luật tấn công vào sự thờ phượng, văn hóa Cơ Đốc, nếp sống tuyên xưng đức tin về sự sống và sự sáng tạo của Đức Chúa Trời vv. Bên cạnh đó những cuồng phong văn hóa và xã hội bắt bớ và “xóa sổ truyền thông” những người khác ý kiến, đặc biệt là những ý kiến có nguồn gốc hay nền tảng Cơ Đốc, đang dồn dập đánh vào các Hội Thánh và tôi con Chúa.

   Ở những nước Phi Châu đã từng là thuộc địa trong các thế kỷ 19-20, nhiều nhà cầm quyền làm ngơ, ủng hộ ngầm hay đồng lõa với những nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan chuyên nhắm vào Cơ Đốc Nhân để chúng tấn công giết hại Cơ Đốc Nhân, đốt phá nhà thờ và bắt cóc họ vv…

   Lịch sử Hội Thánh đã chỉ ra một lẽ thật về mối quan hệ kỳ lạ giữa sự bắt đạo và sự phục hưng. Sự bắt bớ càng dữ dội và tàn độc bao nhiêu thì lạ lùng làm sao Hội Thánh “thầm lặng” của Chúa càng lây loan mạnh bấy nhiêu. Máu của người tử đạo chân chính càng đổ ra bao nhiêu thì, kinh ngạc làm sao, sự phục hưng của những người thuộc về Chúa Giê-xu càng sâu rộng bấy nhiêu.

   Đang trong lúc tưởng rằng trong cả Y-sơ-ra-ên chỉ còn có một mình theo Chúa và do đó phải chạy trốn khỏi sự bắt bớ tìm giết của hoàng hậu Giê-sa-bên, tiên tri Ê-li được Chúa bảo rằng còn có 7000 người trung tín với Ngài. (1 Các Vua 19:1-18). Cũng giống như vậy, chúng ta tưởng rằng dưới áp lực của xã hội không tin kính, nhà cầm quyền chống nghịch niềm tin Cơ Đốc và lòng người sợ hãi trước đời sống khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần vv – thật khó thấy được người ta ăn năn trở lại với Chúa.

   Sự thật hoàn toàn trái ngược lại với cái nhìn bằng con mắt con người của Ê-li ngày xưa và chúng ta ngày nay. I-ran là một trong những nước Hồi Giáo cực đoan nhất nhưng cũng là nước có tỷ lệ người trở lại cao nhất thế giới hiện nay từ chỗ 500 người vào thời điểm Cách Mạng Hồi Giáo 1979 đến 220.000 người vào năm 2000. Hiện nay con số này đã tăng đến trên 1 triệu. (https://ketnoiphuchung.com/hoi-thanh-ngam-o-i-ran-co-mot-trieu-tin-huu.html)  

   Theo con số ước lượng của một số nhà nghiên cứu truyền giáo, “Số người theo đạo Hồi tin nhận Chúa Giê-xu trong hai thập niên qua còn nhiều hơn trong lịch sử cộng lại 1500 năm qua tại Trung Đông.”

   Bất kể những khó khăn và biến động rất lớn, Cơ Đốc Giáo đang loan rộng ra trong những vùng Hồi Giáo cực đoan. Đức Chúa Trời đang làm những điều lớn lạ trong một vùng mà nhiều người cho rằng không thể nào xảy ra được. (https://ketnoiphuchung.com/song-ngam-phuc-hung-o-trung-dong-hoi-giao.html)

Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những điều như sau:

1/ Xin Chúa giúp chính chúng ta đứng vững trong thử thách và sự bắt đạo.

   Chúng ta nắm bắt lẽ thật là sẽ có một thời điểm, có khi không xa, chúng ta sẽ bị bắt đạo dù là trong một hình thức này hay một hình thức khác. Nhưng Chúa cho phép điều đó xảy ra để nó sẽ là một chất xúc tác vừa thách thức vừa làm tăng trưởng đức tin và lòng trung tín của chúng ta.

2/ Xin Chúa thêm ơn sức, đức tin, sự bình an và năng quyền cho những Cơ Đốc Nhân trong những vùng Hồi giáo cực đoan. Họ đang sống trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn và nguy hiểm.  

Để tránh bị gia đình, người thân, bạn bè và chính quyền bắt bớ, tra tấn hay giết một cách tàn độc, những Cơ Đốc Nhân này vẫn sống dưới cái vỏ là tín đồ Hồi Giáo nhưng bên trong ruột là người tin nhận Chúa Giê-xu. Họ vẫn đến đền thờ Hồi Giáo và vâng giữ mọi nghi thức tôn giáo bên ngoài nhưng họ luôn cầu nguyện và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ở một số nơi, họ có những buổi nhóm nhỏ cầu nguyện và học KT mà mọi người đến dự phải bịt mặt chỉ chừa ra mắt và mũi để giữ bí mật vv…

3/ Xin Chúa mở lòng, soi sáng và ban những giấc mơ bày tỏ về Ngài cho những người dân, đặc biệt giới trẻ, trong những vùng này. Để dù lớn lên trong sự giáo dục nhồi sọ cuồng tín và sống hầu như là cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng họ sẽ có lòng khao khát một đời sống có ý nghĩa, hy vọng, lẽ thật và niềm vui trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

   Một tỷ lệ rất cao là 60% những người tin Chúa là qua những giấc mơ gặp Chúa. Phản hồi về những ấn tượng của những sự hiện thấy, Nabeel Qureshi ghi lại:

   “Tôi cho rằng lý do tại sao những giấc mơ là những phần quan trọng trong việc người ta rời khỏi đạo Hồi và chấp nhận Chúa Giê-xu – là vì hầu hết người theo đạo Hồi tin rằng Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài và ý muốn của Ngài cho họ trong những giấc mơ. Thật vậy, dường như đó là cách duy nhất mà họ tin rằng Chúa sẽ bày tỏ ý Ngài cho họ. Cho nên khi họ có niềm tin rằng Thượng Đế sẽ chỉ dạy cho họ thì Đức Chúa Trời dùng niềm tin đó cho mục đích của Ngài.” (https://ketnoiphuchung.com/song-ngam-phuc-hung-o-trung-dong-hoi-giao.html)

4/ Xin Chúa ban sự khôn ngoan, các ân tứ có cần và những cơ hội được trang bị Lời Chúa cũng như xây dựng mạng lưới “Hội Thánh ngầm” để tránh né sự bắt bớ cho các vị lãnh đạo Cơ Đốc người bản địa, đặc biệt các lãnh đạo trẻ.

5/ Xin Chúa ban ơn cho các tổ chức truyền giáo bên ngoài để họ có những cách tiếp cận, truyền thông và sự khôn ngoan trong các mục vụ “ngầm” về truyền giáo trên mạng, các huấn luyện để xây dựng “Hội Thánh ngầm.” Xin Chúa cho chúng ta có thể đóng góp tài chánh với những tổ chức này.

6/ Những điều khác Đức Thánh Linh cảm động chúng ta cầu nguyện …… ………………………..

Nguyện xin Chúa tuôn đổ dư dật tình yêu thương, ơn sức và nguồn vui của Ngài trên quý vị, các bạn và gia đình, và Hội Thánh.

Shalom. 

—————–

GIẢI THÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG 24/24 MỖI THỨ HAI

  1. Mục đích:

1.1. Xây dựng tinh thần và thực hiện sự hiệp một cầu nguyện một cách linh động cho cá nhân, nhóm nhỏ, Hội Thánh và tổ chức Cơ Đốc.

1.2. Giúp mọi người dù ở Việt Nam, Châu Mỹ, Châu Âu, Úc vv… có thể hiệp một cầu nguyện cho sự phục hưng và biến đổi để phục vụ Hội Thánh và Vương Quốc Chúa mà không bị giới hạn bởi thời giờ, địa điểm, tổ chức Hội Thánh hay hệ phái VV…

  1. Cách thực hiện nội dung cầu nguyện phục hưng:

2.1. Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục Sư ở khắp nơi trên thế giới để chọn chủ đề và nội dung với 5-6 điểm cầu nguyện cho sự phục hưng chung trong tháng và sau đó gửi email thông báo đến các Hội Thánh và quý vị. 

2.2. Chúng tôi không thu nhận những nhu cầu cầu nguyện có tính cách là của cá nhân, gia đình hay Hội Thánh địa phương. Những nhu cầu này đều có thể được cầu nguyện trong nhóm học Kinh Thánh, nhóm Cầu Nguyện, buổi thờ phượng vv… của gia đình hay Hội Thánh địa phương.

  1. Hội Thánh và quý vị tham gia một cách linh động nhưng cam kết:

3.1. Giờ cầu nguyện sẽ là giờ địa phương của quý vị.

3.2. Xin xem bảng giờ cam kết cầu nguyện ở phía dưới. Bảng này chia ngày thứ hai thành 48 khoảnh giờ.  Mỗi khoảnh giờ dài 30 phút. 

3.3. Hội Thánh, nhóm tế bào hay gia đình quý vị có thể linh động chọn một hay một số khoảnh giờ để cầu nguyện vào mỗi ngày thứ hai. Quý vị tùy nghi chọn giờ cố định hoặc giờ linh động cho thích hợp.    

TD: Sau hai tháng cầu nguyện từ 9g đến 10g tối thứ hai, trong tuần này quý vị đổi lại cầu nguyện từ 8g đến 9g sáng thứ hai và tuần tới quý vị đổi giờ cầu nguyện là 11g đến 12g khuya.

Chú ý là nếu giữ cố định thường xuyên giờ cầu nguyện thì sẽ dễ trung tin cầu nguyện hơn.

3.4/ Nếu Hội Thánh hay điểm nhóm của quý vị có nhiều người tham gia thì không đòi hỏi là tất cả phải tập trung ở một chỗ hay cầu nguyện đúng một giờ. Họ có thể cầu nguyện ở nhà riêng của mình vào những khoảnh giờ khác nhau. Dĩ nhiên nếu họ hiệp lại cầu nguyện chung với nhau thì rất tốt.

3.5/ Cách cầu nguyện linh động: trong mỗi khoảng giờ 30 phút đó, mỗi cá nhân hay nhóm cầu nguyện tùy nghi áp dụng cách cầu nguyện của mình như bắt đầu với những bài hát ngợi khen, đọc Lời Chúa dẫn đường vv… Tuy nhiên phải dùng ít nhất là phân nửa thời gian của khoảng giờ để cầu nguyện bằng lời (hay tiếng mới nếu có ân tứ nói tiếng mới).   

3.6/ Nếu không tiếp tục hay muốn thay đổi giờ cầu nguyện xin vui lòng báo cho chúng tôi biết:  hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com

NHỮNG KHOẢNH GIỜ CẦU NGUYỆN 24/24 MỖI THỨ HAI.

(Cập nhật 30-9-2019)

Lịch cầu nguyện liên tục 24 tiếng vào thứ hai mỗi tuần 

A. TỪ 12 GIỜ NỬA ĐÊM RẠNG SÁNG ĐẾN 12 GIỜ TRƯA THỨ HAI.

 

Thứ hai mỗi tuần

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

12.00 nữa đêm – 12.30  rạng sáng

 

12.30 – 1.00

 

1.00 – 1.30

 

1.30 – 2.00

 

2.00 – 2.30

 

2.30 – 3.00

 

3.00 – 3.30

 

3.30 – 4.00 s

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00

 

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 – 10.30

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00 trưa

 

 B. TỪ 12 GIỜ TRƯA ĐẾN 6 GIỜ TỐI THỨ HAI.

 

 

12.00 – 12.30 trưa

 

12.30 – 1.00

 

1.00 – 1.30

 

1.30 – 2.00

 

2.00 – 2.30

 

2.30 – 3.00

 

3.00 – 3.30

 

3.30 – 4.00

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00 tối

 

C. TỪ 6 GIỜ TỐI ĐẾN 12 GIỜ KHUYA NỮA ĐÊM RẠNG SÁNG. 

 

 

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 -10.30

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan