Từ Bác Sỹ Đến Người Môn Đồ:  Hành Trình Cuộc Đời Của Paul Bedwell

Share

Bị thúc đẩy bởi phải làm sao có thành tích và bị tê liệt bởi nghiện ngập, một bác sĩ đã gặp được Chúa Giê-su thực sự trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của mình. Cuộc gặp gỡ đó đã định hình lại cuộc đời anh, và hiện tại, anh đang lãnh đạo phong trào Thanh Niên Vì Đấng Cơ Đốc – Youth For Christ”  — một phong trào tiếp cận thanh thiếu niên trên khắp nước Úc chia sẻ cho các bạn nguồn hy vọng về Phúc Âm.

   Nếu vài năm trước bạn nói với tôi rằng tôi sẽ lãnh đạo Thanh Niên Vì Đấng Cơ Đốc – Youth For Christ” chi nhánh Úc Châu, có lẽ tôi sẽ cười, hoặc khóc. Hồi đó, tôi còn là một bác sĩ, bề ngoài thành công nhưng bên trong lại suy sụp.

   Tôi lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc Giáo và có cảm nhận về Chúa từ khi còn nhỏ. Nhưng khi vào trường y, tôi trở nên vô cùng lo lắng, bị thúc đẩy và bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải có thành tích. Tôi tin rằng mình phải chứng minh giá trị của mình — thông qua điểm số, thành tích, và cuối cùng, thông qua sự nghiệp y khoa của mình.

   Khi nỗi lo lắng trở nên quá lớn, tôi tìm đến những chiến lược đối phó mà chỉ làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Rượu và thuốc kê đơn chỉ làm dịu nỗi đau, nhưng chúng không thể chữa lành vết thương sâu hơn. Tôi đang sống một cuộc sống hai mặt. Bề ngoài thì thành công rực rỡ, nhưng bản thân lại tê liệt để tồn tại.

   Giữa mớ hỗn loạn đó, Chúa Giê-su đã tìm ra tôi. Không phải Chúa Giê-su mà tôi chỉ biết trên lý thuyết khi lớn lên, mà là Đấng Christ thực sự, hằng sống, Đấng đã gặp tôi trong nỗi đau tan vỡ. Ngài không làm tôi xấu hổ. Ngài ôm lấy tôi. Ngài mở mắt tôi ra trước sự thật rằng tôi không cần phải nỗ lực để có được tình yêu – tôi đã có tình yêu trong Ngài rồi.

   “Tôi hiểu cảm giác của tuổi trẻ, lạc lối, tìm kiếm ý nghĩa và vô cùng cần Chúa Giê-su.”

   Cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi tất cả. Tôi rời bỏ ngành y, không phải vì nó không còn giá trị, mà vì tôi biết Chúa đang kêu gọi tôi làm một điều khác: chia sẻ niềm hy vọng tôi đã tìm thấy với thế hệ nối tiếp.

   Hôm nay, khi tôi bước vào vai trò Giám đốc Quốc gia của Thanh Niên Vì Đấng Cơ Đốc – Youth For Christ” chi nhánh Úc Châu, tiếng gọi ấy lại càng rực sáng hơn bao giờ hết.

Tương Lai với Thanh Niên vì Đấng Cơ Đốc

   Tôi cũng là một người chồng và người cha của ba đứa con nhỏ, và tôi thực hiện sứ mệnh này không chỉ với tư cách là một người lãnh đạo mục vụ mà còn là một người cha khao khát được nhìn thấy con cái mình sống vì Chúa Giê-su. Tôi muốn chúng lớn lên và chứng kiến những tấm gương sống động của những Cơ Đốc Nhân sẵn sàng hy sinh tất cả và trả bất cứ giá nào để mang Phúc Âm đến với thế giới.

   Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh tiếp cận những người trẻ trên khắp đất nước này bằng tình yêu thương và sự tự do mà chỉ Chúa Giê-su mới có thể mang lại. Đây không phải là một chặng đường dễ dàng, nhưng lại vô cùng quan trọng. Tôi hiểu cảm giác của một người trẻ tuổi lạc lối, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và vô cùng cần Chúa Giê-su.

   Cảm ơn các bạn đã sát cánh cùng chúng tôi trong sứ mệnh này. Sự hợp tác của các bạn đồng nghĩa với việc những câu chuyện như của tôi không hề hiếm. Chúng đang ngày càng được nhân lên.

   Cùng nhau, chúng ta đang chứng kiến Chúa Giê-su viết lại cuộc đời — từng người trẻ một.

Ghi chú của Biên tập viên: Cindy McGarvie sẽ từ chức Giám đốc Quốc gia của Youth for Christ Australia sau mười năm lãnh đạo đầy ảnh hưởng. Trong nhiệm kỳ của mình, McGarvie đã tiên phong trong việc tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động văn hóa, là tác giả của những tác phẩm có sức ảnh hưởng như Lost Boys, và là người cố vấn cho người kế nhiệm, Tiến sĩ Paul Bedwell. Bà sẽ tiếp tục viết và phát biểu về các vấn đề ảnh hưởng đến giáo hội và giới trẻ. Đọc thêm ở đây.

Trần Ngọc

Lược Dịch Theo Nguồn: https://dailydeclaration.org.au

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan