Khi Cuộc Đời Bị Nguyền Rủa Được Giải Cứu.

Share

Dân làng gọi đó là Ngôi Nhà Ma.

Dinesh và Chandra là những người làm thuê công nhật tại đảo quốc Sri Lanka khi họ bắt đầu gia đình của họ trong một ngôi nhà nhỏ bé. Vài năm sau, Chandra mắc phải chứng đau đớn, yếu ớt và hồi hộp không thể giải thích được. Cô đã đến nhiều bệnh viện khác nhau nhưng luôn nhận được cùng một câu trả lời: Tim cô hay bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể cô đều không có vấn đề gìcả.

Ngoài những cơn đau về thể xác, khiến cô không thể đi lại, Chandra còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng. Tin rằng gia đình và ngôi nhà của họ bị nguyền rủa, những người hàng xóm của nhà Chandra trở nên cách xa với họ.

Là thành viên của cộng đồng người đa số Tamil theo Ấn độ giáo, Chandra và gia đình cô đã tìm đến cầu xin các vị thần Ấn độ giáo để biết ra nguyên nhân gây ra căn bệnh của cô và chữa khỏi “nghiệp xấu” của cô. Họ đã đến gặp 35 thầy tế lễ và khổ tu swami và trả rất nhiều tiền cho nhiều nghi lễ nhưng chẳng có gì giúp được họ.

“Tất cả niềm tin và đức tin của tôi đều đặt vào thần tượng và các thầy tế lễ,” Dinesh nói. Nhưng khi tình trạng của Chandra không cải thiện và cô ấy trở nên bất động và cứng đờ trong nhiều phút hoặc nhiều giờ liền, Dinesh trở nên tuyệt vọng.

Tìm kiếm bất kỳ hy vọng chữa lành nào đó, họ đã đi đến một ngôi làng khác để thăm một nhà thờ. “Chị gái tôi đã kể cho tôi về một nhà thờ ở một ngôi làng khác,” Dinesh nói. “Chị ấy không phải là người theo đạo Cơ đốc, nhưng chị ấy nghe nói rằng mọi người đang được chữa lành khi họ đến nhà thờ.”

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, gia đình đã đến thăm nhà thờ và giải thích tình hình của họ. Khi các thành viên trong nhà thờ cầu nguyện cho Chandra, cô ấy cảm thấy một cuộc chiến đang diễn ra bên trong mình. “Tôi cảm thấy như mình muốn chạy trốn khỏi nhà thờ,” cô nhớ lại. “Tôi bắt đầu kêu cầu Chúa, nói rằng, ‘Con đã cúi đầu trước mọi vị thần mà con biết, nhưng không vị thần nào trong số đó có thể giúp con. Vì vậy, xin hãy giúp con. Xin hãy chữa lành cho con!’ Tôi đã khóc … vì quá đau đớn, và tôi đã mất hết sức lực và ngất đi.”

Chandra nói rằng khi cô bất tỉnh, cô đã nhìn thấy một hình ảnh trong đó những con quỷ cố gắng siết cổ cô cho đến khi Chúa Giê-xu Cơ Đốc (Jesus Christ) giẫm lên chúng. Cô nói rằng cô có thể cảm thấy nỗi đau và bệnh tật rời khỏi cơ thể cô khi những con quỷ bị đánh bại.

Khi Chandra hồi sinh, cô nhận ra rằng mình đã được giải thoát khỏi một sự áp bức lớn. “Chúng tôi chỉ có thể thừa nhận sự thật rằng Chúa Giê-xu là Chúa”, Dinesh nói.

Một tuần sau, họ chuyển về ngôi nhà mà họ đã bỏ hoang. Và sau đó, họ trở lại nhà thờ để công khai tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giê-xu Cơ Đốc.

 Một Loại Áp Bức Mới

Khi Chandra bị bệnh, hàng xóm của họ tránh xa họ, coi họ là những kẻ bị nguyền rủa. Bây giờ họ đã trở thành Cơ Đốc nhân, họ bị xa lánh và phản đối vì một lý do khác. Chandra nói rằng “Ngay khi chúng tôi trở thành tín đồ, đó là lúc sự phản đối bắt đầu”.

Không ai thuê họ làm việc, và những người bán hàng địa phương từ chối làm ăn với họ hoặc tính giá cao hơn. Một số người thậm chí còn đuổi họ đi vì họ cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu.

Sự chống đối không ngăn cản họ chia sẻ phúc âm và cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn. Họ đi rao giảng phúc âm hàng tuần tại các ngôi làng trên khắp khu vực, và Dinesh cùng gia đình đã chứng kiến ​​mọi người được chữa lành và giúp dẫn dắt nhiều người đến với Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Hội thánh của họ bao gồm những người đã thoát khỏi chứng nghiện ngập, những người đã được giải thoát khỏi sự áp bức của ma quỷ và những người đã bị gia đình hoặc cộng đồng loại ra vì nhiều lý do khác nhau.

Với sự giúp đỡ của “thân thể toàn cầu” của Đấng Christ, bao gồm cả những Cơ Đốc Nhân như bạn, Dinesh và Chandra đã mua được 11 con bò sữa. Họ bán sữa cho một trang trại bò sữa và một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào đàn gia súc trong khi một phần khác được dùng để hỗ trợ cho mục vụ của họ.

Hội thánh tư gia của Dinesha và Chandra đã tăng lên 46 thành viên. Vào năm 2022, họ quyết định xây dựng một nhà nguyện trong ngôi nhà của mình để đáp ứng nhu cầu của hội chúng đang ngày càng đông đảo.

“Ngôi nhà này được biết đến là Ngôi nhà ma”, Chandra nói, “vì tôi bị quỷ ám chiếm lấy tràn ngập nên không biết mình là ai. Nhưng giờ đây tôi biết mình là con của Chúa và những người hàng xóm biết tôi là ai, vì Chúa đã thay đổi danh tính của tôi”.

Lược dịch:  Naphtali (BBT).

Nguồn: https://www.persecution.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan