ĐỐI DIỆN SỰ BẮT BỚ

Share

Nếu Halima biết mình đang bước vào nhà thờ, cô ấy sẽ không bao giờ bước vào.

Halima lớn lên như một người tị nạn ở một quốc gia láng giềng của Somalia, quê hương của cô. Gia đình cô đã được nhiều nhóm cứu trợ giúp đỡ trong nhiều năm. Vì vậy, khi một Mục Sư đã chia sẻ Phúc Âm với chồng cô đón họ vào một sáng Chủ Nhật và đưa họ đến một tòa nhà có cây thánh giá đèn huỳnh quang trên đó, cô nghĩ rằng họ sẽ đến một trung tâm Chữ Thập Đỏ.

   Nhưng khi vào bên trong, sứ điệp của Mục Sư đã chạm đến tấm lòng của cô. Mặc dù Halima hiểu biết rất hạn chế về ngôn ngữ địa phương, cô cho biết Chúa đã giúp cô hiểu mọi điều Mục Sư nói. “Tôi chưa bao giờ nghe một câu chuyện như vậy trong Kinh Quran hay bất cứ nơi nào”, cô nói. “Tôi là người phụ nữ Somalia đầu tiên chấp nhận Chúa Kitô trong nhà thờ đó”. Chồng của Halima, Bekele, một người cộng sản và cựu đại tá quân đội, cũng đã biết đến Chúa Kitô vào ngày hôm đó.

   Tuy nhiên, không lâu sau, gia đình Hồi giáo của cô đã phát hiện ra đức tin của cô.

   Sau khi đáp lại thông điệp của Mục Sư, Halima và Bekele đã ở lại nhà thờ trong vài ngày để được hướng dẫn về những điều cơ bản của đức tin Cơ Đốc. “Chúng tôi yêu thích sự giảng dạy,” Halima nói. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã kể cho những người khác về Chúa Kitô.

   Gia đình Hồi giáo mở rộng của cô ấy đã bị sốc bởi sự cải đạo của cô ấy và cách nó thay đổi cô ấy. Khi cô ấy đến thăm nhà của gia đình, anh trai cô ấy đã tấn công cô ấy vì đã chia sẻ Phúc Âm với con gái mình. Anh ta thậm chí còn bắn một khẩu súng lục vào Halima, nhưng cô ấy đã trốn thoát qua cửa sổ.

“Tôi đã từ chối [trở lại đạo Hồi] và kiên định với đức tin của mình,” cô ấy nói.

   Vào năm 2000, Halima và Bekele được mời tham dự một khóa đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo Cơ Đốc Giáo tại Nigeria. Tuy nhiên, khi họ đến sân bay để bay, Halima đã bị từ chối cấp phép đi lại. Mặc dù đã phản đối, Bekele vẫn phải đi mà không có cô.

   Sau đó, hai ngày sau, Halima nhận được tin khủng khiếp. Ngay sau khi cất cánh từ một điểm dừng chân ở Bờ Biển Ngà, chiếc máy bay chở Bekele đã lao xuống Đại Tây Dương, khiến anh và 168 người khác trên máy bay tử nạn.

“Đó là khoảng thời gian rất khó khăn”, cô kể. “Thậm chí không một ai trong gia đình tôi đến an ủi tôi khi chồng tôi qua đời. Vì tôi đã chối bỏ Allah, nên Allah đã giết chồng tôi; đó là những gì họ nói”.

   Gia đình theo đạo Hồi của cô mong đợi cô từ bỏ đức tin Cơ Đốc sau một mất mát đau đớn như vậy. Nhưng thay vào đó, Halima lại gần Chúa hơn. Cô kể rằng “Đức Thánh Linh đã giúp đỡ và an ủi tôi”. “Chúa thực sự đã khích lệ tôi rất nhiều”.

BIẾN GHÉT HẬN THÀNH TÌNH YÊU

   Sau cái chết của Bekele, Halima bắt đầu viết và thu âm nhạc thờ phượng. Cuối cùng, cô đã biên soạn các bài hát thờ phượng bằng tiếng Somali của mình thành một album, một điều độc đáo trong một nền văn hóa mà chỉ có 1% là người theo đạo Thiên Chúa.

   Khi gia đình cô nghe nhạc của cô, họ coi đó là sự phạm thượng và một trong những người anh trai của cô đã sắp xếp cho một số người bạn Hồi giáo tấn công cô. Khi cô rời khỏi nhà thờ một ngày nọ, hai người đàn ông đã tấn công cô. May mắn thay, một cảnh sát gần đó đã nhìn thấy vụ tấn công và can thiệp.

   Vào buổi sáng hôm sau, Halima làm bữa sáng và mang đến đồn, nơi một sĩ quan cấp cao nói với cô rằng những kẻ tấn công sẽ phải ngồi tù ít nhất sáu năm. “Tôi quỳ xuống dưới chân anh ta và yêu cầu anh ta thả họ ra”, cô nói. Cuối cùng, viên cảnh sát đồng ý và bắt cô ký vào một văn bản đồng ý thả họ. Sau khi ký vào giấy, cô đưa bữa sáng cho hai kẻ tấn công và rời đi.

   Chín tháng sau, khi đến thăm cùng một nhà thờ gần nơi cô bị tấn công, Halima nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô giật mình khi nhìn thấy một trong những kẻ tấn công mình.

“Halima”, anh ta nói, “Tôi không muốn đánh cô. Hôm nay tôi đến vì một lý do khác”. Sau đó, anh ta nói với cô rằng anh ta đã phải vật lộn để ngủ trong sáu tuần sau khi được thả khỏi tù … cho đến khi cuối cùng đặt niềm tin vào cùng một vị Chúa thực sự mà Halima đã theo. “Chính tôi đã tiếp nhận Chúa Kitô,” ông nói với bà, “và bây giờ ngôi làng của tôi đã được cứu!”

   Ngày nay, Halima rao giảng Phúc Âm giữa hàng ngàn người Somali di tản ở Đông Phi. “Tôi nghĩ bám chặt vào Chúa là điều tốt nhất để sống sót”, cô nói. “Tôi không coi mình là góa phụ nữa; tôi tin rằng Chúa Jesus ở cùng tôi”. Khi Halima chia sẻ những bài hát và câu chuyện sống sót của mình với những người Somali ở Đông Phi, cô là minh chứng sống cho lòng nhân từ của Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

   Bạn có thể giúp hỗ trợ những người theo đạo Thiên Chúa bị đàn áp ở những khu vực thù địch và các quốc gia bị hạn chế, giống như Halima, bằng cách đóng góp cho Bộ Phận Truyền Giáo Toàn Cầu của VOM. Bạn cũng có thể giúp đưa Kinh Thánh đến tay những người theo đạo Thiên chúa bị đàn áp. Thông qua mạng lưới những người làm việc tuyến đầu của VOM, chúng tôi biết tên của 458.000 người theo đạo Thiên Chúa ở những vùng thù nghịch và các quốc gia ngăn cấm niềm tin Cơ Đốc, những người cần một cuốn Kinh Thánh ngay bây giờ.

Ngọc Nga (BBT)

Lược Dịch Theo:https://www.persecution.com

 

 

 

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan